Hãy Học Cùng Tôi
(Mt 11,28-30)
Minh Kông
“Hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”
Giữa một thế giới luôn đề cao sức mạnh, thành công và địa vị, Chúa Giêsu lại giới thiệu về chính mình bằng hai nét đẹp rất đỗi giản dị: “Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Đó không phải là một lời tự giới thiệu để gây ấn tượng, nhưng là lời mời gọi mỗi người bước vào trường học của Tin Mừng, nơi mà người Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức, nhưng còn trao ban chính trái tim của mình.
Điều đặc biệt là Chúa không nói: “Hãy học những điều Thầy dạy”, nhưng “Hãy học cùng Thầy.” Nghĩa là học bằng cách ở với Người, nhìn vào cách Người sống, cách Người yêu thương và đối xử với mọi người. Chính cuộc đời của Đức Giêsu là bài học sống động nhất. Ai ở gần Người sẽ dần được biến đổi để mang lấy tâm tình của Người.
Bài học đầu tiên Chúa dạy là sự khiêm nhường.
Khiêm nhường không phải là tự hạ thấp mình hay phủ nhận những gì mình có, nhưng là biết mình là ai trước mặt Thiên Chúa; biết mọi sự đều là hồng ân và luôn đặt trọn niềm cậy trông nơi Người. Chính vì khiêm nhường nên Con Thiên Chúa đã chấp nhận sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn, sống âm thầm tại Nadarét, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và cuối cùng hiến mạng sống trên thập giá để cứu độ nhân loại.
Sự khiêm nhường ấy chính là khuôn mặt cụ thể của lòng thương xót. Chỉ người khiêm nhường mới có thể cúi xuống nâng người khác lên; chỉ người không tìm kiếm vinh quang cho mình mới đủ quảng đại để mang lấy gánh nặng của tha nhân.
Đó cũng là điều Isaia diễn tả trong bài đọc hôm nay. Dân Chúa phải thú nhận: “Chúng con đã mang thai, đã quằn quại, nhưng chỉ sinh ra gió.” Đó là kinh nghiệm của biết bao người trong cuộc sống: cố gắng rất nhiều nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu; hy sinh không được đón nhận; lao nhọc mà vẫn thấy thất bại.
Thế nhưng, Thiên Chúa không nhìn con người bằng đôi mắt của một vị thẩm phán chỉ biết đánh giá thành tích. Người nhìn bằng ánh mắt của một người Cha đầy lòng thương xót. Thánh Vịnh đáp ca nói thật đẹp: “Từ trời cao, Chúa đã nhìn xuống cõi trần.” Người nhìn xuống không phải để kết án, nhưng để lắng nghe tiếng rên siết của những ai đang đau khổ, để cứu thoát những người bị đè nặng bởi gánh nặng cuộc đời.
Bởi thế, lời mời gọi của Đức Giêsu vẫn luôn vang vọng qua mọi thời đại: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
Đó là một lời mời đầy yêu thương. Chúa không đợi chúng ta hoàn hảo rồi mới đến. Người cũng không yêu cầu chúng ta phải mạnh mẽ mới được bước vào. Trái lại, chính những người mệt mỏi, yếu đuối, tội lỗi và thất vọng lại là những người được Người ưu tiên đón nhận.
Biết bao lần chúng ta cũng đang mang những gánh nặng vô hình: gánh nặng của bệnh tật, tuổi tác, những lo toan trong gia đình, những thất bại trong sứ vụ, những vấp ngã của bản thân hay những mặc cảm không thể vượt qua. Có những gánh nặng không ai nhìn thấy, nhưng ngày ngày vẫn đè nặng tâm hồn.
Đức Giêsu không hứa sẽ cất khỏi chúng ta mọi thử thách, nhưng Người hứa sẽ cùng mang lấy gánh nặng ấy. Khi có Chúa đồng hành, thập giá vẫn còn đó, nhưng không còn là gánh nặng tuyệt vọng. Chính tình yêu và lòng thương xót của Người làm cho cây thập giá trở nên nhẹ nhàng, vì chúng ta không còn vác một mình.
Học nơi Chúa còn có nghĩa là biết đối xử với người khác bằng chính tấm lòng của Người. Một người thực sự học được sự hiền hậu và khiêm nhường sẽ không vội xét đoán, không coi thường những ai yếu đuối, không loại trừ người thất bại, nhưng biết cảm thông, nâng đỡ và kiên nhẫn chờ đợi anh chị em mình lớn lên.
Thế giới hôm nay rất cần những Kitô hữu như thế: không phải những người luôn muốn chứng tỏ mình đúng, nhưng là những con người biết cúi xuống phục vụ; không phải những người chỉ nói về lòng thương xót, nhưng trở nên dấu chỉ sống động của lòng thương xót Chúa giữa cuộc đời.
Xin Chúa Giêsu, Đấng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, dạy chúng ta biết sống khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa, quảng đại với anh chị em và tín thác giữa mọi thử thách. Xin cho mỗi ngày sống của chúng ta trở thành một hành trình “học cùng Chúa”, để càng ngày chúng ta càng mang lấy trái tim của Người: một trái tim hiền hậu, khiêm nhường và chan chứa lòng thương xót. Amen.



