Học Chờ Để Lên Đường
(Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20)
Minh Kông
“Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ!” (Mt 28,19)
Lễ Chúa Thăng Thiên không phải là ngày Chúa Giêsu rời xa nhân loại, nhưng là ngày Ngài trao lại cho Hội Thánh một sứ mạng lớn lao: tiếp tục công trình cứu độ của Ngài giữa trần gian. Trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu không để lại cho các môn đệ một tài sản vật chất nào, nhưng để lại một lệnh truyền: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Đó chính là căn tính của Hội Thánh mọi thời: một Hội Thánh được sai đi.
Trong đường hướng mục vụ năm 2026, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mời gọi: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Lời mời gọi ấy thật phù hợp với Tin Mừng lễ Thăng Thiên hôm nay. Người môn đệ không chỉ là người theo Chúa, nhưng còn là người mang Chúa đến cho tha nhân. Không ai được miễn trừ khỏi sứ mạng loan báo Tin Mừng, bởi ngay từ ngày lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, mỗi Kitô hữu đã được sai đi để sống và làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh.
Tuy nhiên, điều thật thú vị trong các bài đọc hôm nay là: trước khi sai các môn đệ lên đường, Chúa Giêsu lại dạy họ một bài học rất quan trọng, đó là “học chờ”.
Sách Công Vụ kể lại: “Ngài truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa”. Điều Chúa Cha hứa chính là Chúa Thánh Thần. Các tông đồ có thể nghĩ rằng: việc loan báo Tin Mừng quá cấp bách, cần bắt tay vào việc ngay. Nhưng Chúa Giêsu biết rằng, nếu chỉ hành động bằng nhiệt tình tự nhiên hay khả năng riêng, các ông sẽ dễ rơi vào thất vọng, chia rẽ hoặc tìm vinh quang cho chính mình. Vì thế, trước khi lên đường, các ông cần “học chờ”.
“Học chờ” không phải là thụ động hay trì hoãn, nhưng là biết để cho Thiên Chúa hướng dẫn. Đó là thời gian cầu nguyện, phân định và thanh luyện nội tâm; là lúc người môn đệ điều chỉnh nhịp sống mình theo nhịp sống của Chúa. Chúa Giêsu muốn các môn đệ hiểu rằng: công việc của Chúa chỉ có thể được thực hiện bằng sức mạnh của Chúa. Chính vì thế, sau này Hội Thánh sơ khai mới có thể nói: “Thánh Thần và chúng tôi quyết định”.
Thánh Phaolô trong thư Êphêsô hôm nay cũng cầu xin: “Xin Chúa Cha vinh hiển ban cho anh em thần khí khôn ngoan để nhận biết Người”. Điều quan trọng không phải là làm thật nhiều, chạy thật nhanh, nhưng là biết mình đang làm gì, làm cho ai và làm với tinh thần nào. Người môn đệ thừa sai không loan báo chính mình, nhưng loan báo Đức Kitô; không cậy dựa vào tài năng hay phương tiện, nhưng cậy dựa vào quyền năng Thánh Thần.
“Học chờ” còn là học sống kết hiệp với Chúa. Thánh Luca kết thúc Tin Mừng của mình bằng hình ảnh rất đẹp: các môn đệ “trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa”. Trước khi đi khắp thế gian, các ông đã biết ở lại với Chúa. Trước khi nói về Chúa cho người khác, các ông đã dành thời gian để sống với Chúa.
Điều đó thật cần thiết cho người Kitô hữu hôm nay, đặc biệt với những ai đang sống đời thánh hiến. Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam vừa kết thúc khóa họp Tổng Hội lần thứ XX trong tâm tình tạ ơn. Đây không chỉ là dịp nhìn lại hành trình của Hội Dòng, nhưng còn là cơ hội để mọi đan sĩ ý thức sâu xa hơn căn tính “môn đệ thừa sai” của mình. Người đan sĩ Xitô tuy sống âm thầm trong cầu nguyện và lao động, nhưng chính đời sống chiêm niệm, hiệp thông và trung tín ấy lại trở thành một lời loan báo mạnh mẽ về Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.
Trong một xã hội đầy vội vã và ồn ào, người môn đệ của Chúa được mời gọi “học chờ”: chờ trong cầu nguyện, chờ trong tín thác, chờ để lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Chỉ khi biết ở lại với Chúa, người Kitô hữu mới có thể lên đường đúng hướng và trở nên chứng nhân đích thực của Tin Mừng.
Ước gì lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay giúp mỗi người chúng ta xác tín hơn vào sứ mạng mình đã lãnh nhận. Xin cho mỗi Kitô hữu biết sống đúng căn tính “môn đệ thừa sai”, không loan báo bằng những lời to tát, nhưng bằng đời sống yêu thương, hiệp nhất và bình an. Và xin cho chúng ta luôn biết “học chờ” Chúa, để mọi lời nói, việc làm và mọi hoạt động truyền giáo đều được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho Hội Thánh luôn trẻ trung và sinh nhiều hoa trái giữa lòng thế giới hôm nay.


