MỪNG LỄ BA CHA THÁNH SÁNG LẬP DÒNG XITÔ
PHẦN THƯỞNG CHO NHỮNG AI TỪ BỎ MỌI SỰ MÀ THEO CHÚA
M. Basilio Nguyễn đình Thanh – Cộng đoàn Fatima
Cuộc sống là một sự chọn lựa, và sự lựa chọn luôn luôn đòi hỏi một sự hy sinh nào đó; như là chọn điều tốt, bỏ cái xấu, chọn sống nghèo khó vì Danh Đức Kito, từ bỏ cuộc sống sung túc, thoải mái… Thánh Phêro trong bài TM hôm nay, sau khi nghe Chúa Giêsu trình bày về những khó khăn ngăn trở người giàu vào Nước Thiên Chúa, thì đã đặt ra câu hỏi cho Thầy: “Phần chúng con, chúng con đã từ bỏ mọi sự để theo Thầy, chúng con sẽ được gì”? Dường như thánh Phêro đã nói thay cho tâm tình của mỗi người chúng ta. Thật vây, theo sự thường, khi làm bất cứ việc gì, có thể tốt, cũng có thể xấu, điều đầu tiên nhắm đến là cái Lợi. Nếu việc làm đó không mang lại ích lợi, chắc chắn chúng ta sẽ lưỡng lự và có thể sẽ không hành động. Để trả lời cho câu hỏi của Phêro, Chúa Giêsu đã hứa ban gấp trăm ở đời này và đời sau: “Thầy bảo thật anh em, ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, sẽ nhận được gấp trăm ở đời này, cùng vớisự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”. Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở lời hứa mà thôi, nhưng cũng có thể hiểu là một sự thách thức đối với những ai muốn từ bỏ mọi sự để theo Chúa, đó là họ phải Từ Bỏ những gì là thân thích, những mối liên hệ máu mủ, và cả cuộc sống đầy đủ tiện nghi, và hơn hết là sự ngược đãi vì Danh Đức Kito. Nói như thế, không có nghĩa là Chúa Giêsu bắt ta phải Từ Bỏ tất cả bằng mọi giá để đi theo Ngài. Đúng hơn, Ngài mời gọi chúng ta phải biết chọn lựa cái gì là Chính Yếu, cái gì là Phụ. Mọi sự ở đời này chỉ là TẠM BỢ, CHÓNG QUA. Chúa Giêsu không muốn chúng ta quá bận tâm, bám víu vào của cải vật chất, từ
đó khước từ Nước Thiên Chúa. Trở lại phần đầu của đoạn TM này, chúng ta sẽ thấy, người thanh niên giàu có, muốn trở nên hoàn thiện hơn nữa, và được sự sống đời đời làm gia nghiệp, nhưng anh lại thất bại. Anh ta rất có thiện chí, nhưng điều khiến anh không thể đạt tới đỉnh trọn lành như mong muốn, đó là một sự từ bỏ. Anh không đủ dũng cảm để Nhảy Ra khỏi vùng an toàn là những của cải phù vân đang làm cho anh cảm thấy yên phận. Do đó, anh đã khước từ lời mời gọi hay nói đúng hơn là khước từ “Cái Nhìn Yêu Thương” của Chúa. Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta rằng, sự giàu có có thể trở thành một trở ngại trên con đường đưa tới sự hoàn thiện. Trong dụ ngôn người gieo giống, Ngài chỉ ra sự giàu có có thể bóp nghẹt Lời Chúa và ngăn cản Lời sinh hoa kết quả (Mt 13, 22). Hay như câu chuyện về người phú hộ tiệc tùng hàng ngày, trong khi La-da-rô chết đói trước cửa nhà ông (Lu-ca 16, 19-31), cho thấy sự giàu có có thể làm chúng ta mù quáng trước nhu cầu của người khác đến mức nào. Là Kitô hữu nghĩa là theo Chúa Kitô, đòi hỏi một sự từ bỏ các tài sản vật chất khiến chúng ta không thể tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa. Từ bỏ của cải là một điều kiện cần thiết để theo Chúa Kitô, vì trong sự nghèo khó, chúng ta tạo ra một khoảng trống để cho Thiên Chúa lấp đầy bằng ân sủng của Ngài, vì chỉ khi nào chúng ta dành cho Thiên Chúa một khoảng không gian trong tâm hôn mình, thì nó mới trở nên mảnh đất màu mỡ, khiêm tốn, nơi hạt giống Nước Trời có thể gieo xuống, chết đi, và trổ sinh hoa trái vượt ngoài khả năng của con người.
Hôm nay, đại gia đình Xito mừng kính ba cha thánh Tổ Phụ. Các ngài đã chấp nhận từ bỏ mọi sự và trở nên bé nhỏ, nghèo khó để đi theo tiếng gọi của Chúa: “Hãy theo Tôi”. Khi cất bước ra đi đến vùng đất Cîteaux, ba cha thánh sáng lập dòng của chúng ta hoàn toàn nghèo khó, không có gì trong tay. Các ngài đã chọn sự bấp bênh, từ bỏ những bảo đảm trần thế như của cải vật chất, những tiện nghi của cuộc sống hoặc chỉ ít là những điều làm cho các ngài cảm thấy hài lòng với những gì mình đang sống. Nhờ sống trong sự cầu nguyện, các ngài đã biết nghe tiếng gọi để tiến xa hơn, để bước ra khỏi chính mình, để “từ bỏ mọi sự mà theo Ngài” (Mc 10,28), như Phêrô nói trong Tin Mừng. Hơn bao giờ hết, Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi chúng ta như Ngài đã mời gọi người thanh niên, hãy từ bỏ mọi sự để theo Ngài với tất cả niềm tin tưởng phó thác để phục vụ Chúa bằng cách tuân giữ Tu Luật của thánh Biển Đức một cách trung tín hơn và hoàn hảo hơn, như ba cha thánh Sáng Lập Dòng mà chúng ta mừng kính hôm nay. Việc giữ Tu Luật một cách trọn vẹn là một điều không dễ dàng, vì như “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào NướcTrời” (Mc 10,25). Nhưng hãy tin tưởng, như Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: “Đối vời Thiên Chúa, mọi sự đều có thể” (Mc 10,27). Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn tin tưởng vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, để chúng ta dẫn thân phục vụ Chúa và tha nhân, như các thánh Tổ Phụ, những người không nhìn lại phía sau: “nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, cha, con cái hay đất đai” (Mc 10,29) mà họ đã từ bỏ, nhưng hướng đến “những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, cha, con cái và đất đai” (Mc 10,30) mà họ sẽ nhận được từ Đấng khác ngoài chính họ. Amen.