Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Lễ Các Thánh Tổ Phụ Dòng Xitô: Roberto, Alberico và Stephano

CHẤP NHẬN LỘI NGƯỢC DÒNG

(Mc 10,24b-30)

M. Marcellino Nguyễn Đình Minh, Phước Hiệp

Trong cuộc sống của con người, tiền bạc và quyền lực luôn luôn là những mối bận tâm không thể rời xa cuộc sống. Điều đó đã mang đến cho đời sống con người một mối nguy tiềm ẩn đó là sự mất mát được đánh đổi bằng đời sống vĩnh cửu. Điều này đã được Chúa Giêsu cảnh báo qua Lời Chúa hôm nay. Bối cảnh lời bài Tin Mừng là sự tiếp nối câu chuyện của người thanh niên giàu có từ chối bán đi tài sản của mình mà cho người nghèo để theo Chúa Giêsu. Sự ham mê tiền bạc đã làm cho người thanh niên có tiếng là đạo đức lầm lũi cất bước ra đi, vì tiền của anh ở đâu thì lòng anh ở đó! Thật là một sự xót xa cho số phận chàng thanh niên giàu có này! Thấy được sự nguy hiểm như vậy, Đức Giêsu đã thốt lên với các môn đệ: “Người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa biết bao”; “Con lạc đà chiu qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước  Thiên Chúa”.

Qua  đây, các môn đệ cũng hiểu được sự nguy hiểm của tiền của. Tuy nhiên, nó đã làm cho các ông hoang mang. Vì vậy, Phêrô đã đứng lên thay lời anh em và thưa với Đức Giêsu rằng: “Thế thì ai có thể được cứu?”; “Và chúng con đã bỏ mọi sự để đi theo Thầy thì được gì?”. Để giải thoát cho các ông về sự lo lắng này, Đức Giêsu đã mặc khải cho các ông biết: đối với loài người thì không thể làm được, nhưng đối với Thiên Chúa thì hoàn toàn có thể. Vì ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa chứ không phải đến từ cố gắng hay sự phấn đấu thuần túy của con người. Nhân đây, Đức Giêsu cũng nói rõ để các môn đệ nhận ra những ân huệ mà Chúa ban cho những ai trung thành với Ngài, đó là sự sống đời sau. Vậy để nhận được ân huệ đó người môn đệ phải làm gì?

Chúa Giêsu đưa ra những điều kiện để theo Ngài: sẵn sàng từ bỏ gia đình, bạn hữu, địa vị, và cả mạng sống. Từ bỏ hết mọi của cải riêng tư: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 33). Tuy nhiên, cần phải hiểu điều này là Đức Giêsu không đòi hỏi mọi người một sự từ bỏ tận căn, Ngài không đòi hỏi điều bất khả thi. Chúng ta phải hiểu rằng, bỏ mọi sự là điều kiện phải có để đi theo Chúa, chứ không phải công trạng của chúng ta lập được. Bởi vậy, người môn đệ chưa thể có quyền đòi hỏi Chúa phải đáp đền. Ta thấy việc hy sinh và từ bỏ nơi người môn đệ chỉ trọn vẹn ý nghĩa một khi điều đó làm cho người môn đệ trở nên giống Chúa Giêsu trên thập giá. Vì khi Chúa bị tước lột hết mọi sự, ngay cả hơi thở sau cùng, Ngài mới thốt lên được lời mà cuộc đời Ngài muốn diễn tả: “Mọi sự đã hoàn tất.” Thực vậy, thánh ý của Chúa Cha được Chúa Giê-su hoàn thành trong hy tế thánh giá của Ngài.

Bước theo Thầy Giêsu đồng nghĩa với việc chấp nhận đi ngược lại với thói quen của thế gian, là chấp nhận “lội ngược dòng”. Giữa một cuộc sống đầy ganh đua, đòi hỏi con người không ngừng cạnh tranh, nhằm đạt được vị trí cao, người môn đệ Chúa phải sẵn sàng chọn chỗ rốt hết. Giữa những nẻo đường quyền lực, danh vọng và lạc thú, người tín hữu trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu chọn con đường mang tên phục vụ, hy sinh. Đây không phải là một chọn lựa dễ dàng nhưng là một chọn lựa đẹp và ý nghĩa, làm cho chúng ta nên giống Chúa, giúp chữa lành và hoá giải biết bao tranh chấp, thù hận, đau thương và mang lại cho con người bình an ơn cứu độ. Chúa Giêsu cũng hứa ban phần thưởng cho ai bỏ mọi sự theo Ngài. Khác một điều là phần thưởng của Ngài vừa ở đời này vừa ở đời sau, là niềm vui tinh thần vô hạn nhưng cũng kèm theo bị ngược đãi bách hại. Và dĩ nhiên, phần thưởng lớn nhất, vượt xa mọi phần thưởng là chính được thuộc về Ngài.

Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy quảng đại hơn để dâng cho Chúa những gì mình có, là thời gian, sức khoẻ, tài năng và những phương tiện vật chất của chúng ta, hầu góp phần cho sứ vụ loan báo Tin Mừng bình an và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Đồng thời, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi phải từ bỏ những điều bất xứng, ngăn trở chúng ta sống đúng với phẩm giá là môn đệ Đức Giêsu Kitô đó là: Từ bỏ tự ái, cái tôi để xây dựng bầu khí hoà thuận trong cộng đoàn; Từ bỏ những việc làm bất chính để có được tâm hồn bình an; Từ bỏ những đam mê thấp hèn để có được cuộc sống an nhiên, thanh thản.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của con người. Xin ban cho chúng con lòng quảng đại để chúng con can đảm từ bỏ những gì làm vướng bận và ngăn trở chúng con trên hành trình sống đức tin và làm chứng cho Chúa giữa trần thế này. Amen!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cáo phó

“Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con...

Chọn?

  CHỌN...? Cũng như bao thiếu nữ, lúc đó tôi mới...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...