Sống các mối phúc thật
(Mt 5,1-12a)
Nên thánh là điều đáng ước mong đối với mọi Kitô hữu. Nhưng làm sao để trở thành thánh? Bài Tin Mừng của ngày lễ các thánh hôm nay nói cho chúng ta về tám mối phúc thật. Qua đó gợi cho chúng ta thấy lối sống mà các thánh chọn lựa theo các mối phúc đã đưa các ngài tới hạnh phúc thật. Và việc mừng lễ các thánh là một động lực thúc đẩy chúng ta phải nên thánh.
- Thế nào là hạnh phúc thật?
Đức Giêsu chỉ cho chúng ta biết thế nào là hạnh phúc đích thực. Người liệt kê ra tám mối phúc. Những thứ hạnh phúc mà người đời tìm kiếm không phải là phúc thật mà Chúa giới thiệu và các thánh đã theo đuổi. Bởi vì hạnh phúc Đức Giêsu giới thiệu dường như ngược lại với hạnh phúc người đời tìm kiếm. Quả vậy:
Thứ nhất: không phải người giàu có, người chất chứa trong tâm hồn đủ thứ mà người thế gian tìm kiếm là người hạnh phúc. Nếu vậy Chúa không nói: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”
Thứ hai: không phải người dữ tợn, mạnh thế, đàn áp bắt chẹt được người khác, như chúng ta thấy không ít trong xã hội là người hạnh phúc. Nếu vậy Chúa không nói: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.”
Thứ ba: không phải người vui cười hả hê là người hạnh phúc. Nếu vậy Chúa không nói: “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.”
Thứ tư: không phải người cứ hành động bất chính, miễn là có nhiều tiền hay có được địa vị cao là người hạnh phúc. Nếu vậy Chúa không nói: “Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.”
Thứ năm: không phải người chỉ biết thương mình, lo cho mình đầy đủ mọi nhu cầu là người hạnh phúc. Nếu vậy Chúa không nói: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.”
Thứ sáu: không phải người ngang nhiên làm mọi điều theo mình muốn mà bất chấp luân thường đạo lý là người được tự do hạnh phúc. Nếu vậy Chúa không nói: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.”
Thứ bảy: không phải người chiến thắng được người khác, nhờ khả năng bịt miệng người khác bởi tài lý sự, hay nhờ khả năng hành động với quyền lực bắt người khác phải khuất phục là người hạnh phúc. Nếu vậy Chúa không nói: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”
Thứ tám: không phải người tài luồn lách chạy trốn không để bị ai bách hại là người hạnh phúc. Nếu vậy Chúa không nói: “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Hay phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.”
Tám mối phúc ấy cho chúng ta thấy thế nào là hạnh phúc thật. Và các thánh đã theo các mối phúc ấy và đã trở nên thánh.
- Làm sao chúng ta trở nên thánh?
Mừng lễ các thánh, chúng ta thử hỏi: Tại sao có những người ra đi trước chúng ta, nay đã trở thành thánh?
Không ai có thể tự sức mình phấn đấu để trở thành thánh được. Nên thánh trước tiên là nhờ ơn Chúa. Ơn Chúa thì dạt dào, trào tràn như mưa. Nhưng con người có đón nhận hay không là tùy ý mình. Chúa để cho con người có tự do. Chúa không bắt buộc ai phải nên thánh. Chúa chỉ mời gọi, còn quyết định là thuộc con người. Mà quyết định nghĩa là có chọn lựa.
Các thánh khi sống ở trần gian các ngài đã đứng trước những chọn lựa. Chọn cái hạnh phúc trường tồn và to lớn mà bỏ qua cái hạnh phúc tạm thời trước mắt và nhỏ bé. Chọn như thế có nghĩa là các ngài đã chấp nhận trả một giá rất đắt, có khi chấp nhận đổi cả mạng sống như trường hợp các thánh tử đạo.
Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng kính tất cả các thánh, kể cả những vị thánh chưa được tuyên phong và cả những vị thánh không ai biết là thánh. Các ngài đã trở thành thánh từ những ơn gọi và hoàn cảnh khác nhau. Trong đó có những người khi sống ở trần gian các ngài là giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân. Có vị được phúc tử đạo, có vị nên thánh bằng đời sống mục tử, có vị nên thánh bằng cuộc đời thánh hiến tu trì, có vị nên thánh bằng việc làm tròn trách nhiệm làm cha làm mẹ trong gia đình. Nhưng các ngài có một điểm chung là sống hết mình với các mối phúc Đức Giêsu đã rao giảng. Điều này thúc đẩy chúng ta, dù thuộc ơn gọi nào, muốn nên thánh thì hãy sống các mối phúc.