Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Lễ Các Thánh Nam – Nữ

 

LỄ CÁC THÁNH NAM – NỮ
Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12

 

Lm. John Chrysostom Nam, TP.

 

     Cùng với toàn thể Giáo Hội, hôm nay chúng ta hân hoan mừng đại lễ các Thánh Nam Nữ. Quả thật, việc mừng lễ Các Thánh mang lại cho chúng ta không chỉ niềm vui, nhưng còn là niềm hy vọng về một đời sống vĩnh cửu sau cái chết. Giáo Hội mừng chung tất cả các thánh nam nữ vào ngày 1 tháng 11, tháng cuối năm phụng vụ. Năm phụng vụ chung qui là mừng một mầu nhiệm duy nhất, đó là mầu nhiệm cứu độ: Chúa Giêsu Kitô đã được sinh ra, chết và đã sống lại để cứu độ nhân loại.

     Mừng lễ Các Thánh vào những ngày cuối của năm Phụng vụ, Giáo hội muốn nói rằng: các Thánh là kết quả của ơn cứu độ, không những các Thánh đã được Giáo hội tuyên thánh, mà tất cả những ai đang được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Thiên Chúa, trong đó có những người thân yêu của chúng ta.

     Có bao nhiêu vị thánh? Tác giả sách Khải Huyền thuật lại thì không phải chỉ có “một trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc các chi tộc con cái Israel, nhưng rất đông. “Một đoàn người rất đông, đông không tài nào đếm nổi, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ”. Hiểu như vậy, các Thánh Nam Nữ mà chúng ta mừng kính hôm nay không phải chỉ các vị đã được Giáo Hội tuyên phong, nhưng là mừng kính tất cả những ai đã đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô. Và suy cho cùng, ngày lễ này, không phải các vị thánh là trọng tâm, mà Con Chiên Cứu Độ mới là trung tâm điểm để chúng ta qui hướng về để tôn vinh và ca ngợi. Như sách Khải Huyền kể: “Đoàn người đông vô số đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta (Kh 7,9-10).

     Họ đến từ đâu? Thưa, họ đến từ đau khổ lớn lao và gian nan thử thách. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo trong Máu Chiên. Các thánh giáo phụ thường giải thích: “họ đã phải đi qua mầu nhiệm thánh giá để có tấm áo ân sủng. Chính tấm áo ân sủng và cuộc sống kết hợp với Ðức Kitô đã tôi luyện họ thành những tâm hồn trong trắng thánh thiện”.

     Mừng lễ các thánh hôm nay chúng ta nghi nhận 3 điểm:

     Thứ nhất, hiệp với Giáo Hội chúng ta tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho Giáo Hội muôn vàn những vị thánh, ở mọi nơi và mọi thời đại khác nhau. Chính các thánh đã làm nên vẻ đẹp tuyệt vời, sự phong phú và thánh thiện của Giáo Hội. Các ngài xứng đáng “đứng trước ngai và trước Con Chiên để dâng Thiên Chúa lời chúc tụng, tạ ơn, và tôn vinh Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời”.

     Thứ hai, Giáo Hội muốn mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng nhân đức của các thánh để bắt chước đời sống của các ngài. Quả thật, không có vị thánh nào lại không sống các giá trị hay các chuẩn mực của Tin Mừng. Nói cách khác, tất cả các thánh đã hoàn tất hành trình ơn gọi làm người, làm con Chúa, làm môn đệ của Đức Giêsu trong việc tìm kiếm hạnh phúc đích thực cho cuộc đời. Đó là hạnh phúc vĩnh cửu, thứ hạnh phúc không đến từ con người, nhưng đến từ Thiên Chúa mà thôi. Hạnh phúc Nước Trời của những người “được đất hứa làm gia nghiệp, được Thiên Chúa ủi an, được Thiên Chúa cho thỏa chí toại lòng, được Thiên Chúa xót thương, được nhìn thấy nhan Thiên Chúa, được có Nước Trời là phần thưởng lớn lao.” Tuy nhiên, để được thứ hạnh phúc tuyệt vời ấy, các thánh đã sống với một tinh thần nghèo khó, một tâm hồn hiền lành, một tấm lòng cảm thông, khao khát trở nên công chính, có lòng xót thương người, có tâm hồn thanh khiết, nỗ lực xây dựng hòa bình, chấp nhận bị bách hại, bị sỉ vả, vu khống đủ điều xấu xa…”. Tóm lại là các ngài đã sống trọn vẹn hiến chương nước trời (Mt 5,1-12).

     Cuối cùng, Giáo Hội muốn dạy chúng ta về mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Qua việc mời gọi chúng ta chạy đến với các thánh nhờ các ngài cầu thay nguyện giúp, gìn giữ và chở che chúng ta trước những khó khăn, thử thách và hiểm nguy trong cuộc đời lữ hành trần thế. Mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo Hội hay mầu nhiệm các thánh cùng thông công đã được tuyên xưng trong kinh Tin Kính “Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công vậy…”. Tuyên xưng như vậy là thừa nhận Giáo Hội của Chúa Kitô không chỉ có các thành phần đang lữ hành trần thế mà còn có những thành phần khác đã khải hoàn. Các thành phần lữ hành và khải hoàn có sự hiệp thông liên kết chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau thực hiện sứ mạng được trao phó.

     Hằng năm Giáo Hội long trọng tôn vinh các thánh nam nữ trên trời là vì muốn chúng ta hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa, chiêm ngắm đời sống thánh thiện của các thánh; đồng thời dạy cho chúng ta bài học cụ thể về mầu nhiệm các thánh cùng thông công, và thôi thúc ta có ý tưởng khát khao nên thánh.

     Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của các thánh ban cho chúng ta biết khao khát và nỗ lực nên thánh bằng ơn gọi của mình, nhất là sống các Mối Phúc như Lời Chúa mời gọi hôm nay. Amen!

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...