Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

LỄ THÁNH GIUSE (19/3/2018): HÓA GIẢI NHỮNG NGHỊCH LÝ (TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Lễ thánh Giuse

HOÁ GIẢI NGHỊCH LÝ

2S 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a 

I.NGHỊCH LÝ 

Trong đời sống có nhiều nghịch lý. Người thành công là người hoá giải được những nghịch lý trong đời. Cuộc đời thánh Giuse có nhiều nghịch lý.

 1.Làm chồng mà vẫn đồng trinh. Thánh Giuse thực sự đã thành hôn với Đức Mẹ. Như hôm nay Chúa truyền cho ngài: “Này ông Giuse, con cháu vua Đavit, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về”. Sổ sách ghi chép rõ ràng khi Đức Mẹ theo thánh Giuse về quê Bêlem khai hộ khẩu. Và người dân Nazareth chứng nhận đây là một gia đình thực sự. Nhưng thánh Giuse cũng thực sự đồng trinh. Đó là điều Kinh Thánh ghi chép và Hội Thánh tin nhận: “Ông không ăn ở với bà”. Đây thực là một nghịch lý lớn lao. Đặc biệt khó hiểu và không thể tưởng tượng được với thời đại hôm nay.

 2.Làm cha mà không sinh con. Thánh Giuse là cha của Chúa Giêsu. Điều này được Đức Mẹ xác nhận khi các ngài tìm thấy Chúa Giêsu sau ba ngày lạc mất: “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con”. Sổ sách ghi chép và người dân Nazareth luôn coi Chúa Giêsu là con bác thợ mộc Giuse. Nhưng thánh Giuse thực sự không sinh Chúa Giêsu như thiên sứ nói: “vì người bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần”. Đó cũng là một nghịch lý khó dung hoà.

 3.Làm chủ mà không đứng đầu. Trước mặt người đời thì thánh Giuse làm chủ gia đình. Vì ngài làm chồng, làm cha và là người nuôi sống gia đình. Nhưng trước mặt Thiên Chúa thì Chúa Giêsu là người cao trọng nhất trong gia đình Thánh Gia Nazareth. Sau đó đến Đức Mẹ là mẹ sinh ra Chúa Giêsu. Rồi mới đến thánh Giuse. Thật là một nghịch lý.

 Thánh Giuse đã sống những nghịch lý này thế nào?

 

II.HOÁ GIẢI

 Thánh Giuse đã hoá giải những nghịch lý trong đời sống bằng những bí quyết sau:

 1.Vâng phục thánh ý . Trước hết những nghịch lý này không phải do thánh Giuse, nhưng do chính Thiên Chúa đặt để. Chính vì thế thánh Giuse đã khôn ngoan bằng cách luôn tuân theo ý Chúa. Khi thánh Giuse định trốn đi, Thiên Chúa đã cho thiên sứ đến bảo ngài: “Đừng ngại nhận Maria vợ ông về”. Và thánh nhân đã vâng lời. Thiên Chúa trao cho thánh Giuse quyền làm cha Chúa Giêsu khi nói: “Ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu”. Theo truyền thống Do thái, Cha mới có quyền đặt tên cho con. Khi thánh Giuse vất vả lo lắng tìm Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói: “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”(Lc 2,49). Thấy đó là thánh ý Thiên Chúa, thánh Giuse cúi đầu vâng phục. Khi vâng phục thánh ý Thiên Chúa thánh cả Giuse không những hoá giải được nghịch lý mà còn đi vào một liên hệ gia đình thâm sâu của Thiên Chúa như lời Chúa Giêsu dạy: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”(Mc 3,35). Khi nghe và tuân giữ lời Chúa, thánh nhân có đức tin lớn lao vững mạnh. Thuộc về dòng dõi Abraham. “Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin”.

 2.Tình yêu cao thượng. Thánh Giuse đến với Đức Mẹ bằng tình yêu cao thượng. Tình yêu đích thực không chiếm hữu ích kỷ cho mình. Tình yêu vì hạnh phúc và sự phát triển của người mình yêu. Đức Mẹ chỉ hạnh phúc và phát triển viên mãn trong Chúa. Thánh Giuse vì yêu Đức Mẹ nên đã hoàn toàn quên mình để giúp Đức Mẹ hoàn thành lý tưởng. Đúng như lời văn sỹ Antoine de Saint-Exupéry: Yêu nhau không phải nhìn nhau, nhưng cùng nhau nhìn về một hướng. Hướng đó ở nơi Đức Mẹ và thánh Giuse chính là Thiên Chúa.

 3.Cảm thức linh thánh. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã ca tụng thánh Giuse trong Tông huấn Custos Redemptoris. Thật vậy thánh Giuse đích thực là người canh giữ. Trước hết là canh giữ Đấng Cứu Thế. Ý thức Người là Con Thiên Chúa, nên thánh Giuse một lòng tin kính mến yêu. Ý thức Người là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại nên thánh Giuse trân trọng giữ gìn. Ý thức Người là Thiên Chúa nên thánh Giuse tận tuỵ phục vụ. Cũng thế ý thức Đức Mẹ đã hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa, trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa nên thánh Giuse kính cẩn ngưỡng mộ vẻ đẹp tinh tuyền của Đức Mẹ. Ý thức đồng trinh là một kho tàng cao quý Đức Mẹ dành cho Thiên Chúa nên thánh Giuse trân trọng bảo vệ.

 Nhờ 3 bí quyết: vâng phục thánh ý, tình yêu cao thượng và cảm thức linh thánh, thánh Giuse đã hoá giải được những nghịch lý lớn trong đời. Khi đã được hoá giải những nghịch lý lại trở thành cơ hội lớn cho thánh Giuse chứng tỏ nhân đức anh hùng, xứng đáng trở thành cha nuôi của Chúa Giêsu và bạn thanh sạch Đức Mẹ đồng trinh.

 Đời sống chúng ta có nhiều nghịch lý. Có những nghịch lý quá khắc nghiệt khiến ta đau đớn không biết giải quyết thế nào cho êm thắm. Có những nghịch lý khiến ta rơi vào bế tắc như không có lối thoát. Ta hãy học với và xin thánh cả Giuse giúp chúng ta biết vâng phục thánh ý, có tình yêu cao thượng và cảm thức linh thánh như thánh nhân, để những nghịch lý đó thay vì quật ngã lại trở thành cơ hội cho ta bày tỏ lòng yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân và thực hiện chương trình của Chúa.

 Lạy thánh Giuse xin bảo vệ Hội Thánh, quê hương, gia đình và từng người chúng con. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...