Chủ Nhật, 8 Tháng Chín, 2024

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Mt 11,25-30: Thiên Chúa giàu lòng thương xót

THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

(Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30)

M. Antôn Nguyễn Văn Khấn, TP

Hôm nay Giáo hội mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Người ta thường hay dùng biểu tượng trái tim để diễn tả về tình yêu và nó như một sự uyển chuyển mềm mại của lòng thương xót. Trái tim thường cũng được coi là trung tâm điều phối tình yêu. Chúng ta tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, để nhớ đến tình yêu vô biên bất diệt của Thiên Chúa, đồng thời để đề cao lòng thương xót của Ngài đối với nhân loại nơi Ngôi Hai Thiên Chúa làm Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng chính là nhắc nhớ chúng ta hãy luôn cầu xin, ngợi ca và tạ ơn tình yêu Chúa. Bởi vì, Thiên Chúa thể hiện tình yêu thương của Ngài đối với nhân loại qua ba hành động: Tuyển chọn, yêu thương và bảo vệ.

  1. Thiên Chúa tuyển chọn chúng ta

Trong bài đọc thứ nhất, chính Thiên Chúa kêu gọi và tuyển chọn dân Israel làm dân riêng của Ngài: “Không phải Chúa yêu thương và chọn lựa các ngươi vì các ngươi đông hơn các dân tộc khác đâu; các ngươi là dân tộc nhỏ bé nhất; nhưng Ngài chọn các ngươi vì Ngài yêu thương các ngươi và giữ lời Ngài hứa cùng tổ tiên của các ngươi” (Đnl 7,7-8). Ở một nơi khác, sách Đệ Nhị Luật cũng xác tín điều đó: “Các ngươi là một dân hiến thánh cho Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã chọn các ngươi để làm dân riêng của Người giữa mọi dân tộc trên mặt đất” (Đnl 14,2). Sách Xuất Hành cũng nói rằng: “Vậy bây giờ nếu các ngươi vâng theo tiếng Ta và giữ giao ước Ta, thì trong tất cả các dân, các ngươi sẽ là dân thuộc riêng về Ta, vì cả thế gian đều thuộc về Ta” (Xh 19,5). Nay Chúa cũng chọn chúng ta, cho chúng ta được làm con của Ngài. Thiên Chúa muốn chúng ta được trở nên công chính và sống hạnh phúc. Khi chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta trở nên giống Chúa về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử và hành động. Thiên Chúa không ngừng thi ân giáng phúc cho chúng ta. Ngài sẽ đổ đầy tình yêu xuống cho chúng ta một cách đặc biệt hơn.

  1. Thiên Chúa là Cha đầy tình yêu thương

Bài hát với tựa đề “Dầu con là ai” của nhạc sĩ Ân Đức đã diễn tả về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại như sau: “Dầu con đây đâu có là ai? Là phàm nhân trong đám phàm nhân. Thì Chúa vẫn cứ yêu con, một tình yêu nhưng không lạ lùng, và một tình yêu thắm thiết mặn nồng. Chúa gọi con nên bạn hữu, để con sống giữa trần gian, tỏa lan ân phúc bình an” (Dấu ấn tình yêu, Tuyển tập Thánh Ca, Nxb Đồng Nai 2021, tr. 12). Thiên Chúa luôn luôn yêu thương con người. Tình yêu ấy luôn hiện diện sống động cụ thể nơi Đức Giêsu, khi Ngài cùng chia sẻ thân phận con người với chúng ta: “Điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta: Là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta” (1Ga 4,7-16). Thiên Chúa là Cha đầy lòng xót thương, Ngài yêu thương chúng ta vì muốn cho chúng ta được hạnh phúc, Ngài không đòi hỏi chúng ta điều gì cả. Ngài có một trái tim đầy lòng nhân hậu, đầy độ lượng, tha thứ và yêu thương nhân loại. Mỗi khi chúng ta chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa cũng đồng nghĩa rằng chúng ta đang suy niệm về lòng Chúa thương xót. Và hơn thế nữa, chúng ta suy niệm về Tình yêu bao la vô bờ bến của Ngài, điều này không những giúp chúng ta ngày càng thêm lòng yêu mến Ngài, mà còn giúp chúng ta thêm lòng yêu thương tha nhân, yêu mến người nghèo khó, bệnh tật hay những người kém may mắn hơn chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ làm cho mọi người cảm nhận được Tình yêu Thiên Chúa là một tình yêu trao ban nhưng không, cho đi mà không mong nhận lại: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Theo gương Chúa, chúng ta sống hành động như Chúa, nói như Chúa, ra sức phục vụ tha nhân, sống tình bác ái yêu thương thì chúng ta tin rằng chúng ta đã có Ngài yêu thương và bảo vệ chúng ta như gà mẹ ấp ủ đàn con dưới cánh.

  1. Thiên Chúa bảo vệ chúng ta

Khi yêu ai người ta sẽ dành trọn con tim cho người mình yêu. Thiên Chúa cũng vậy, Ngài luôn bảo vệ chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào như: khi chúng ta có niềm vui, hoặc mỗi khi chúng ta gặp gian truân khốn khó, những điều trái chiều nghịch ý, hay đang mang những ghánh nặng cuộc đời. Mỗi khi chúng ta chạy đến với Chúa thì sẽ được Ngài ra tay phù trợ như lời Ngài đã hứa: “Hết thảy những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người” (Mt 11,28),vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng” (Mt 11,30). Người ta thường nói, trong những cuộc tình, hay trong mọi khía cạnh của cuộc sống, khi tình yêu đã chín muồi, tình yêu đã đủ đong đầy, thì mọi khoảng cách, mọi thị phi đúng sai đều được lấp đầy bằng sự yêu thương, tha thứ và chấp nhận nhau. Đối với tình yêu trần tục chóng qua mau tàn mà thế gian còn dành tặng cho nhau như thế, thì huống chi tình yêu Thiên Chúa dành cho con người càng cao quý bền vững biết bao nhiêu. 

Sách Đệ Nhị Luật minh chứng cho chúng ta điều đó:“Các ngươi sẽ biết rằng Chúa là Thiên Chúa hùng mạnh, trung thành giữ giao ước và lòng thương xót với những kẻ yêu mến Người, và những kẻ tuân giữ lề luật Người cho đến muôn thế hệ” hoặc như trong Tv 7,17: “Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại, từ thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người” và chính “Người ra tay mạnh mẽ mà đã đưa và cứu chuộc các ngươi khỏi ách nô lệ, khỏi tay Pharao, vua Ai Cập”.  Hơn thế nữa, tình yêu Thiên Chúa dành cho con người là một tình yêu thương bễn vững, Ngài luôn ra sức che chở phù trì cho chúng ta. Mặc dầu biết bao lần chúng ta đã lỗi ước bội thề, đã sa ngã phạm tội, nhưng Chúa vẫn kiên trì dạy dỗ, Ngài vẫn chờ đợi lòng ăn năn thống hối của chúng ta: “Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi”.Người đã thứ tha cho ngươi mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng lượng từ bi, ân sủng” (Ý Thánh vịnh 102). Chúa thi hành những việc công minh, và trả lại quyền lợi cho những người bị ức. Người tỏ cho Môsê được hay đường lối, tỏ công cuộc Người cho con cái Israel. Đức Giêsu Kitô, đã yêu thương chúng ta, đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Tình yêu đó được cụ thể hóa khi Ngài chịu chết trên cây thập giá, đổ máu hy sinh vì nhân loại, và Ngài nuôi dưỡng bao bọc chúng ta mỗi ngày qua  việc tham dự Thánh lễ, qua Bí Tích Thánh Thể, nhờ đó chúng ta sống thông điệp tình yêu Chúa Giêsu Kitô đã hiến thân mình cho đoàn chiên.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thêm lòng tôn sùng yêu mến Thánh Tâm Chúa. Một cách cụ thể hơn cố gắng đổi mới chính con tim của chúng con, để bắt chước Chúa, sống sao cho hiền hậu khiêm nhường như Chúa dạy: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Ga 20,27). Và xin dạy chúng con sống yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng con và như Chúa đã tha thứ cho chúng con, chúng con cũng phải tha thứ cho nhau. Amen.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Đức Maria cực trinh cực sạch

  ĐỨC MARIA CỰC TRINH CỰC SẠCH (Mt 1,1-16.18-23) M. Eusebia Hương,...

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Mừng Sinh Nhật Mẹ

MỪNG SINH NHẬT MẸ (Mk 5,1-4a; Rm 8,28-30, Mt 1,1-16.18-23) Đan...

11/7 Lễ thánh phụ Biển Đức, Mt 19,27-29: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO CHÚA (Mt 19,27-29) M. Phaolô...

11/7 Lễ thánh phụ Biển Đức, Mt 19,27-29: Từ bỏ mọi sự mà theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ MÀ THEO CHÚA (Mt 19,27-29) FM. Đaminh...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XXIII, Thường Niên B (Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37) Xin Chữa Con theo Cách Của Chúa

Chúa Nhật XXIII, Thường Niên B (Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37) XIN CHỮA CON THEO CÁCH CỦA CHÚA Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Một cô...

LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ QUÀ SINH NHẬT Mt 1,18-23 M. Clara, Phước Thiên Nếu có dịp đi dự tiệc sinh nhật ai đó, chúng ta thường không...

Chúa Nhật XXII TN, B, Mc 7,1-8a.14-15.21-23: Canh tân tâm hồn

    CANH TÂN TÂM HỒN (Mc 7,1-8a.14-15.21-23) M. Gioan Nguyễn An, Vĩnh Phước Tin Mừng Chúa Nhật XXII thường niên, Năm B hôm nay là những lời giáo...

Chúa Nhật XXII TN, B, Mc 7,1-8a.14-15.21-23: Lời Sống

  LỜI SỐNG (Mc 7,1-8a.14-15.21-23) M. Augustino, Phước Hải Ngôn ngữ đã xuất hiện từ khi con người xuất hiện trên mặt đất này. Ngôn ngữ giúp con...

Chúa Nhật XXI TN, B: Còn sống là còn chọn lựa

  CÒN SỐNG LÀ CÒN CHỌN LỰA (Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69) Jos. ĐB, Phước Vĩnh Linh mục nhạc sĩ Thành Tâm đã suy diễn câu nói...

Chúa Nhật XXI TN, B: “Bỏ Thầy con biết theo ai, vì Thầy có lời ban sự sống.”

"BỎ THẦY CON BIẾT THEO AI, VÌ THẦY CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG" (Ga 6,54a.60-69) Thầy Phêrô Kim-Ngôn Nguyễn Bảo Duy, Phước Hiệp Trích đoạn Tin mừng...

Lễ thánh Bernardo: Thánh Bernardo – Muối và Ánh sáng trong Giáo Hội

    THÁNH BERNARDO – MUỐI VÀ ÁNH SÁNG TRONG GIÁO HỘI (Mt 5,13-19) M. Anselmo Nguyễn Minh Quang, An Phước Trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu 5,13-19, Chúa...

Ngày 20/8, Lễ thánh Bênađo viện phụ – Bênađô người đan sĩ Xitô

Ngày 20/8, Lễ thánh Bênađo viện phụ Bênađô người đan sĩ Xitô Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có lẽ dưới nhãn quan của một số người, thì...

Lễ thánh Viện phụ Bênađô: Ánh sáng ngọt ngào (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Lễ Thánh Phụ Bênađô ÁNH SÁNG NGỌT NGÀO Kn 7,7-10.15-16; 1Cr 1,26-31; Mt 5,13-19 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Nunquam satis. Đó là lời thánh phụ Bênađô...

Lễ thánh phụ Bênađô: Theo gót vị Tôn sư

  Suy niệm Lễ thánh phụ Bênado 20.8.2024   Là hậu duệ, chúng ta mừng kính Đấng tiền bối, thánh phụ Benado, Viện phụ. Chúng ta hân hoan...

Chúa Nhật XX TN, B, Ga 6,51-58: Bánh Hằng Sống

    BÁNH HẰNG SỐNG (Ga 6,51-58) M. Michael Hội, Phước Lý Từ lúc khởi thủy Thiên Chúa đã tạo dựng và ban cho con người sự sống, là...

Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: Đức Mẹ lên trời là niềm vui và hy vọng cho chúng ta

  ĐỨC MẸ LÊN TRỜI LÀ NIỀM VUI VÀ HY VỌNG CHO CHÚNG TA (Kh 11,19a;12,1-6a; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56) Vp. Vincent Hoà, PV Hôm nay chúng ta...