Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

LÒNG CHAI DẠ ĐÁ CỦA CON NGƯỜI & LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA (Bài suy niệm Thứ 6 tuần VII TN) – Mai Thi

 

LÒNG CHAI DẠ ĐÁ CỦA CON NGƯỜI &

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

(Bài suy niệm Thứ 6 tuần VII TN)

 

Trong bài giảng lễ tại nhà nguyện thánh Marta, sáng thứ Năm, ngày 12/3/2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói những lời sau đây: “Lịch sử cá nhân của chúng ta cũng là một lịch sử của sự bất trung bởi vì chúng ta làm theo ý riêng của mình. Nhưng khi làm như vậy, trong hành trình của cuộc sống, chúng ta đi theo một con đường chai cứng: chai cứng con tim, biến nó thành đá. Lời Chúa không thấm nhập được và chúng ta sa ngã” (x. Những tâm hồn chai đá, http://conggiao.info/nhung-tam-hon-chai-da-d-27311).

Đúng vậy, “Thiên Chúa đã cho tất cả mọi thứ” và đổi lại “Ngài chỉ nhận được những buồn phiền”. Chúa phán: “Hãy lắng nghe tiếng Ta; Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi và các ngươi sẽ là dân Ta. Hãy bước đi trong đường lối Ta đã truyền cho các ngươi, để các ngươi phát triển thịnh vượng”. Đó là “con đường” để được hạnh phúc. “Nhưng họ không vâng lời, họ cũng chẳng màng chú tâm đến”. Thay vào đó, họ tiếp tục ngoan cố bước đi “trong sự cứng lòng gian ác của họ”. Nói cách khác, họ không muốn “lắng nghe Lời Thiên Chúa” (x. Những tâm hồn chai đá, http://conggiao.info/nhung-tam-hon-chai-da-d-27311).

Mang thân phận con người vốn mỏng dòn yếu đuối… nên bất cứ ai cũng công nhận và có kinh nghiệm về những giới hạn của mình. Nhưng sẽ trở nên đáng trách và đáng bị trừng phạt nếu chúng ta cứ ở lì trong tình trạng “lòng chai dạ đá”. Đức Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay (Mc 10, 1-12) đã phải buồn sầu nói với những người Pharisêu khi họ đến chất vấn Người về việc chồng có được phép rẫy vợ không. “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê mới viết điều răn đó cho các ông” (Mc 10, 5).

Lòng chai dạ đá, cứng đầu cứng cổ là những thực trạng của con người, của kiếp người, là sự thật nhất về cuộc đời con người. Tuy nhiên con người càng “cứng đầu cứng cổ” thì chúng ta lại càng thấy lòng thương xót và kiên nhẫn của Thiên Chúa trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Dường như những giới hạn, những bất toàn của con người càng nhiều thì lòng xót thương bao dung của Thiên Chúa càng lớn. Có một tỷ lệ thuận giữa hai bên: bên này là yếu đuối bất xứng của con người, bên kia là lòng bao dung của Thiên Chúa, lòng ham mê của Thiên Chúa đối với con người.

Ngày nay người ta chứng kiến vô số các vấn đề tiêu cực liên quan đến đời sống gia đình: hạnh phúc lứa đôi và bền vững trong hôn nhân luôn là một thách đố rất lớn. Vấn đề ly thân, ly dị và sống bất hợp pháp….vv ngày càng phổ biến, dù chính đương sự biết điều đó không được phép, đã được khuyến cáo hoặc đe dọa, nhưng chúng còn là những bài toán nan giải chưa có đáp số. Điều đáng nói là đôi khi người ta nại vào lòng nhân hậu, sự bao dung độ lượng của Thiên Chúa để dung túng đam mê bất chính của mình, quyết định trở thành kẻ “lòng chai dạ đá”.

Yếu đuối bất xứng vẫn là một thực tế của con người nhưng không phải đó là dấu chấm hết, để yên tâm chấp nhận cuộc như thế là đủ. Tuy nhiên lòng chai dạ đá đến 1 lúc nào đó “hóa mềm”, nhờ vậy Thiên Chúa còn việc làm đối với cuộc đời chúng ta. Chúng ta mau mắn nhận ra, nài xin, quyết tâm và đáp trả lại lòng xót thương của Thiên Chúa trên cuộc đời chúng ta. Tất cả ân huệ lớn lao đó làm nên tâm tình tri ân Chúa trong mọi sự, trở thành lời cầu nguyện liên lỉ mỗi ngày.

Lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn tất cả, Ngài chấp nhận mọi giới hạn của con người, cho chúng ta sứ điệp của niềm hy vọng. Sứ điệp Lời Chúa ngày hôm nay đem đến cho chúng ta niềm hy vọng, nhờ đó chúng ta còn cơ hội, thêm an tâm, vui tươi và can đảm trỗi dậy, cho dẫu chúng ta còn đó những giới hạn bất toàn của con người.

Như một quyết tâm và như một lời cầu nguyện, cũng là lời đáp lại tình thương xót của Thiên Chúa, lời Thánh Vịnh 94 hối thúc chúng ta: “Đừng cứng lòng nữa”. Noi gương của Môsê, chúng ta hãy cầu nguyện cho mình, cho anh chị em mình và toàn thể nhân loại với lòng tin tưởng: “Thật là một dân cứng đầu cứng cổ. Nhưng xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng con và cho chúng con trở thành gia nghiệp Ngài” (Xh 34, 6 – 9).

 

Mai Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...