MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI CÓ LIÊN HỆ GÌ ĐẾN TÔI?
(Bài suy niệm Thứ 6 tuần III TN)
Trong mọi thời đại và ở mọi nơi người ta không chỉ ước mong mà còn luôn tìm cách để biết hậu vận sắp tới của cuộc đời mình. Tương lai luôn là điều bí ẩn đối với thân phận giới hạn của con người nhưng nhờ khát khao vươn tới cũng như lý tưởng kỳ vọng mà mỗi người đang hướng về sẽ giúp chúng ta đủ sức đảm nhận cuộc sống riêng ở thời điểm hiện tại đồng thời tìm được ý nghĩa và mục đích của cuộc sống.
Đời sống tâm linh cũng như mục đích của bất cứ tôn giáo nào đều hướng con người về một thực tại tốt đẹp và bền vững hơn ngang qua niềm tin và hy vọng chân chính. Bằng các dụ ngôn lấy từ cuộc sống đời thường Chúa Giêsu muốn giới thiệu cho chúng ta về một thực tại thiêng thánh đến sau cuộc đời tạm này, đó là mầu nhiệm Nước Trời, nơi chúng ta sẽ được sống, sống hạnh phúc và sống muôn đời. Mạc khải về sự sống mai sau của giáo lý Kitô giáo cần một đức tin và niềm hy vọng ở một mức nào đó khả dĩ giúp người ta tự do đón nhận và can đảm dấn thân…. nhờ đó sau cuộc lữ hành trần gian này người ta vui mừng đón nhận hạnh phúc Chúa hứa ban.
Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên và dụ ngôn hạt cải (Mc 4, 26-34) trong bài Tin mừng hôm nay như một minh họa về mầu nhiệm nước trời vẫn đồng hành với cuộc đời chúng ta: trong tương quan đó sự chuẩn bị của chúng ta đối với mầu nhiệm nước trời như thế nào. Thông qua hai dụ ngôn này Chúa Giêsu như muốn nhấn mạnh đến thái độ cộng tác của con người để làm cho mầu nhiệm nước trời được thực hiện ngay trong cuộc đời của mỗi người.
Hạnh phúc nước trời là một sự thật và chắc chắn nhưng muốn chiếm đọat được thì chúng ta cần hội đủ những điều kiện của nó. Khởi đi từ cuộc sống bình thường sẽ giúp chúng ta dễ dàng chấp nhận điều vừa nói: khi chúng ta sống cuộc đời tạm này chúng ta đã phải từ bỏ biết bao nhiêu thứ không thích hợp, không xứng đáng để vượt qua và vươn tới cái gì đó tốt hơn đồng thời dấn thân cho những công việc ý nghĩa hơn thì hạnh phúc nước trời cũng có những điều kiện tất yếu mà khi đáp ứng được chúng ta mới có khả năng đón nhận nó.
Mầu nhiệm nước trời vẫn có đó, vẫn đang mời gọi chúng ta chiếm lấy nhưng với biết bao lo toan trong cuộc sống hàng ngày chúng ta bỏ qua lời mời gọi ấy, ít quan tâm hay chẳng thèm quan tâm hoặc tệ hơn là thẳng thừng từ chối.
Nếu chúng ta lơ là cũng đồng nghĩa với chúng ta không muốn. Nếu chúng ta khước từ nước trời cũng đồng nghĩa với việc chúng ta quay lưng lại để đi theo một hướng khác, giũ bỏ những giá trị vốn có hoặc dùng tự do của mình để từ chối sự chi phối bởi các điều kiện do bản chất của nước trời đòi hỏi. Từ chọn lựa khác nhau đó sẽ quyết định cuộc đời và số phận của chúng ta. Điều đó cũng ví như chúng ta không cho hạt giống được gieo xuống mảnh đất cuộc đời chúng ta, không cung cấp các điều kiện sống cho hạt giống nảy mầm, kìm hãm sự phát triển và cuối cùng là từ khước việc thu hoa lợi do hạt giống đem lại. Với hai dụ ngôn này, sứ điệp Chúa muốn gởi đến chúng ta dành thêm thời gian để suy nghĩ, suy xét, thức tỉnh và thay đổi trước vận mệnh cuộc đời trong tương quan với mầu nhiệm nước trời, nhờ đó chúng ta có thể kịp thời tìm lại ý nghĩa và mục đích của cuộc đời chúng ta.
Mai Thi