Michael – Gabriel – Raphael: ba sứ giả của Thiên Chúa

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Michael – Gabriel – Raphael:

ba sứ giả của Thiên Chúa

(Đn 7, 9-10.13-14; Ga 1,47-51)

Minh Kông

Trong ngày lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael, phụng vụ cho chúng ta chiêm ngắm một thế giới vô hình nhưng rất thật: thế giới của các thiên thần, những tôi tớ luôn hiện diện trước nhan Thiên Chúa và được Người sai đi thi hành chương trình cứu độ. “Ngàn ngàn hầu hạ Người, vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.”

Các thiên thần không thu hút chúng ta về phía mình, nhưng luôn hướng chúng ta về Thiên Chúa. Mỗi vị mang một tên gọi, một sứ mạng, một nét riêng; và nơi ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng ta có thể nhận ra ba cách thế rất đẹp để phục vụ Thiên Chúa và con người.

Michael – ai bằng Thiên Chúa?

Tên gọi Michael tự nó đã là một lời tuyên xưng: “Ai bằng Thiên Chúa?” Ngài được Giáo Hội nhìn nhận như vị Tổng Lãnh Thiên Thần chiến đấu chống lại Satan và các thế lực sự dữ. Sức mạnh của Michael không nằm ở quyền lực riêng, nhưng ở việc thuộc trọn về Thiên Chúa.

Trong một thế giới dễ bị cuốn hút bởi quyền lực, tiền bạc, danh vọng và cái tôi, Michael nhắc chúng ta đặt lại câu hỏi căn bản: Ai là Thiên Chúa trong đời tôi? Khi con người đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa, sự dữ bắt đầu có chỗ đứng. Khiêm nhường nhận mình là thụ tạo và để Thiên Chúa là Chúa của đời mình chính là khởi đầu của chiến thắng.

Gabriel – Thiên Chúa là sức mạnh của tôi.

Nếu Michael gợi lên cuộc chiến chống lại sự dữ, thì Gabriel xuất hiện trong những thời khắc Thiên Chúa mở ra một chương trình mới. Chính Gabriel được sai đến với Đức Maria để loan báo một Tin Mừng làm thay đổi lịch sử nhân loại: Con Thiên Chúa sẽ làm người.

Gabriel nhắc chúng ta về sức mạnh của Lời Chúa và sứ mạng loan báo. Người mang Tin Mừng không phải là người nói thật nhiều, nhưng là người biết lắng nghe trước khi lên tiếng, biết đón nhận Lời Chúa trước khi trao ban cho người khác. Mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành một Gabriel giữa cuộc đời: đem một lời hy vọng đến nơi thất vọng, một lời bình an đến nơi bất an, và nhất là đem Đức Kitô đến cho những người đang tìm kiếm Người.

Raphael – Thiên Chúa chữa lành.

Khác với Michael trong cuộc chiến và Gabriel trong sứ mạng loan báo, Raphael lại gần gũi với những vết thương của con người. Ngài là vị đồng hành với ông Tôbia trên hành trình, bảo vệ, hướng dẫn và chữa lành. Tên Raphael mang ý nghĩa: “Thiên Chúa chữa lành.”

Có những lúc con người không cần một lời giải thích, nhưng cần một người ở bên. Có những vết thương không thể chữa bằng lý lẽ, nhưng cần thời gian, sự hiện diện và lòng thương xót. Raphael nhắc chúng ta biết trở nên những người đồng hành âm thầm: biết lắng nghe người đau khổ, nâng đỡ người yếu đuối, và đem lại bình an cho những tâm hồn đang tổn thương.

Tin Mừng hôm nay lại đưa chúng ta trở về với Đức Giêsu. Người nói với Nathanaen: “Các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” Đức Kitô chính là nơi trời và đất gặp nhau, là trung tâm của mọi hoạt động của các thiên thần và cũng là đích điểm của mọi sứ mạng Kitô hữu.

Michael dạy chúng ta chiến đấu cho Thiên Chúa; Gabriel dạy chúng ta loan báo Thiên Chúa; Raphael dạy chúng ta mang sự chữa lành của Thiên Chúa. Ba vị, ba sứ mạng, nhưng cùng quy về một điều: làm cho thánh ý và tình yêu của Thiên Chúa được thực hiện giữa trần gian.

Xin các Tổng Lãnh Thiên Thần giúp chúng ta biết mình phải làm gì trong thời điểm này của cuộc đời: khi cần chiến đấu, xin cho chúng ta can đảm như Michael; khi cần nói một lời Tin Mừng, xin cho chúng ta quảng đại như Gabriel; và khi gặp một tâm hồn đang đau khổ, xin cho chúng ta biết hiện diện và chữa lành như Raphael.

Và trên hết, xin cho mọi việc chúng ta làm đều hướng về Đức Kitô, để qua đời sống nhỏ bé của mình, chúng ta góp phần làm cho “trời rộng mở” và tình yêu Thiên Chúa được nhận biết giữa lòng thế giới.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI