Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

MỪNG BỔN MẠNG

       

         Ngày 14/12 hằng năm, Giáo hội kính nhớ Thánh Gioan Thánh Giá, khá nhiều người nhận ngài làm thánh bổn mạng, trong đó có Viện Phụ Hội Trưởng và một số cha anh trong Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam. Đặc biệt Đan viện của chúng tôi có chị Viện trưởng M. Gioan Thánh Giá Phạm Ghy Tạc. Mừng ngày lễ bổn mạng của chị Bề Trên, chúng tôi được nghỉ việc, ngoài việc thờ phượng như thánh lễ trọng thể, các giờ kinh phụng vụ cầu nguyện cho Bề Trên, chúng tôi thường tổ chức những hình thức vui chơi nhẹ nhàng như văn nghệ, cắm trại hay thi đua dưới nhiều hình thức nhằm tạo bầu khi hiệp nhất trong chị em, phát huy sáng kiến, trí tuệ. Đây cũng là một dịp để chúng tôi tạ ơn Chúa, cám ơn chị Viện Trưởng đã và đang dấn thân mang gánh phục vụ cộng đoàn. Chị em chúng tôi cũng cảm ơn nhau, bởi trong Chúa chúng tôi là chi thể của nhau.

      Một ngày sinh hoạt trại với cuộc thi ẨM THỰC, các trò chơi thật thú vị, tràn đầy tiếng cười và rạng rỡ niềm vui đong đầy trên đôi môi, khóe mắt từng khuôn mặt của chị em mọi lớp tuổi trong cộng đoàn.

     Sau giờ Kinh Chiều, niềm vui nối tiếp niềm khi cộng đoàn chúng tôi được vinh dự  có sự hiện diện của Viện Phụ Hội Trưởng M. Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn, trong sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa, chị em chúng tôi mừng lễ bổn mạng của ngài. Cùng đến với ngài có cha nguyên viện phụ M. Gioan Vương Đình Lâm, cùng thầy Loan và hai thầy y tá. Tất cả làm niềm vui vỡ òa trong từng thời khắc cuối ngày của chúng tôi, lại có thêm màn văn nghệ tự biên tự diễn thêm nối kết tình cha con, huynh đệ trong Hội Dòng.

Chúng con xin chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa, muôn đời tạ ơn Người. Cảm ơn Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse, các Thánh Tổ Phụ và cha Tổ Phụ chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành xuống trên cộng đoàn chúng con và nhân loại yêu thương.

                                                                             

 

CHỊ VIỆN TRƯỞNG KHAI MẠC NGÀY HỘI

 

 “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,

Chị em được sống vui vầy bên nhau”.

(Tv 132)

  THỂ LỆ CHƠI NGÀY TRẠI  

ĐANG CHUẨN BỊ MÓN GÀ NẤU CHAO

ĐANG CHUẨN BỊ MÓN THỊT BÒ NHÚNG GIẤM

 

ĐANG CHUẨN BỊ MÓN CHẢ GIÒ CHIÊN

TRÒ CHƠI CHUYỀN NƯỚC VÀO CHAI

HAI VIỆN PHỤ SONG CA 

BÀI “BAO NHIÊU NGÀY LÊN GIÂY ĐÀN”

TỔ THÁNH MATTHEU

TỔ THÁNH MACCO

TỔ THÁNH LUCA

  TỔ THÁNH GIOAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ 6 Tuần Thánh

Đi đàng thánh giá: Vì yêu, Chúa đã chấp nhận trở nên đồng phận với loài người yếu đuối, mỏng giòn, nghèo khó, để rồi...

Thứ 5 Tuần Thánh

TAM NHẬT THÁNH “ Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,...

Đây nén hương xuân, nén hương ân tình …

CHƯƠNG TRÌNH VUI XUÂN NGÀY MÙNG 2 TẾT QUÝ MÃO  2023 TRONG TINH THẦN HIỆP HÀNH “Đây nén hương xuân, nén hương ân tình, nén hương thành...

Cáo phó

“Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh Đan Viện Xitô Thánh...

Nhịp đập thể thao

NHỊP ĐẬP THỂ THAO Ngay từ giây phút khởi đầu, nhịp đập thể thao đón xuân của Cộng Đoàn Vĩnh Phước chúng ta được khai...

Đôi lời chuyện vãn đầu xuân ….

ĐÔI LỜI CHUYỆN VÃN ĐẦU NĂM…       “Mùa xuân sang ta chúc nhau, bao ước muốn bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về… về...