Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

NÊN THÁNH TRONG BỔN PHẬN CỦA MÌNH (Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần IV Ps) – Mai Thi

 

NÊN THÁNH TRONG BỔN PHẬN CỦA MÌNH

(Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần IV Ps)

 

Nên thánh là bổn phận và trách nhiệm của mọi người. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa Giavê đã yêu cầu dân Israel “Hãy nên thánh vì Ta là Đấng thánh” (Lv 19, 2) và tiếp theo trong Tân Ước, Đức Giêsu cũng đòi mỗi người chúng ta “nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48).

Có thể xác quyết chắc chắn rằng: Ơn gọi đầu tiên và căn bản mà Chúa Cha kêu mời mỗi người Kitô hữu chúng ta trong Đức Giêsu Kitô qua trung gian của Chúa Thánh Thần là ơn gọi nên thánh, đạt đến sự trọn lành của đức ái. Chính vì thế khi viết Tông huấn Kitô Hữu Giáo Dân, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc nhở các Kitô hữu: “Trong Giáo Hội, tất cả mọi người, vì là phần tử của Giáo Hội, nên lãnh nhận và vì vậy tham dự vào ơn gọi chung là nên thánh. Không hề có sự khác biệt nào so với các thành phần khác của Giáo Hội, các giáo dân đương nhiên được mời gọi nên thánh: Tất cả các Kitô hữu, bất cứ theo bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô-giáo và tiến đến sự trọn lành đức ái (x. LG 40); mọi Kitô hữu đều được kêu mời và có bổn phận nên thánh và nên trọn lành theo bậc sống mình” (Số 16).

Nên thánh hay nên hoàn thiện là nhiệm vụ, là bổn phận của mọi Kitô hữu. Nhưng mỗi người được đặt để trong một ơn gọi khác nhau, mỗi người mang một sứ mạng khác nhau và mỗi người có những điều kiện khác nhau về tuổi tác, sức khỏe, môi trường sống, thời điểm sống, ….. Vậy phải chăng nghĩa vụ và cách thức nên thánh như nhau?

Trước Đức Giêsu mấy trăm năm, Khổng Tử đã đưa ra học thuyết Chính Danh để dạy mọi người cứ theo đúng địa vị của mình để sống và cư xử với nhau, như thế chắc chắn đất nước sẽ được thái bình thịnh vượng, nhân dân ấm no hạnh phúc, tất cả sẽ được tốt đẹp. Những gì Khổng Tử đưa ra giống như bản nội quy, giúp người ta nên tốt hơn: Bạn là nông dân, hãy sống như người nông dân, bạn là nhà kinh doanh hãy làm tốt nhiệm vụ của mình như người kinh doanh, bạn là vua hãy sống cho ra vua…..

Cũng tương tự như vậy nhưng ở một mức độ cao hơn và quyết liệt hơn, giáo huấn của Đức Giêsu đối với các Kitô hữu là lời mời gọi và đòi buộc nên thánh ngang qua ơn gọi và sứ mạng của mình. Việc nên hoàn thiện đó chỉ có giá trị cũng như đẹp lòng Chúa khi mỗi người sống đúng như mình là. Ðức Hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận từng viết: “Giáo dân cứ nghĩ thánh là phải sốt sắng kinh nguyện, phải xa lánh thế tục, phải hãm mình hy sinh, tức là phải giống như các nhà tu thời xưa. Trong khi các tu sĩ lại nghĩ rằng thánh là phải dấn thân giúp đời, phải lăn lộn hoạt động xã hội chính trị, phải tranh đua với giáo dân mà nhập thế. Thành ra loạn xà ngầu! (ĐHV số 22).

Nên thánh không phải là làm được những điều phi thường hoặc làm những gì mình nghĩ hay muốn. Song, nên thánh là sống những gì Chúa muốn và Chúa dạy. Ai biết đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời, biết cộng tác để thánh ý Ngài được thực thi, họ đều là thánh. Tất cả mọi người được mời gọi để nên thánh trong chính bổn phận của mình, đó là một điều dễ dàng và ai cũng có thể làm được: “Thợ nên thánh trong ở công xưởng, lính nên thánh ở bộ đội, bệnh nhân nên thánh ở bệnh viện, học sinh nên thánh ở học đường…. (x. ĐHV số 24). Một trong những minh họa điển hình cho chúng ta noi theo là cuộc đời của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, châm ngôn đã giúp chị thành công trong con đường nên hoàn thiện của bản thân là: “làm những việc tầm thường với tình yêu phi thường”.

Nội dung bài Tin mừng hôm nay (Ga 13, 16-20) như một lời mời gọi hãy nên trọn lành ngay trong phận vụ của mình. Đức Giêsu đưa ra giáo huấn liên quan đến điều này để dạy các môn đệ của Người và qua các ngài dạy chúng ta bài học về đức khiêm nhường: kẻ được sai đì thì không lớn hơn người sai đi. Khiêm nhường đúng nghĩa là có trách nhiệm và trung tín với sứ vụ được giao; đồng thời biết mình chỉ là dụng cụ được Chúa sai đi làm công việc đó. Đọc trong Tin mừng ở một chỗ khác Đức Giêsu cũng dạy chúng ta khi làm xong việc gì anh em hãy nói “tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, tôi chỉ làm việc bổn phận phải làm”.

Nên thánh là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người.Cơ hội nên thánh ở trong tầm tay tất cả mỗi người chúng ta một khi chúng ta biết thánh hóa đời sống qua các bổn phận hàng ngày. Tuy nhiên, sống trung tín với Chúa, nên hoàn thiện không phải là việc làm một ngày là xong nhưng là cả một hành trình dài trong sự kiên trì để trung thành thực hiện nhiệm vụ của mình để cộng tác với ơn Chúa. Để thấy được mức độ lớn lên trong sự thánh thiện, có thể hình dung mỗi người bước vào đời với 1 cái ly đầy nước. Tùy theo ơn gọi, sứ vụ và điều kiện thế nào mà Chúa trao cho chúng ta cái ly lớn hay ly nhỏ. Tuy nhiên mỗi người có nhiệm vụ giữ cho ly nước của mình luôn đầy và phải tràn ra, đó không chỉ để “an toàn” cho bản thân mà còn là phần để cống hiến cho anh chị em của mình. Muốn làm được điều đó đòi chúng ta nỗ lực không ngừng, và điều kiện trước hết là làm tròn bổn phận hàng ngày của chúng ta như ý Chúa muốn qua lời khuyên của Thánh Phaolô: hãy sống “xứng đáng là các thánh” (x. Ep 5,3) của Thiên Chúa.

 

Mai Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...