Thứ Sáu, 18 Tháng 7, 2025

Chúa Nhật I Mùa Chay, Lc 4,1-13: Những cám dỗ

 

 

NHỮNG CÁM DỖ

M. Bartholomeo Nguyễn Văn Thời, Châu Thủy

Ma quỉ là loài xảo quyết nhất trên đời. Ma quỉ tìm mọi cách, mọi mánh khóe để cám dỗ con người phạm tội, và nó cám dỗ không trừ một ai: ngươi già, người trẻ, người tội lỗi cũng như người thánh thiện, ngay cả Chúa Giêsu Con Thiên Chúa là Đấng thánh thiện nhất mà nó cũng dám cám dỗ. Vì thế, nếu con người không tỉnh thức và cầu nguyện luôn thì dễ sa vào cám dỗ mà nghe theo lời dụ dỗ của ma quỉ. Chúa Gs đã cảnh giác các môn đệ của Ngài: anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ.

Cám dỗ nguyên tổ

Sách sáng thế trình thuật lại cho chúng về câu chuyện của nguyên tổ Adam và Eva đã nghe lời dụ dỗ của ma quỉ mà ăn trái cấp mà Thiên Chúa cấm không được ăn. Vậy, ma quỉ đã cám dỗ Adam và Eva phạm tội ăn trái cấm như thế nào?

Trước hết ma quỉ đội lốt con rắn đến nói với bà Eva: có thật Thiên Chúa bảo, các ngươi không được ăn hết trái cây trong vườn không? Người đàn bà trả lời: “Trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây giữa vườn, Thiên Chúa bảo: các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết”. Con rắn nói với người đàn bà, chẳng chết chóc gì đâu. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quí vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái ăn và trao cho chồng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng xấu hổ với nhau, nên họ đã kết lá làm khố che thân.

Qua cuộc cám dỗ ông bà Adam Eva phạm mà ăn trái cấm biết dữ biết lành mà Thiên Chúa cấm họ không được ăn, cho chúng ta thấy bản tính con người rất yếu đuối, còn ma quỉ thì loài tinh vi xảo trá. Ông bà Adam và Eva đang sống một đời sống hạnh phục trong vườn địa đàng, ngày ngày họ được Thiên Chúa đến viếng thăm, và cùng đi dạo trong vườn với họ. Thế rồi, ma quỉ đã đến phá vở đời sống hạnh phúc của nguyên tổ, và đau khổ nhất cho họ là họ bị Thiên Chúa đuổi ra khỏi vườn địa đàng (x. St 3,23), cắt đứt mối tình liên kết với Thiên Chúa, sống vất vả, đau khổ và phải chết (x. St 3,17-19).

Cám dỗ ông Gióp

Sách Gióp kể lại cho chúng ta, ông Gióp là người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác. Ông là người giàu có nhất trong các con cái đông phương (x. G 1, 1-3). Nhưng khi Thiên Chúa để ông Gióp gặp nhiều đau khổ. Ông mất hết tài sản, của cải, đàn súc vật, tôi tớ, con cái, cháu chắt của ông  (x. G 1, 11-19). Ma quỉ lợi dụng đến cám dỗ ông Gióp phạm tội chống lại Thiên Chúa. Tuy nhiên, trước lời dụ dỗ đường mật của ma quỉ, ông Gióp vẫn không nao núng, nhưng một lòng cậy trông vào Thiên Chúa. Ông khiêm tốn sấp mình xuống đất, sụp lạy Thiên Chúa và thân thưa: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Chúa đã ban, Chúa lại lấy đi. Con đây xin chúc tụng danh Ngài” (G 1,20-21).

Qua cuộc cám dỗ mà ma quỉ cám dỗ ông Gióp, chúng ta thấy ma quỉ không những là đồ xảo trá, manh mối mà nó còn có quyền năng trên con người. Dĩ nhiên, Thiên Chúa chỉ cho ma quỉ được quyền trên con người một mức độ nào đó thôi. Chẳng hạn, qua việc ma quỉ xin Thiên Chúa đánh vào xương thịt của ông Gióp, để cho ông Gióp đau đớn mà nguyên rủa Thiên Chúa. Thiên Chúa cho phép ma quỉ, nhưng cấm ma quỉ không được đụng chạm đến mạng sống của gióp. Được phép Thiên Chúa, ma quỉ hành hạ ông Gióp khiến ông mắc phải chứng nhọt ác ý tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. Gióp đau đớn nhưng không phàn nàn Thiên Chúa. Vợ ông xúi ông đừng trung thành với Thiên Chúa nữa. Thế nhưng Gióp vẫn một mực trung tin với Thiên Chúa, ông còn khuyên vợ mình: chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao? (x. G 2, 10).

Ông Gióp để lại cho chúng ta bài học: tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ của ma quỉ; một lòng cây trông vững mạnh vào Thiên Chúa khi gặp thử thách đau khổ tột cùng.

Cám dỗ dân Do Thái

Dân Dothai là dân riêng, được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn. Khi dân Dothai làm nô lệ khổ sở bên Aicap, Thiên Chúa đã dẫn đưa họ ra khỏi Aicap và cho trở về đất của tổ tiên mình. Thiên Chúa hứa sẽ ban cho họ một vùng đất phì nhiều màu mở, đất chảy sữa và mật. Tuy nhiên, để trở về mảnh đất hứa đó, Thiên Chúa muốn cho họ phải trải qua một thời gian dài 40 năm trường trong sa mạc. Trong sa mạc tuy có nhiều thiếu thốn, nhưng Thiên Chúa vẫn không để dân phải đói, phải khát. Thế nhưng nhiều lần dân đã lẩm bẩm kêu trách và phản bội Thiên Chúa. Họ đã nghe theo lời dụ dỗ của ma quỉ mà bỏ Thiên Chúa đi thờ bò vàng. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn trung tín không bỏ rơi dân.

Cám dỗ Chúa Giêsu

Trong thời Cựu Ước, ma quỉ cám dỗ nhiều người nghe theo lời dụ dỗ của nó. Trong thời Tân ước cũng vậy, ma quỉ luôn có mặt để cám dỗ con người. Phải nói ở đâu có loài người ở đó có ma quỉ hoạt động. Đức Giêsu Con Thiên Chúa mà nó còn dám đến cám dỗ huống chi con người. Bài tin mừng Chúa nhật thứ nhất mùa chay thuật lại cho chúng ta, trước khi Chúa Giêsu bước vào sứ vụ loan báo tin mừng thì Ngài được Thánh thần dẫn vào hoang địa, Ngài ăn chay ròng rã suốt 40 đêm ngày. Sau 40 đêm ngày ăn chay, Chúa Giêsu cảm thấy đói, nên ma quỉ đã lợi dụng đến cám dỗ Chúa Giêsu, nhưng lần nào nó cũng thất bại, không làm hại được gì Chúa Giêsu, nên nó bỏ đi.

Ma quỉ cám dỗ Chúa Chúa Giêsu ba cuộc: Thứ nhất, cám dỗ về vật chất: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi”. Cám dỗ thứ hai, về tham quyền: Ma quỉ nói với Chúa Giêsu “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước thiên hạ, nếu ông bái lạy tôi”. Cám dỗ thứ ba, tìm vinh quang trần thế. “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng dậy mà gieo mình xuống đi”.

Ma quỉ cám dỗ Chúa Giêsu ba cuộc, nhưng cuộc cám dỗ nào Chúa Giêsu cũng đều thắng ma quỉ. Cuộc cám dỗ nào, Chúa Giêsu đều vận dụng Lời Chúa như khí giới để chống trả ma quỉ. Như thế, qua đây cho chúng ta thấy được sức mạnh của Lời Chúa như thế nào. Thật vậy, Lời Chúa có vai trò rất quan trọng trong đời sống của Giáo hội và trong đời sống của người tín hữu. Bởi đó mà Giáo hội luôn khuyên răn chúng ta phải đọc Lời Chúa mỗi ngày, vì đó là khiên thuẫn để chúng ta chống đỡ những cơn cám dỗ của ma quỉ.

Cám dỗ thời nay và cách chống trả cám dỗ

Ma quỉ không ngủ, nhưng luôn hoạt động trong đời sống của con người, để cám dỗ con người phạm tội làm điều xấu. Thánh Phaolo khuyên chúng ta hãy tỉnh thức để khỏi sa chước cám dỗ, vì ma quỉ thù địch của chúng ta, như sư tử rình chờ con mồi cắn xé (x. 1Pr 5, 8). Bao lâu chúng ta còn sống, thì bấy lâu chúng ta còn phải chống trả ma quỉ. Ông Gióp trong thời cựu ước nói: “Đời sống con người trên mặt đất chỉ là một cám dỗ liên lỉ”.

Thật vậy, thời nay có muôn vàn cám dỗ ma quỉ cám dỗ con người. Một trong cám dỗ chúng ta thấy rõ nhất mà ai cũng đã hơn một lần bị cám dỗ, đó là cám dỗ lướt điện thoại. Thời nay không ai phủ nhận điện thoại thông minh là không cần thiết cho cuộc sống con người. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt: ngoài ích lợi của điện thoại thông minh thì lại ẩn chứa muôn vài tác hại của điện thoại. Chẳng hạn, có nhiều người thời nay bỏ ra quá nhiều giờ vô ích cho điện thoại: đọc những tin không cần thiết, rồi xem những hình ảnh không lành mạnh, đây là cám dỗ mà thiết nghĩ ai cũng hơn một lần mắc phải.

Thời này, ngoài xã hội cũng như trong giáo hội vấn đề ly thân, ly dị xẩy ra rất nhiều, nguyên nhân phần lớn cũng do người ta lạm dụng điện thoại. Rồi thời nay trong đời sống tu trì cũng vậy, một điều đáng báo động đó là ơn gọi giảm sút, và có nhiều tu sĩ bỏ áo dòng về đời, nguyên do phần lớn cũng vì nhiều tu sĩ lạm dụng điện thoai làm phương tiện không đúng cách.

Để chống trả với những sa chước cám dỗ của ma quỉ, chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu: đó là phải tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng. Chúa Giêsu dạy các môn đệ: Anh em hãy cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ. Thật vậy, cầu nguyện là khí cụ tốt nhất để chống trả cám dỗ của ma quỉ. Thứ đến, để giúp thắng vượt được cám dỗ chúng ta cần biết chạy đến với Lời Chúa, và sống lời Chúa dạy: “Lời Chúa sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi”. Như xưa trong sa mạc, ma quỉ đến cám dỗ Chúa Giêsu nhiều lần, nhưng lần nào Chúa Giêsu cũng dùng lời Chúa là khí giới để thắng vượt cám dỗ ma quỉ.

 Kết

Một buổi chiều nọ cha bề trên đi bách bộ trong khuôn viên tu viện, thấy một tu sĩ đang vất vả tưới nước bón phân cho vườn rau của tu viện, liền hỏi: Hôm nay từ sáng đến giờ thầy đã làm được những việc gì? Thưa cha, cũng như mọi khi, con luôn chăm chỉ làm việc bổn phận mà nếu không có ơn Chúa giúp, chắc con không sao chu toàn. Công việc bổn phận hằng ngày của con là: Canh chừng hai con chim ưng; Chăn giữ hai con nai; Quan sát hai chim diều hâu; Chiến thắng một con cá sấu; Trị một con gấu và chăm sóc một bệnh nhân. Con nói gì lạ thế? Trong tu viện tìm đâu ra những con vật đó? Thưa cha bề trên, đúng thật như thế đấy ạ. Này nhé: Hai con chim ưng là đôi mắt của con, con phải giữ chúng luôn trong sáng, không để chúng xem những hình ảnh xấu xa. Hai con nai là đôi chân mà con phải hướng dẫn để chúng luôn bước đi trên nẻo chính đường ngay. Hai chim diều hâu là đôi bàn tay mà con bắt chúng phải lao động hằng ngày. Con cá sấu là cái lưỡi của con mà con phải kiềm chế để khỏi thốt ra những lời nói xấu chỉ trích anh em. Con gấu chính là trái tim mà con phải yêu thương hết mọi người, không ích kỷ và không sĩ diện hão. Còn bệnh nhân là chính con đây, con phải chăm sóc bằng cách xa lánh dịp tội, năng cầu nguyện để được kết hiệp mật thiết với Chúa và yêu thương phục vụ anh em.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

…Xin Người cho anh em biết con người và ơn gọi của anh em là gì…

Một vài suy nghĩ về con người và ơn...

01/11 Các Thánh Nam Nữ, Mt 5,1-12a: Tấm gương Các Thánh

  TẤM GƯƠNG CÁC THÁNH (Kh 7,2-4.9-14, Mt 5,1-12a)  M. Bosco, PS  ...

11/7 Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Phần thưởng

      PHẦN THƯỞNG  (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-29; Mt 19,27-29)      ...

Ai tín

Cái giá của người môn đệ

24/11 - LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa nhật XV Thường niên, Năm C (Lc 10, 25-37) Ai thân tôi? Tôi thân ai?

Chúa nhật XV Thường niên, Năm C (Lc 10, 25-37) Ai thân tôi? Tôi thân ai? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay đặt trước...

Chúa Nhật XV TN, C, Lc 10,25-37: Hành động tình yêu

  HÀNH ĐỘNG TÌNH YÊU (x. Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37) Trường Kha, Phước Lý Tình yêu là một phạm trù cao cả, thiêng liêng mà bất...

Chúa Nhật XV Thường Niên, Năm C (Lc 10, 25 – 37): Dừng lại để yêu thương

LÝ DO ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI                                ...

Ngày 11-07, Lễ kính Thánh Biển Đức (Mt 19,27-29) Từ Bỏ Vì Tình Yêu

Ngày 11-07, Lễ kính Thánh Biển Đức (Mt 19,27-29) Từ Bỏ Vì Tình Yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã...

Lễ thánh Biển Đức: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO CHÚA Mt 19,27-30 M.Nicolas (VP) Hôm nay, chúng ta long trọng cử hành lễ kính Thánh Biển Đức. Giáo hội cho...

Chúa Nhật XIV Thường Niên, Năm C, Lc 10,1-12.17-20: Muôn nẻo loan Tin Mừng

Chúa nhật 14 Thường niên, Năm C, Lc 10,1-12.17-20 Muôn Nẻo Loan Tin Mừng Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Anh em hãy đi!” – đó là mệnh...

11/7 Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Phần thưởng

      PHẦN THƯỞNG  (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-29; Mt 19,27-29)                                    ...

Chúa Nhật XIV TN, C, Lc Lc 10,1-12.17-20: Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng

    CHÚA GIÊSU SAI CÁC MÔN ĐỆ ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG (Lc 10,1-12.17-20) Đaminh Hạnh Lê Văn Chương, Phước Hiệp Bài Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường...

Chúa Nhật XIV TN, C: Niềm vui của người môn đệ Đức Giêsu

  Niềm vui của người môn đệ Đức Giêsu (Lc 10,1-9)                                ...

Ngày 29/6 – Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô: Hai con người, hai cách làm chứng, một đức tin

Ngày 29/6 – Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ Hai Con Người – Hai Cách Làm Chứng Một Đức Tin Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Năm C (Ed 34,11-16; Lc 15,3-7) – Xin ơn thánh hóa các linh mục: “Này là trái tim quá...

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Năm C (Ed 34,11-16; Lc 15,3-7) - Xin ơn thánh hóa các linh mục “Này là trái tim quá yêu...