Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

NƯỚC TRỜI: THỰC TẠI CAO QUÍ CỦA CON NGƯỜI (Bài suy niệm Thứ 4 tuần XVII) – Mai Thi

 

NƯỚC TRỜI: THỰC TẠI CAO QUÍ CỦA CON NGƯỜI

(Bài suy niệm Thứ 4 tuần XVII)

 

Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy rằng: Khi tạo dựng con người theo hình ảnh mình, chính Thiên Chúa đã khắc ghi vào trong tâm hồn họ sự khát khao nhìn thấy Ngài. Cả khi họ không nhận ra sự khát khao này, Thiên Chúa vẫn không ngừng lôi kéo họ đến với mình, vì chỉ nơi Thiên Chúa, họ mới sống và tìm được chân lý và hạnh phúc viên mãn mà họ luôn tìm kiếm (x. Giáo lý số 44-45).

Chân lý và hạnh phúc viên mãn chỉ có nơi Thiên Chúa, đó là chân lý. Mục đích của mọi mục đích trong đời người là làm thế nào để có được Chúa ở với mình. Chẳng có gì cao quí cho bằng chiếm đọat được Thiên Chúa. Nơi kết hiệp trọn vẹn và bền vững là được ở trong sự sống Thiên Chúa: sự sống đời sau, thiên đàng vĩnh cửu.

Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất Thiên Chúa hứa cho chúng ta là nước trời, là sự sống đời đời. Nước Trời hay Nước Thiên Chúa (Triều Đại Thiên Chúa) là một tình trạng được sống ở trong Thiên Chúa, nơi có sự gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa tự hữu và tồn tại vĩnh viễn, ngoài Thiên Chúa chỉ toàn là giới hạn, bất an và hư mất đời đời.

Trong hành trình rao giảng Tin mừng, Đức Giêsu luôn tìm mọi cách, mọi cơ hội để rao giảng về mầu nhiệm Nước Trời, và Người dùng những hình ảnh cụ thể trong đời sống thường ngày để nói về thực tại vô hình ấy. Chính Đức Giêsu dạy chúng ta phải ưu tiên tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết, còn mọi thứ khác Ngài sẽ ban cho sau (x. Lc 12,31). Mức độ triệt để đối với việc chọn lựa ấy được Đức Giêsu đẩy tới cùng khi đòi hỏi: “Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá” (Lc 12,33).

Nước trời là hạnh phúc đích thực của con người. Từ bỏ mọi thứ để tìm kiếm hạnh phúc đích thực mới là kẻ khôn ngoan, biết xây nhà trên đá. Đúng vậy, nước Thiên Chúa là cùng đích của đời người, có có giá trị tuyệt đối, là mối ưu tư trước hết và trên hết. Muốn được hạnh phúc người ta phải sẵn sàng hy sinh tất cả các sự khác và bằng mọi giá để vào được Nước Trời (Mt 13,44-46; 16,24-26; 18,8-9).

 Sự sống nước trời là ước mong và cũng là mục đích để con người vươn tới. Đó cũng là nội dung sứ điệp Chúa Giêsu muốn gởi cho chúng ta qua bài Tin mừng hôm nay (Mt 13, 44-46). Chuyện kho báu được phát hiện ra trong mảnh ruộng mà nhân vật trong bài Tin mừng đề cập đến thật may mắn, giả thiết người đó đã có lòng khao khát và để tâm tìm kiếm một “điều cao quí” nhất cho cuộc đời. Nuôi một ước mơ, mong mỏi khám phá giá trị của cao qúi nhất, đó là lúc chúng ta đang sống với những thực tại thuộc mầu nhiệm nước trời. Việc ông luôn để ý, mong mỏi và coi là việc trọng đại nhất để chiếm hữu được nước trời thật ra đã âm ỉ trong sâu thẳm cõi lòng ông, nay cơ hội ngàn vàng đã đến.

Kho báu vô giá hay viên ngọc chỉ trở nên quí khi người ta biết giá trị của chúng. Mà giá trị của chúng dường như được định giá dựa trên lòng khát khao của đối tượng say mê tìm kiếm chúng: với tâm trạng vui mừng ông đem “bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”. Đúng vậy, nước trời chỉ là điều cần thiết và quan trọng cho những ai biết nhận ra giá trị của thực tại trong đời sống đó; đến độ giống như nhân vật trong dụ ngôn: “bán tất cả những gì mình có để mua cho được thửa ruộng đó”.

Nước trời là một thực tại không thể sánh ngang với những sự đời thường hằng ngày; trái lại, nó vô cùng quý giá, đến nỗi người ta dám đánh đổi cả cuộc đời để đổi lấy. Những gì chúng ta thấy trước mắt, cho dù quí giá đến cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng làm thỏa mãn khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta. Chính vì điều này nên dường như tất cả mọi vinh hoa phú quí hay sự sung sướng của trần gian cũng không làm thỏa mãn “cơn khát” trong tâm hồn của thánh Augustino. Tự đáy tâm hồn ngài đã chân thành thốt lên: “Lạy Chúa, con tâm hồn con khắc khỏai bao lâu được nghỉ an trong Chúa”.

Nước Trời là phần thưởng Chúa hứa ban cho tất cả mọi người, là thực tại mời gọi tất cả mọi người ra sức tìm kiếm (x. Mt 13,3-9.24-30.47-50). Ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô đã được ban tặng cho hết mọi hạng người nên những gì thuộc về nước trời cũng được trao ban cho mọi người, không loại trừ bất cứ hạng người nào (x. Lc 14,15-24), miễn là họ thành tâm tìm kiếm (x. Lc 10,21; 14,27). Đây là lời hứa chắc chắn của Chúa cũng là niềm hy vọng chính đáng cho chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cũng được mời gọi cộng tác bằng cách nỗ lực tìm kiếm, khám phá và cố gắng chiếm cho được phần thưởng nước trời, không chỉ cho chính mình nhưng còn ước mong cho mọi người khác. Có thể kết thúc với kinh nghiệm của thánh Phaolô như một châm ngôn sống cho chúng ta noi theo: “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người (Pl 3, 7-8).

 

Mai Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...