Thứ Bảy, 15 Tháng mười một, 2025

Phúc thật ở đâu? Suy niệm Tin Mừng Mt 5,1-12, Chúa nhật IV Thường niên, Năm A

Phúc Thật Ở Đâu?

Suy niệm Tin Mừng Mt 5,1-12, Chúa nhật IV Thường niên, Năm A

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Sống trên đời, có lẽ ai cũng mong cầu hạnh phúc và nong nả tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng thực tế, người ta thường nhầm lẫn giữa hạnh phúc với cảm giác khoan khoái hời hợt. Một số người tìm kiếm hạnh phúc nơi tiền bạc. Suốt cả ngày, họ vùi đầu làm việc, mà quên cả gia đình, đến khi có nhiều tiền thì gia đình tan nát. Một số người tìm kiếm hạnh phúc nơi sắc dục, cờ bạc, rượu chè. Một đời quay quắt hưởng thụ, đến khi nhìn lại chỉ còn tấm thân tàn ma dại, chỉ thấy hối tiết, dằn vặt khôn nguôi. Thành ra, hạnh phúc không ở bên ngoài mà ở trong tâm. Những thứ mà người ta tưởng là hạnh phúc có thể mua bán thì đấy chỉ là phúc giả mua vui “một vài trống canh”. Và cái mà người ta coi là hạnh phúc thì chưa chắc đã thật là hạnh phúc.

Bởi đó cho nên, Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta Tám Mối Phúc thật. Đây là Tám Mối Phúc Thật chứ không phải là phúc giả trá phù hoa. Vì đây là phúc của Chúa, phúc Nước trời, phúc vĩnh cửu. Các mối phúc này khác xa và vượt hẳn các mối phúc theo quan niệm của thế gian.

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó… Phúc thay ai hiền lành… Phúc thay ai sầu khổ… Phúc thay ai khát khao nên công chính… Phúc thay ai xót thương người… Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch… Phúc thay ai xây dựng hòa bình… Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính… Ấy là các Mối Phúc Thật. Bởi lẽ, chỉ có những ai biết tâm hồn mình nghèo thì mới quý trọng kho báu Nước Trời, mới tha thiết tìm kiếm, gắn bó với ơn cứu độ. Chỉ những ai nỗ lực sống hiền lành thì mới đáng được sống trong Đất Hứa. Chỉ những ai biết khóc than tội lỗi của mình, thì mới nghiệm thấy niềm vui tha thứ. Chỉ những ai khao khát nên công chính mới được Thiên Chúa cho thỏa lòng, không khao khát thì làm sao có thể mãn nguyện. Chỉ những ai biết xót thương tha nhân thì mới đáng được hưởng lòng Chúa xót thương: vì khi Ta đói các ngươi đã cho ăn… Thiên Chúa là Đấng trong sạch. Thế nên, chỉ những ai có tâm hồn trong sạch mời có thể nhìn thấy Ngài. Thiên Chúa là Đấng bình an. Cho nên, chỉ những ai xây dựng bình an hiệp nhất trong gia đình cũng như ngoài xã hội mới được kẻ vào số con cái thiên Chúa. Và nếu ai sống công chính mà bị bách hại thì chắc chắn sẽ hưởng ơn cứu độ: Vì phần thưởng dành cho các con trên trời thật lớn lao.

Vâng. Đấy là những phúc thật không có tiền bạc nào mua được. Phúc thật ấy, chỉ đến với những ai có lòng tin và dám thực hành như Lời Chúa hôm nay. Chắc hẳn, các nhà truyền giáo đã cảm nghiệm được Tám Mối Phúc Thật. Cho nên họ sẵn sàng lên đường truyền giáo ở những vùng xa xôi hẻo lánh, thiếu thốn tiện nghi. Chắc hẳn các linh mục tu sĩ đã cảm nghiệm được tám mối phúc cho nên họ dám dân thân phục vụ. Nếu đọc cuốn sách Đi Tu Có Gì Vui Không?, ta sẽ thấy nhiều tu sĩ vui đời dâng hiến, mặc dù vẫn còn những gian nan thử thách bủa vây họ.

Và nhiều người sống đời hôn nhân gia đình cũng đang cảm nghiệm Phúc Thật Tám Mối: Một gia đình Công giáo kia sống bên cạnh người ngoại đạo. Người này chuyên buôn chuyện bôi xấu, vu khống người Công giáo đủ điều. Nhưng người Công giáo này vẫn sống hiền hòa điềm tĩnh, không ăn miếng trả miếng. Thấy vậy, những người xung quanh ngạc nhiên hỏi người Công giáo làm sao mà anh chị có thể sống an hòa khả ái được với người lăng nhục mình như vậy được? Anh chị người Công giáo trả lời rằng: Vì chúng tôi có Tám Mối Phúc Thật làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

Vâng, Tám Mối Phúc Thật là con đường cho ta được hưởng hạnh phúc bình an ngay ở đời này và sẽ dẫn ta bước vào hạnh phúc đời đời. Xin Chúa cho chúng ta luôn vững lòng tin và can đảm thi hành Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày để được hạnh phúc bây giờ và luôn mãi. Amen

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm C – Cung hiến thánh đường Laterano: Đền thờ là nơi gặp gỡ Thiên Chúa

ĐỀN THỜ LÀ NƠI GẶP GỠ THIÊN CHÚA (Ga 2,13-22) Mai Anh, PT Hôm nay Giáo hội long trọng mừng lễ cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô. Thánh...

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời)

Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Tầm cao của chàng lùn

TẦM CAO CỦA CHÀNG LÙN Augustino PHƯỚC HẢI Giữa trời sao vô tận, Con chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi, Nhưng trong lòng Chúa, Con lại là vĩnh cửu. (Rabindranath...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Nấc thang về trời

NẤC THANG VỀ TRỜI  CĐ Vĩnh Phước Thiên Chúa, Ngài ở đâu khi những điều không hay xả ra? Nếu có Ngài, tại sao chiến tranh...

Ngày 2/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ga 6,37-40: Sự sống đời đời

  SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40) Trường Kha, Phước Lý  Sự sống là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con...

Ngày 2/11 – Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời, Năm C: Đời người là chuyến hành hương hy vọng (Đức TGM Giuse...

ĐỜI NGƯỜI LÀ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG HY VỌNG 2 Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Chúng ta đang sống những ngày...

Các Thánh là người được ánh sáng Chúa chiếu qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ)

Các Thánh Là Người Được Ánh Sáng Chúa Chiếu Qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Các thánh là...

Ngày 1/11 – Lễ Các Thánh Nam Nữ, Năm C: Ơn gọi nên thánh, ơn gọi dành cho mọi người

Ơn Gọi Nên Thánh, Ơn Gọi Dành Cho Mọi Người (Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5, 1-12a) Fm. Gerardo Long, PV Hôm nay, Hội Thánh hân hoan...

Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm C : Lời cầu nguyện khiêm hạ – cửa ngõ để bước vào lòng thương xót

LỜI CẦU NGUYỆN KHIÊM HẠ: CỬA NGÕ ĐỂ BƯỚC VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CĐ An Phước  Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế trong Lc 18,9-14...

Chúa nhật XXX TN – C: Lời cầu vươn thấu trời xanh (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXX thường niên C LỜI CẦU VƯƠN THẤU TRỜI XANH Hc 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt  Lời Chúa hôm...

Cầu nguyện với trái tim khiêm tốn (LC 18, 9-14, CN tuần XXX TN, Năm C)

Cầu nguyện với trái tim khiêm tốn (LC 18, 9-14, CN tuần XXX TN, Năm C) Cộng đoàn Fatima Tin Mừng Chúa nhật XXIX Chúa Giêsu dạy...