Thứ Sáu, 11 Tháng 7, 2025

QUẢNG ĐẠI – Suy niệm Thứ Ba, Tuần VIII TN – Vp. Duyên Thập Tự

Suy niệm thứ Ba, Tuần VIII TN

QUẢNG ĐẠI

(Hc 35,1-12 / Mc 10, 28-31)

 VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Quảng đại là một đức tính tốt của con người hào hiệp. Họ có sự rộng rãi, rộng lớn, bao la của trái tim và của sự trao ban. Người quảng đại sẵn sàng cho đi, ban phát, điều mà người khác cần. Quảng đại cũng là đức tính của những con người có niềm tin yêu vào Thiên Chúa, và họ sẵn sàng dâng hiến cho Thiên Chúa những gì tốt đẹp của mình làm của lễ dâng cho Người. Quảng đại cũng là một phẩm tính của chính Thiên Chúa, Đấng rộng ban cho các thụ tạo, cho con người, những gì cần thiết cho cuộc sống.

Hai bài đọc Kinh Thánh hôm nay đề cập đến sự QUẢNG ĐẠI, trong mối tương giao giữa con người và Thiên Chúa.

  1. TẤM LÒNG QUẢNG ĐẠI

Bài đọc thứ nhất, trích sách Huấn Ca, chương 35 từ câu 1 đến 12, đề cập đến sự quảng đại.

Tác giả sách Huấn Ca mời gọi “đừng đến trước nhan Đức Chúa với tay không”, và sau đó, tác giả nêu lên những “lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ xông mùi thơm ngào ngạt trước Đấng Tối Cao. Hy lễ của người công chính được chấp nhận”.

Khi đề cập đến những lễ phẩm và hy lễ dâng kính lên Thiên Chúa, người công chính diễn tả tấm lòng của mình với Đấng Tối Cao. Đây là tâm lòng quảng đại. Những lễ vật và hy lễ diễn tả sự tôn thờ, kính mến Thiên Chúa.

“Hãy tôn vinh Đức Chúa với tấm lòng quảng đại”. Lời mời gọi đó hướng trực tiếp đến lòng quảng đại. Lòng quảng đại chất chứa trong nó niềm vui, niềm hân hoan khi dâng kính. “Dâng cúng chi, cũng phải giữ nét mặt tươi cười; dâng hiến của thập phân, hãy hân hoan vui vẻ”. Như vậy, nét hân hoan, sự tươi vui in đậm trên nét mặt là phẩm tính của lòng quảng đại. Và như thế, lòng quảng đại mới có giá trị. “Với tấm lòng quảng đại, hãy Dâng hiến Đấng Tối Cao tuỳ theo những gì Người ban tặng và tuỳ theo khả năng con có.”

Trích đoạn sách Huấn Ca – sách mang tính giáo dục – mời gọi chúng ta biết diễn tả lòng biết ơn của chúng ta đối với Thiên Chúa, Đấng ban tặng cho chúng ta biết bao là hồng ân về phương diện vật chất cũng như thiêng liêng. Dâng tiến Chúa chính những điều Thiên Chúa ban tặng – vì Người ban tất cả, mọi sự đều từ Người mà đến – nên lòng quảng đại của chúng ta là sự đáp trả tình yêu bao la của Thiên Chúa. Đồng thời, dâng hiến với cả niềm vui, với cả hân hoan, như người ta thường nói “cách tặng còn hơn quà tặng”. Khi đón nhận những lễ phẩm chúng ta dâng kính Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đón nhận chính tấm lòng của chúng ta. Tấm lòng quảng đại hân hoan.

  1. CHÚNG CON ĐÃ BỎ MỌI SỰ MÀ THEO THẦY

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay thuộc Tin Mừng theo thánh Mác-cô, trong đó Tông Đồ Phê-rô, đại diện các anh em môn đệ, đã nói lên điều mà các ông đã thực hiện, đó là: “Thầy coi, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Ông Phê-rô đã nói lên tấm lòng của ông và các bạn môn đệ đối với Chúa Giêsu, Thầy của các ông. Khi bỏ mọi sự mà theo Chúa, các ông đã diễn tả sự quảng đại của mình đối với Chúa. Tất cả đều đã được bỏ lại đàng sau để đi theo Chúa, để làm môn đệ của Chúa.

Khi bỏ mọi sự mà theo Chúa, các ông rất can đảm; vì không có một bảo đảm nào. Các ông đi vào cuộc phiêu lưu, phiêu lưu với Chúa. Chỉ những người quảng đại mới dám phiêu lưu. Chúng ta đừng quá để ý tới đâu là những thứ các ông đã bỏ lại sau lưng và chúng có giá trị bao nhiêu. Nơi đây không phải là giá trị vật chất của những đồ vật, mà là tấm lòng của các ông đối với Chúa. Chính Chúa là lực hút để các ông dám từ bỏ những vật chất và con người đã làm nên cuộc sống của các ông. Những thứ đó – vật chất và gia đình – đã là sự sống cho các ông, thì nay, Chúa Giêsu, Thầy của các ông, là sự sống của các ông, là lý hữu của đời các ông. Sự từ bỏ của các ông, chính là lòng quảng đại mà các ông dâng lên cho Chúa Giêsu, Thầy các ông.

Chúng ta được mời gọi đi theo Chúa Giêsu Kitô trong đời kitô hữu. Là giáo dân, giáo sĩ hay tu sĩ, tất cả chúng ta được mời gọi đi theo Chúa. Đi theo Chúa cần phải có tấm lòng. Đi theo mà chỉ có đôi chân, thì không đủ; phải có trái tim, có tấm lòng. Tấm lòng đây là lòng quảng đại. Dám dâng cho Chúa tất cả những gì thuộc về Chúa, dám từ bỏ để đi theo Chúa. Mỗi bậc sống cần những từ bỏ và những dâng hiến khác nhau; nhưng tựu trung đều phát xuất từ tấm lòng, từ con tim quảng đại. Và một khi dâng cho Chúa, một khi từ bỏ mọi sự để theo Chúa, thì Chúa sẽ đáp trả một cách còn quảng đại hơn nhiều.

  1. ĐƯỢC GẤP TRĂM

Chúa Giêsu đã trả lời với câu khẳng định của môn đệ Phê-rô: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.”

Khi nói như vậy, Chúa Giêsu muốn khẳng định rằng Chúa không thua lòng quảng đại của con người, của chúng ta. Chúa còn ban hơn gấp bội cho chúng ta. Chúng ta dâng Chúa một, Chúa trao ban cho chúng ta muôn ngàn.

Trong bài đọc thứ nhất, trích sách Huấn Ca trên kia, sự đáp trả quảng đại của Thiên Chúa cũng được diễn tả: “Vì Đức Chúa là Đấng thưởng công, sẽ trả lại cho con gấp bảy lần.” Con số bảy trong Kinh Thánh Cựu Ước, đó là con số diễn tả sự tròn đầy, sự sung mãn. Thiên Chúa sẽ ban lại một cách sung mãn.

Như vậy, chúng ta đừng sợ Thiên Chúa lấy mất của chúng ta điều gì đó. Lòng quảng đại của chúng ta càng lớn, thì khả năng càng lớn, dung tích càng lớn, để có thể đón nhận được càng nhiều hơn. Đây không phải là một sự tính toán, mà là hiệu quả của lòng quảng đại. Lòng quảng đại lại làm tăng thêm độ quảng đại.

Hai bài đọc Kinh Thánh hôm nay mang lại cho chúng ta niềm vui, niềm phấn khởi khi lòng quảng đại được đề cập đến, không phải trên phương diện lý thuyết, mà là những sự kiện đã xảy ra, để chúng ta tin chắc vào giá trị của lòng quảng đại nơi chúng ta, lòng quảng đại được diễn tả một cách cụ thể. Và hơn nữa, đó là nhận ra lòng quảng đại của Thiên Chúa, để tôn vinh Thiên Chúa. “Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp trăm ngàn điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới, xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức Kitô Giêsu đến muốn thuở muốn đời. Amen.” (Ep 3,20).

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên (Mt 10,16–23) Khôn như rắn, đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên (Mt 10,16–23) Khôn như rắn, đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Khi sai các môn đệ ra...

Thứ Năm, Tuần XIV Thường niên, Mt 10,7-15: Được cho không, phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên – Mt 10, 7-15 Được Cho Không, Phải Cho Không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Mỗi lần tiễn ai đó lên...

Thứ Tư, Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7: Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay ghi lại việc...

Thứ Ba, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Xin “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Xin “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay kể lại một phép lạ: Chúa Giêsu...

Thứ Hai, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa

Thứ Hai, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ xảy ra...

Thứ Bảy, Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay vì nhiều lý...

Thứ Sáu, Tuần XIII Thường niên, Mt 9,9-13: Phải chăng Chúa đã chọn lầm Matthêu?

Thứ Sáu tuần XIII thường niên – Mt 9,9-13 Phải Chăng Chúa Đã Chọn Lầm Mátthêu? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ơn gọi của thánh Mátthêu là...

Ngày 3/7, Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29 “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

Ngày 3/7, Thánh Tôma Tông Đồ, Ga 20,24-29 "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hình ảnh Thánh Tôma Tông...

Thứ Tư, Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34: Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường

Thứ Tư Tuần XIII Thường niên, Mt 8,28-34 Từ bỏ ma quỷ giữa đời thường Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Liệu có ma quỷ trong thế giới...

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Lc 2,41-51: Trái tim vô nhiễm nguyên tội

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội  (Lc 2,41-51) Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hướng nhìn lên Trái Tim Vô Nhiễm giữa thế giới nhiễm tội Thế...

Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên (Mt 8,5-17): Phép lạ của lòng tin

Thứ Bảy, Tuần XII Thường Niên (Mt 8,5-17) Phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà...

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27 “Xây nhà đời mình trên Đá là Đức Kitô”

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27 “Xây nhà đời mình trên Đá là Đức Kitô” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Bài Tin Mừng hôm...