Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Sự kiện ngày cánh chung (M. Bosco-PS)

Suy niệm Tin Mừng chúa nhật XXXIII năm C: Lc 21,5-19

Sự kiện ngày cánh chung

M. Bosco-PS.

Phụng vụ Lời Chúa của những ngày cuối năm phụng vụ thường có chủ đề hướng về ngày cánh chung. Chẳng hạn bài Tin Mừng của ngày chúa nhật XXXIII năm C này nói tới một thế giới chóng qua với những biến cố kết thúc thế giới vật chất, đồng thời cũng nói đến niềm vui và niềm hy vọng đàng sau những biến cố đó.

  1. Thế giới chóng qua

Triết lý Á Đông có câu: “Sự vật hễ có hình thì có hoại.” Nghĩa là sự vật được hình thành và sau đó chúng bị hư hoại. Tất cả mọi sự vật không có tính trường tồn. Giống như bông hoa hôm nay nở, một vài ngày sau sẽ tàn. Giống như yến tiệc vui trong mấy tiếng đồng hồ rồi cũng kết thúc. Ngay cả những thứ tưởng là bền vững như núi đồi thì cũng có ngày sụp đổ nằm xuống đáy biển sâu, hay bị chảy tan ra thành nham thạch như trường hợp núi lửa. Bởi thế, người ta có lý khi nói: “Phù hoa nối tiếp phù hoa, trần gian tất cả chỉ là phù hoa.”

Đền thờ Giêrusalem là một công trình kiến trúc kiên cố và đồ sộ. Những cuộc khảo cổ mới đây cho thấy những cái móng của đền thờ này thật là khổng lồ. Những móng ấy được làm bằng những khối đá thiên nhiên nặng không dưới 370 tấn!

Người Do Thái xây đền thờ Giêrusalem vững chắc và họ tin rằng đền thờ sẽ bền vững lâu dài. Thế nhưng đền thờ ấy đã bị sụp đổ tan tành, sụp đổ đến mức “không còn tảng đá nào nằm trên tảng đá nào.” Đúng như lời Đức Giêsu tiên báo, vào năm 70 tướng Titus đã đưa quân đến tàn phá và đền thờ Giêrusalem và đền thờ bị sụp đổ hoàn toàn.

Nếu thế giới là chóng qua thì đời người càng ngắn ngủi. Nhà vịnh gia bảo rằng: “mạnh giỏi chăng là được 80.” Đại đa số người ta chết trước tuổi 80. Tỷ lệ những người thọ trên 80 chỉ là thiểu số. Chẳng những vậy mà nhiều người phải kết thúc cuộc đời sớm bởi vì tin theo Chúa mà bị bắt bớ ngược đãi và bị giết chết.

Có người ra đi khi chưa hưởng hết tuổi xuân. Họ ra đi bởi tai ương như lũ lụt, động đất, chiến tranh, ôn dịch đói kém. Cuộc động đất và sóng thần tại Nhật Bản xảy ra vào ngày 11.3.2011 đã lấy đi hơn 16.000 người, hơn 2.500 người bị mất tích và hơn 125.000 công trình nhà ở bị phá hủy hòan toàn. Sự kiện ấy gợi cho thấy rằng thế giới vật chất này không bền vững, nay còn mai mất. Đời người ngắn ngủi, cái chết viếng thăm bất kể với ai và bất kể lúc nào. Thời gian sẽ đào thải tất cả những gì thuộc thế giới vật chất này.

Có điều là khi tiên báo về những cái không ai mong muốn ấy, Đức Giêsu hướng họ vào những cái nhìn lạc quan.

  1. Cái nhìn lạc quan

Khi bị “người ta tra tay bắt bớ ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt các vua chúa quan quyền vì danh Thầy”, thì đó là cơ hội tốt để làm chứng. Các thánh tử đạo hầu hết đối mặt với những thứ không mong không muốn ấy và các ngài đã can đảm làm chứng cho đức tin vào Đức Giêsu, các ngài được trở thành thánh. Các ngài là những người có phúc: “phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính vì Nước Trời là của họ.” Chịu bắt bớ, chịu tra tấn vì danh Chúa là phúc. Dù đây là nghịch lý với hạnh phúc con người trần gian thường tìm kiếm.

Lúc bị tra tấn, bị ngược đãi người môn đệ Đức Giêsu thường có cảm tưởng mình bị cô đơn, bị bỏ rơi. Nhưng thực ra họ có Chúa ở cùng và Chúa nói trong họ. “Chính Thầy sẽ cho anh ăn nói khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.” Lời khẳng định của Chúa khích lệ người Kitô hữu thêm lạc quan trước mọi gian nguy thử thách.

Sức lực con người không tài nào thắng được sức mạnh của trần gian. Tuy nhiên, những ai đặt cuộc đời mình trong bàn tay quyền năng Thiên Chúa thì tin chắc rằng họ được Thiên Chúa bảo vệ chở che. Người sẽ ưu ái bảo vệ những người tin vào Chúa kỹ lưỡng đến mức một sợi tóc trên đầu cũng được Chúa quan tâm săn sóc. Do đó ai đặt cuộc đời mình trong bàn tay của Chúa và tin vào Người thì cái chết của họ là nhịp cầu đưa họ vào một sự sống mới trường tồn và viên mãn.

Phần đông chúng ta đang sống yên ổn, không bị ai bắt bớ, ngược đãi. Phần đông chúng ta cũng không bị tai ương động đất, sóng thần tàn phá. Và có lẽ vì thế chúng ta ít có cảm thức về ngày cánh chung, hay về ngày giờ mình đi về bên kia thế giới. Tuy nhiên, Lời Chúa cuối năm phụng vụ nhắc nhở mỗi  người chúng ta hãy suy nghĩ đến sự mau qua chóng tàn của thế giới và con người để chúng ta có cung cách sống của người đang sẵn sàng.

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...