Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

SỨC THIÊNG – Thơ của Minh Nguyễn

Đan sĩ Đaminh Nguyễn Quốc Khánh –

Bút hiệu Minh Nguyễn 

Đan Viện Xitô TM Thiên Phước

 

Đời đan sĩ là cùng Chúa Kitô bước đi trong hành trình cứu độ, yêu thương trong từng phút giây cuộc sống. Đan sĩ đón nhận sức thiêng từ Tin Mừng, tưới thấm đẫm nơi mảnh đất đời mình và chuyển lưu nguồn mạch sống của Thầy Giêsu đến với mảnh đất đời của anh chị em ở mọi nơi mọi chốn. Dù đan sĩ ngày ngày vẫn tâm trong trí tịnh nơi lũy cấm viện tu, nhưng nơi đỉnh đồi thanh vắng giữa trời và đất ấy, đan sĩ vẫn có đó Thiên Chúa và con người – nên đời đan sĩ sống là sống tương quan mật thiết với Chúa và cho tha  nhân trong lòng Giáo Hội. 

Thơ Minh Nguyễn hé mở cho ta đôi nét duyên thầm của đan sĩ giữa lòng đời hôm nay.

 

                                                                                       

Biên tập: Thiên Giang

 

 

 

 

 

TIN MỪNG CỨU ĐỘ

 

Tin Mừng cứu độ thế nhân
Phúc Âm cứu rỗi phàm trần chúng con
Ngàn năm Giao Ước vẫn còn
Đời đời chẳng mất sắt son nhiệm mầu
Giê-su – Cứu Chúa ân sâu
Đời con thấm đẫm sức thiêng Tin Mừng.

 

 

 

 

 

 

LĀM SAO CON BIẾT

 

-Chuá ơi.!
Làm sao con biết Chúa yêu con
Khi đời con bao đắng cay mịt mù
-Chúa ơi.!
Làm sao con biết Chúa yêu con
Khi đời con đây đã bao phen lạc lối
– Chúa ơi.!
Làm sao con biết Chúa bên con
Khi đường con đi lẻ loi một mình
-Chúa ơi.!
Làm sao con biết Chúa bên con
Khi niềm tin yêu đã như không còn
-Chúa ơi.!
Làm sao con biết Chúa yêu con
Đã bao nhiêu lần con khóc trong niềm đau
-Chúa ơi.!
Làm sao con biết Chúa yêu con
Khi đời con gặp cay đắng chơi vơi.
Nhìn lên Thánh Giá Chúa trên cao
Mắt lệ tuôn rơi con tim nghẹn ngào
Nhìn lên Thánh Giá Chúa trên cao
Vết thương năm nào còn đang rướm máu
Nhìn lên Thánh Giá Chúa đau thương 
Mối tình tơ vương con tim lặng thầm
Và con đã biết Chúa yêu con.

 

 

 

TÂM TƯ NGƯỜI MÔN ĐỆ

 

Đời con hai chữ vuông tròn
Tròn dâng cho Chúa, phúc ơn tràn đầy
Xi – tô huynh đệ sum vầy
Suốt ngày cầu nguyện, hát thay nhân trần
Hy sinh- khổ luyện- chuyên cần
Ngày đêm cùng Chúa, ân cần trao ban
Đời con cần chiếc la bàn
Là ơn của Chúa yên hàn đời tu.

 

 

 

 

 

MÙA CHAY THÁNH

 

Mùa chay hoán cải tâm hồn
Trở về với Chúa mỏi mòn bao năm
Con thơ lạc bước thăng trầm
Đây mùa sám hối- trăng rằm chiếu soi
Tâm trong, trí tịnh sáng ngời
Nhẹ nhàng thanh thoát Tình Trời lên ngôi
Bốn mươi ngày thánh Chúa ơi
Con nay yêu mến- Sống Lời trong tâm.

 

 

 

 

 

 

CHA THÁNH GIU-SE

 

 

Hôm nay mồng một tháng ba 
Giáo hội kính nhớ thánh cả Giu- se
Gương cha dạy dỗ nên nghe
Tuy cha không nói- răn đe lời nào
Vâng phục Thiên Ý Trời cao
Hằng ngày tuân giữ thế nào cho cân
Thương yêu Mẹ thánh- đỡ đần
Chiêm ngưỡng Thiên Chúa giáng trần ở bên
Lặng thinh suy niệm Ơn Trên
Ngày đêm tuân giữ không quên bao giờ
Chúng con nay cũng mong chờ
Thánh gia ban xuống cậy nhờ mà thôi.

 

 

 

 

 

 

MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

 

Mẹ Ma- ri- a dịu hiền
Được ơn Vô Nhiễm nguyên tuyền sạch trong
Từ trong lòng mẹ sạch bong
Đầu thai xuống thế, ơn trọng Ngài ban
Mẹ là Hòm Bia tuôn tràn
Con nay tận hưởng muôn ngàn ơn thiêng
Tạ ơn Chúa Cả nhân hiền
Chúng con khấu đầu khẩn nguyện ca khen
Muôn vàn ca tụng liền liền
Ngàn đời con hát vang rền không gian
Đóa hoa đẹp nhất cõi trần
Đức Mẹ Vô Nhiễm vô ngần hiển vinh.

 

 

 

 

 

 

SAO NGÀI IM LẶNG?

 

Con tự hỏi tại sao Ngài im lặng? 
Chết nhục hình trên thập tự hy sinh

Cho con sống, một cuộc đời tươi đẹp
Làm nảy sinh, bao hoa trái cho đời.
 
Con tự hỏi tại sao Ngài im lặng?
Khi con phạm tội, Ngài vẫn lặng thinh
Như người cha, Ngài đứng đó đợi chờ
Chờ con mãi, cho tới khi gặp được.

 

Con tự hỏi tại sao Ngài im lặng?
Biết bao lần, con lỡ bước đi hoang
Ôi lạy Chúa! Thế nhưng, con đâu biết.
Với tình yêu, Ngài kiên nhẫn đợi chờ.

 

 

 

 

 

 

 

LỄ ĐỨC MARIA,

 

MẸ THIÊN CHÚA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mừng kính ca khen Mẹ Chúa Trời
Nuôi dưỡng, gìn giữ Chúa Ngôi Hai
Ngôi Lời hằng có tự muôn thuở
Mặc lấy xác phàm giống con đây.

 

Mừng kính chúc khen Mẹ Chúa Trời
Muôn đời muôn thế hệ vui ca
Phúc đức con lòng- nơi Trinh Mẫu
Thờ kính Chúa Trời đã hạ sinh.

 

Mừng kính tung hô Mẹ Chúa Trời
Đoàn con mừng rỡ khúc hoan ca
Ngợi khen, chúc tụng Cha vinh hiển
Muôn đời cảm tạ, mãi không cùng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tình Thơ Kính Dâng Thánh Cả Giuse

TÌNH THƠ KÍNH DÂNG THÁNH CẢ GIUSE Trích tập thơ "Sống Đạo" - Giải Văn Hóa Nghệ Thuật Đất Mới 2018 Thánh Giuse Quản Gia “Thánh Giuse...

Tập thơ “Sống Đạo”

Đan sĩ say tình Say chén rượu tình qua từng hơi thở, nhịp sống mỗi ngày, giữa dòng bể dâu. Say chén rượu tình cho một...

Chùm thơ: Dâng Mẹ

Chùm thơ: Dâng Mẹ (Trích từ Tập thơ: “Sống Đạo”) Châu Sơn Tình Thơ “Tôi thấy thành Giêrusalem mới, trang điểm như Tân Nương sửa soạn đón...

Chùm thơ Tin Mừng

          LỜI NGỎ        Lời Chúa luôn là ánh sáng soi dẫn Kitô hữu bước đi trên hành trình...

Viết cho người tôi yêu

  VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU Những giây phút trầm tư, nhẹ nhàng và sâu lắng giữa những sắc mầu của cuộc sống bình thường –...

Giới thiệu Trang thơ

Trăng thơ huyền nhiệm lung linh chiếu Tỏa sáng màn đêm cõi ba ngàn...   Trên mảnh đất thơ, văn của Hội Dòng, Ban Biên Tập mong...

Chùm thơ “DUYÊN THẬP TỰ” của thi sĩ Mai Duyên Thập Tự – Gioan Thánh giá Phạm Ghy Tạc

    Trang Thơ xin được gửi đến các bạn...

“BÂNG KHUÂNG” – thơ Điệp Lan Đình

Đan sĩ Lm Augustino Lê Trọng Hồng Bút danh...

THẬP TỰ HỒNG – Thơ Hiền Lâm

  THẬP TỰ HỒNG   Đan sĩ là người yêu nhiều...

TÌNH YÊU NỞ HOA – thơ Ân Thông

  TÌNH YÊU NỞ HOA Đan sĩ đã chọn cho...

SỨC HÚT TÌNH YÊU – thơ Thiên Tâm

  SỨC HÚT TÌNH YÊU Đan sĩ  – Fx. Assio....

GiỌt… – thơ Thiên Phúc

  GIỌT… “Từng giọt, từng giọt, từng giọt rơiRơi xuống...