Thứ ba, 22 Tháng mười, 2024

Suy niệm Chúa nhật 7 thường niên năm A: Yêu mến và cầu nguyện cho kẻ thù

Chúa nhật 7 thường niên năm A

Mt 5, 38-48

YÊU MẾN VÀ CẦU NGUYỆN CHO KẺ THÙ

Lời Chúa Chủ Nhật VII Thường Niên mời gọi mỗi người chúng ta yêu mến và cầu nguyện cho kẻ thù. Ai là kẻ thù của chúng ta? Và lời mời gọi yêu thương, cầu nguyện cho kẻ thù của Chúa Giêsu có khả thi không? 

Kẻ thù là những người làm hại, ghét bỏ, chửi bới, đập đánh, chiếm đoạt của cải, đất đai của chúng ta, của gia đình, quốc gia của chúng ta, bách hại niềm tin và tôn giáo của chúng ta. Thực tế cuộc sống hằng như chúng ta thấy, biết, nghe, không ai tránh khỏi lỗi lầm, không nặng thì nhẹ. Những cảnh cãi nhau, chém giết nhau hầu như ngày nào cũng xảy ra, rồi cha con, anh em, bạn bè từ nhau vì đất đai của cải, lời nói, cách cư xử, cách ăn, nết ở. Trong đời sống cộng đoàn tu trì thì chuyện ghét bỏ, ganh tị nhau, lên án nhau, không nhìn mặt nhau, có mặt người đó là không có mình, tránh né nhau, đôi khi cũng có chuyện trả thù vặt. Rồi đôi khi giận hờn nhau vô cớ; người ta không làm hại mình, mình cũng ghét bỏ người ta. “Khi yêu củ ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo”. 

Để tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù không phải là chuyện dễ, đôi khi chúng ta chưa yêu thương, giúp đỡ những người không làm hại mình, thì chuyện tha thứ, cầu nguyện cho những người làm hại mình quả là không đơn giản chút nào? Cho nên, lời mời gọi của Chúa Giêsu yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù có khả thi không? Nếu mỗi người chúng ta bỏ đi cái tôi ích kỷ, bỏ đi sự thù hận, ghen ghét. Hơn nữa, mỗi người chúng ta biết mình, nhận ra mình cũng bất toàn có nhiều lỗi lầm, yếu đuối thì chúng ta dễ dàng yêu thương, tha thứ, giúp đỡ, làm hòa với tha nhân, và nếu mà khó làm hòa, vui vẻ với họ thì chí ít cũng cầu nguyện cho họ. 

Và chúng ta nên nhớ rằng, những người sống xung quanh ta, sống với ta là do Chúa gửi đến, như Đức thánh cha Phan-xi-cô nói trong sứ điệp Mùa Chay 2021, tha nhân là một hồng ân. Chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm tha nhân là quà tặng quý giá Thiên Chúa gửi đến thì chúng ta mới biết tôn trọng và yêu thương họ như Chúa muốn. Và khi chúng ta yêu kẻ thù, chúng ta mới thực là con của Cha, Đấng ngự trên trời, mà chúng ta thường hay đọc, “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Chúng ta yêu kẻ thù vì họ cũng là người anh em của chúng ta và bởi vì Thiên Chúa là Cha cũng đã yêu họ. “Người ban mặt trời và mưa cho kẻ xấu cũng như người tốt, cho người công chính cũng như kẻ bất lương”. 

Khi yêu kẻ thù, chúng ta chứng tỏ mình là con cái của Chúa và được Chúa yêu thương, khi chúng ta cảm nhận tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa dành cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể tha thứ, thương yêu tha nhân. 

“Hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”. Hoàn thiện là chúng ta sốt sắng, nhiệt tình thờ phượng Chúa và yêu thương tha nhân, cầu nguyện, chào hỏi, tha thứ cho kẻ thù. Để thờ phượng Chúa một cách xứng đáng, chúng ta hãy cảm nhận những ân huệ mà Chúa đã ban cho mình, cho gia đình, cho ban bè, cho đất nước, cho thế giới. Để tha thứ, yêu thương, quan tâm, giúp đỡ, cầu nguyện cho hết tất cả mọi người ngay cả những người chống đối và có ác cảm với chúng ta thì chúng ta phải có lòng quảng đại, bao dung và nhất là có Chúa ban ơn đổi mới tâm can, suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta hãy nêu gương Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tha thứ cho anh Ali Agca, người đã ám sát ngài vào ngày 13-5-1981 tại Rôma. Vào Đại Năm Thánh 2000, ngài đã xin Tổng Thống Ý cho anh được ân xá. Và điều đáng nói là anh đã chẳng bao giờ công khai xin ngài tha thứ.   

Charles de foucauld Sâm, Châu Thủy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật Truyền Giáo (Mt 28,16-20) Truyền giáo bằng tình yêu thương

Chúa Nhật Truyền Giáo (Mt 28,16-20) Truyền Giáo Bằng Tình Yêu Thương Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Khánh Nhật Truyền Giáo là ngày Giáo Hội...

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B (Kn 7,7-11; Hr 4,12-13; Mc 10,17-30) Sắm Nước Trời khi còn tại thế

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B (Kn 7,7-11; Hr 4,12-13; Mc 10,17-30) Sắm Nước Trời Khi Còn Tại Thế Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có ai...

Chúa Nhật XXVIII TN, B, Mc 10,17-30: Từ bỏ tất cả để theo Chúa

    TỪ BỎ TẤT CẢ ĐỂ THEO CHÚA (Mc 10,17-30) M. Marcellino Minh, Phước Hiệp “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà...

Chúa Nhật XXVIII TN, B, Mc 10,17-30: Ánh nhìn của Đức Giêsu

  ÁNH NHÌN CỦA ĐỨC GIÊSU (Mc 10,17-30) FM. Martin       “Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến” (c.21). “Đức Giêsu...

Chúa Nhật XXVI, Thường Niên B (Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48) Nối vòng tay lớn

Chúa Nhật XXVI, Thường Niên B (Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48) Nối Vòng Tay Lớn Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Cha Anthony De...

Chúa Nhật XXVI TN, B, Mc 9,38-43.45.47-48: Giáo huấn của Chúa Giêsu

      GIÁO HUẤN CỦA CHÚA GIÊSU (Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48) M. Pet. Dũng Nguyễn Đình Khi, Phước Lý Bài Tin Mừng của Mác-cô hôm nay khá...

Chúa Nhật XXV TN, B, Mc 9,30-37: Tinh thần phục vụ

  TINH THẦN PHỤC VỤ (Mc 9,30-37) Hữu Quỳnh, Phước Lý Chúa Nhật tuần trước chúng ta được nghe thánh sử Marcô trình thuật lại câu chuyện Chúa...

Chúa Nhật XXIV Thường Niên C (Xh 32,7-11.13-14; Lc 15,1-32): Niềm vui hoán cải

Chúa Nhật XXIV Thường Niên C (Xh 32,7-11.13-14; Lc 15,1-32) Niềm Vui Hoán Cải Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Phụng vụ Lời Chúa tuần này toát...

Chúa Nhật XXIV TN, B, Mc 8,27-35: Mức độ biết Đức Giêsu

  MỨC ĐỘ BIẾT ĐỨC GIÊSU (Mc 8,27-35) M. Bosco, PS     “Đức Giêsu là ai?” là câu hỏi được đặt ra suốt 20 thế kỷ nay...

Chúa Nhật XXIII, Thường Niên B (Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37) Xin Chữa Con theo Cách Của Chúa

Chúa Nhật XXIII, Thường Niên B (Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37) XIN CHỮA CON THEO CÁCH CỦA CHÚA Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Một cô...

Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

QUÀ SINH NHẬT (Mt 1,18-23) M. Clara, Phước Thiên Nếu có dịp đi dự tiệc sinh nhật ai đó, chúng ta thường không đến tay không nhưng...

Chúa Nhật XXII TN, B, Mc 7,1-8a.14-15.21-23: Canh tân tâm hồn

    CANH TÂN TÂM HỒN (Mc 7,1-8a.14-15.21-23) M. Gioan Nguyễn An, Vĩnh Phước Tin Mừng Chúa Nhật XXII thường niên, Năm B hôm nay là những lời giáo...