CHÚA NHẬT 7 TN – A
Mt 5, 38- 48
THA THỨ
Sứ điệp Lời Chúa của Chúa Nhật VII năm A hôm nay gởi đến cho chúng ta một sứ điệp rõ ràng: THA THỨ. Và ý muốn của Chúa Giêsu cũng rõ ràng như thế:NÊN HOÀN THIỆN NHƯ CHA. Vậy làm sao các môn đệ của Chúa được nên hoàn thiện như Cha? Đó là hãy “Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời”. Vậy làm sao để chúng ta NÊN HOÀN THIỆN NHƯ CHA?
Luật Cựu Ước
Luật Cựu ước “mắt đền mắt và răng đền răng” (Xh 21, 24, Lv 24, 20; Đnl 19, 21) nhằm hạn chế việc đổ máu do không kiềm chế nỗi sự hận thù. Lamech hãnh diện với vợ mình “Nếu Cain trả thù bảy lần, Lamech trả thù bảy mươi lần” (Kh 4, 23- 24). Luật này đòi hỏi trách nhiệm trong việc gây thiệt hại, và giữ sự quân bình giữa tội ác và hình phạt. Trong Tân ước còn tìm thấy cách diễn tả tương tự với luật này (Mc 8, 38, 1Cr 3, 17).
Thánh vịnh 3, 8:
“Lạy CHÚA, xin trỗi dậy,
cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ.
Mọi kẻ thù con, Ngài đánh vỡ mặt,
bọn gian ác, Ngài đập gẫy răng”.
Hay như thánh vịnh 35, 1:
“Lạy CHÚA, kẻ tố con, xin Ngài tố lại,
kẻ đánh con, xin Ngài đánh nó”.
Riêng Chúa Giêsu, khi giảng dạy, Ngài cũng trích lại luật của Cựu Ước khi phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. Các con cũng đã nghe dạy rằng: ‘Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch’. Đó là luật công bằng, anh đánh tôi một cái thì tôi cũng đánh lại anh một cái; anh tát tôi gãy một răng, tôi cũng tát anh gãy lại một răng… Điều đó rất tự nhiên, rất con người và rất đúng luật của con người. Thế nhưng, với Chúa Giêsu, Ngài muốn các môn đệ của Ngài phải đi xa hơn, cao hơn và tiến bộ hơn, đó là luật Tân Ước.
Luật Tân Ước
Chúa dạy các môn đệ của Ngài qua đoạn Tin Mừng hôm nay: “Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời”. Mục sư Jack Hyles cũng nói chí lý rằng: “Tình yêu là ngưỡng cửa đem con người từ ích kỷ sang phục vụ”. Riêng Martin Luther King là người thấm nhuần luật Tình Yêu hơn cả khi nói: “Tình yêu là thứ duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn hữu”.
Chuyện kể rằng: “Có hai người thổ dân Nam Phi rất ghét nhau. Ngày kia trong một hai người gặp đứa con gái nhỏ của kẻ thù đang đi trong rừng. Hắn liền bắt cô bé, chặt đứt ngón tay rồi thả ra. Cô bé vừa chạy vừa khóc, còn hung thủ vừa đi vừa la: Ta đã trả thù được rồi. Mười năm sau, cô bé lúc đó đã có chồng và có con. Ngày kia, một kẻ ăn mày tới xin ăn, bà nhận ra đó là kẻ đã chặt tay mình, nên vội vàng vào nhà, bảo tôi tớ đem cơm thịt và cá ra đãi. Khi kẻ thù đã ăn xong, bà bèn giơ bàn tay cụt ra cho coi và nói: Tôi cũng đã trả thù được rồi. Tên ăn mày thấy thế bèn khóc lóc xin được tha thứ”.
Nên Trọn Lành Như Cha
Việc nên trọn lành “Như Cha” trên trời được đặt trong tương quan CHA- CON, “Cha trên trời” (c. 48) – “con cái Cha trên trời” (c. 45): sự trọn lành của con cái bắt nguồn từ sự trọn lành của Cha và có cùng phẩm tính là yêu thương, và tình yêu của Cha thể hiện qua việc “cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ và người lành” để nêu gương, thì con cái cũng bắt chước gương Cha mà làm như vậy: làm điều tốt cho người khác vì yêu thương. Cha trên trời muốn mỗi người môn đệ NÊN TRỌN LÀNH, mà phải là TRỌN LÀNH NHƯ CHA. Với thân phận con người, thật khó cho chúng ta để yêu thương kẻ thù, vì một khi đã ghét nhau, chỉ nhìn thấy mặt, nghe giọng nói đã thấy khó chịu rồi, chưa nói đến yêu thương, cầu nguyện và làm ơn cho kẻ thù, như trong bài thơ “yêu thương” của Lm. Giuse Nguyễn Nhân Tài có viết:
“Anh em con đó con chưa thương
Nói chi đến kẻ con chán chường
Ghét cay, ghét đắng, ghét thậm tệ
Làm sao ôm lấy để yêu thương”.
Như vậy, phải chăng là vượt quá tầm tay của chúng ta, chúng ta không thể tha thứ và yêu thương kẻ thù, kẻ xúc phạm chúng ta? Thưa khó, nhưng với ơn Chúa, chúng ta có thể làm được. Chúng ta xác tín và xin ơn Chúa Thánh Thần biến đổi tâm hồn chai cứng và nhỏ hẹp của mình mỗi ngày, sửa tính tự cao và tự mãn. Như Đức Hồng Y Phanxico Xavie đã từng viết trong cuốn Đường Hy Vọng: “Trước những vô ơn phản bội, vu cáo, đau đớn nhất là những ác ý phi lý, do những nhân vật không thể ngờ được. Phản ứng của con là: Tha thứ, thật lòng. Kể cả xin họ tha thứ nếu họ không bằng lòng con. Yêu thương cầu nguyện cho họ thức tỉnh. Càng khỏi dựa vào sự an ủi thế gian”. Hơn thế nữa, chính Thầy Giêsu cũng đã thốt lên trên Thánh Giá “xin Cha tha cho chúng vì chúng chẳng biết việc chúng làm”. Và với tinh thần phục vụ và yêu thương của buổi Chiều Thứ Năm, Chúa Giêsu sau khi rửa chân cho các môn đệ, Ngài thốt lên: “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,14).
Ước gì Lời Chúa của Chúa Nhật VII năm A hôm nay một lần nữa khích lệ các môn đệ của Thầy Giêsu sống đúng tinh thần của Thầy Chí Thánh, đánh động tâm hồn và con tim chúng ta, ý thức hơn về con người cách sống của mình với anh chị em, nhất là chúng ta đã biết tha thứ và quảng đại dâng hiến mỗi ngày chưa? Và Lời Chúa đã biến đổi, hoán cải và thánh hoá con người chúng ta khiến chúng ta nên con cái Cha trên trời chăng? Câu trả lời dành riêng cho những tâm hồn khiêm tốn và thành tâm đón nhận Lời Chúa và để cho Lời ấy biến đổi nên tốt mỗi ngày.
Đaminh Minh, Thiên Phước