Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Suy niệm lễ 3 cầu hồn: Được tạo dựng để yêu thương

Thánh lễ Cầu Hồn 3

Ngày 02.11.2023

ĐƯỢC TẠO DỰNG ĐỂ YÊU THƯƠNG

2Mc 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27

 

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Cứ mỗi lần đọc trình thuật Tin mừng về việc Chúa Giêsu đến viếng mộ Lazarô, tôi đều ngất ngây chiêm ngưỡng cảnh tượng phi thường này.

Tôi ngất ngây trước tình yêu khôn dò khôn thấu của Thiên Chúa. Loài phàm nhân tầm thường hèn hạ sao lại được Thiên Chúa cao sang vượt chín tầng trời hạ cố viếng thăm? Viếng thăm khi còn sống đã đành. Còn viếng thăm cả khi đã vùi sâu trong lòng đất. Đã bốc mùi hôi thối. Không những viếng thăm mà còn xúc động sâu xa. Chiêm ngắm khuôn mặt vô cùng cao sang thánh thiện của Chúa Giêsu, giờ đây nhăn nhúm vì đau đớn, đến độ nhỏ lệ khóc thương, lòng ta chẳng xúc động đến tan nát ra sao? Ôi tại sao con người lại được Thiên Chúa yêu thương đến thế? Bụi trần phàm hèn sao có thể khiến trái tim vô cùng thanh khiết rung động cảm thương đến đớn đau như thế? Con người tội lỗi nhơ nhuốc sao lại được Thiên Chúa vô cùng thánh thiện tiếc thương như thế? Càng ngẫm suy ta càng thấm thía lời Thánh vịnh 8: “Ôi con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?”

Tất cả là nhờ tình yêu. Tình yêu thật kỳ diệu. Có thể lấp đầy những khoảng không gian muôn trùng xa cách. Có thể nâng người được yêu lên cao hơn chính nó. Ai có ngờ con người trở thành đối tượng được Thiên Chúa khát khao. Và kỳ diệu hơn nữa tình yêu của con người tầm thường lại có thể đáp lại nỗi khát khao tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Yêu thương đến độ say mê con người như thế, nên Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Đã mang lấy hình ảnh con người. Đã chia sẻ buồn vui sướng khổ kiếp người. Và còn hơn thế nữa, đã hiến thân cho con người. Chịu đau khổ và chịu chết vì tình yêu. Quả thật trí khôn loài người không thể suy cho cùng. Mạng người cao quí đến độ phải dùng mạng Thiên Chúa mà đổi lấy sao? Thế mà Thiên Chúa đã làm như vậy. Đủ thấy phẩm giá con người cao quí biết bao. Đủ thấy tình yêu thương của Thiên Chúa cao siêu quảng đại biết bao.

Để phục sinh con người Chúa đã phải chịu chết. Nhưng với cuộc khổ nạn và phục sinh Thiên Chúa nâng con người và tình yêu lên một tầm cao mới. Đưa con người vào “trời mới đất mới” trong cuộc sống vĩnh cửu. Đưa con người vào “thành thánh Giêrusalem mới” vô cùng huy hoàng lộng lẫy. Đưa con người vào cuộc kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa. Giờ đây linh hồn trở thành tân nương đã được trang điểm vô cùng xinh đẹp. Để được kết hợp với tân lang là Thiên Chúa trong một tình yêu hoàn hảo không bao giờ xa cách. Trong một hạnh phúc trọn vẹn vì vĩnh viễn “không còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa”. Bài sách Khải huyền cho thấy số phận chúng ta quá tuyệt vời. Định mệnh của chúng ta quá vinh quang. Tương lai của chúng ta quá rạng ngời.

Bây giờ tôi đã hiểu rằng con người “ĐƯỢC TẠO DỰNG ĐỂ YÊU THƯƠNG”. Thiên Chúa tạo dựng con người để yêu thương và để được yêu thương. Để Thiên Chúa yêu thương con người. Để con người đáp lại tình yêu thương của Thiên Chúa. Chỉ trong tình yêu thương của Thiên Chúa, con người mới đạt tới hạnh phúc trọn vẹn. Vì Thiên Chúa là nguồn gốc và là cùng đích của con người.

Chính vì thế những ai đã qua đời khi chưa đạt tới Thiên Chúa sẽ vô cùng đau khổ. ĐƯỢC TẠO DỰNG ĐỂ YÊU THƯƠNG. Chết rồi mới biết mình chỉ có một nơi duy nhất để đi về. Mà cuộc sống dương gian không trọn vẹn, đã đặt bao chướng ngại trên đường về. Hết hạn rồi mà đường đi không đến. Nên lòng càng khắc khoải chờ mong.  ĐƯỢC TẠO DỰNG ĐỂ YÊU THƯƠNG. Chết rồi mới hiểu mình chỉ có một tình yêu duy nhất. Mà  khi còn sống đã phung phí tình yêu vào những đối tượng vô nghĩa. Bây giờ thời hạn đã hết. Mà tình yêu duy nhất là Thiên Chúa lại cách xa muôn trùng. Nên linh hồn mòn mỏi khát khao. Suốt đêm ngày linh hồn không ngừng than vãn lời Thánh vịnh 41: “Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống”.

Nhưng chết rồi là hết thời hạn. Những gì chưa hoàn thành ở trần gian biến thành nỗi khao khát. Biến thành ngọn lửa thiêu đốt linh hồn trong đớn đau cùng cực. Vì thế người đã chết cần nhờ đến chúng ta cầu nguyện để họ được gặp gỡ và kết hợp với Thiên Chúa trong tình yêu. Đó là lý do ông Macabê đã quyên tiền xin lễ cho những đồng đội đã tử trận. Đó là lý do hôm nay chúng ta dâng lễ tại Vườn Thánh này. Đó là lý do Giáo hội dành trọn tháng 11 để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân nhân của chúng ta đã qua đời.

Chúng ta còn đang sống nghĩa là còn cơ hội để đáp đền tình yêu thương của Thiên Chúa. Hãy tận dụng cuộc sống ngắn ngủi ở trần gian để đạt tới tình yêu Thiên Chúa. Chỉ đi trên con đường duy nhất là con đường yêu mến Chúa. Chỉ có một đối tượng duy nhất là Chúa Kitô để yêu mến. Không lấy gì làm hơn Chúa Kitô. Hãy gia tăng cầu nguyện và làm việc lành để làm thay cho những người đã qua đời. Các ngài đang trông chờ vào lời cầu nguyện của chúng ta. Tháng 11 là tháng các ngài mong đợi chúng ta nhất. Đừng làm các ngài thất vọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...