THẦN KHÍ SỰ SỐNG
(Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45)
FM. Đaminh Minh, Thiên Phước
Xuyên suốt các Bài đọc của Chúa Nhật V Mùa Chay, năm A, chúng ta thấy THẦN KHÍ SỰ SỐNG luôn hiện diện và sống động mãi với thời gian, từ Cựu Ước tới Tân Ước. Trong bài đọc I, Tiên tri Ezêkiel đã cho chúng ta thấy rằng cần phải có Thần Khí của Thiên Chúa thì con người mới được sống; bài đọc II, trích thư của thánh Phaolô gởi tín hữu Roma, thánh Tông đồ khẳng định ai có Thánh Thần của Đức Kitô thì người đó mới thuộc về Người, tức là có sự sống. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan thuật lại việc Chúa cho anh Lazaro sống lại, nhờ Thần Khí Sự Sống. Nhờ sự việc này làm cho nhiều người Do Thái tin nhận Chúa và củng cố niềm tin của chúng ta vào Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa.
“Theo truyền thống Kitô giáo, Chúa Thánh Thần luôn luôn được liên kết với sự sống và việc ban sự sống. Kinh Tin Kính của Công đồng Nicaea-Constantinople gọi Chúa Thánh Thần “là Đức Chúa, Đấng ban sự sống”. Cho nên không phải là điều đáng ngạc nhiên khi nhiều chú giải về bài tường thuật Sáng tạo trong sách Sáng Thế đã nhìn thấy Chúa Thánh Thần trong ngọn gió mạnh lướt qua trên mặt nước (x. St 1,2). Chúa Thánh Thần hiện diện từ giây phút đầu của cuộc sáng tạo – là biểu lộ đầu tiên của tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, và luôn hiện diện trong thế giới được xem như sức mạnh ban sự sống của Người. Vì sự sáng tạo là khởi đầu lịch sử, nên Thần khí nói được là một quyền lực ẩn giấu đang hành động trong lịch sử, hướng dẫn lịch sử theo những con đường chân lý và điều thiện” (Tông Huấn “Giáo Hội tại Á Châu” số 15).
THẦN KHÍ SỰ SỐNG QUA CÁC BÀI ĐỌC
Bài Đọc I, trích Sách Tiên tri Ezêkiel 37,12-14, cho ta một cái nhìn khởi đầu về Thần Khí Sự Sống: “Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống”. Dân Do Thái thời Ezêkiel được ví như những bộ xương khô, nằm vung vãi trên mặt đất. Thế nhưng, Đức Chúa đã cho Thần Khí Sự Sống ngự xuống trên những bộ xương khô đó và làm cho những bộ xương ấy sống lại. Chính Thần Khí Sự Sống mới làm cho sống chứ không dân chúng sẽ như những bộ xương khô và sẽ nằm dưới đất, có Thần Khí Sự Sống, những bộ xương khô ấy mới có sự sống.
Bài Ðọc II, thánh Phaolô khẳng định trong thư Roma 8,8-11: “Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em”.
Đức Thánh Cha Phanxicô trong một buổi tiếp kiến chung đã nói về Thần Khí như sau: “Hình ảnh này có thể hữu ích để hiểu ý nghĩa của những lời thánh Tông đồ đã nói: “sống theo Thần Khí”, “để chính mình được Người hướng dẫn”. Đó là những cách nói diễn tả một hành động, một chuyển động, một sự năng động ngăn chúng ta dừng lại trước những khó khăn đầu tiên, nhưng thúc đẩy chúng ta tin tưởng vào “sức mạnh đến từ trên cao”. Bằng cách đi theo con đường này, Kitô hữu có được một tầm nhìn tích cực về cuộc sống. Điều này không có nghĩa là sự ác trên thế giới dường như đã biến mất, hay những xung lực tiêu cực của ích kỷ và kiêu hãnh đã biến đi; đúng hơn nó có nghĩa là tin rằng Thiên Chúa luôn luôn mạnh hơn sự phản kháng của chúng ta và vĩ đại hơn tội lỗi của chúng ta. Và đây là điều quan trọng!”
Bài Tin Mừng thật đặc biệt, vì chỉ duy nhất thánh sử Gioan mới thuật lại cho chúng ta việc anh Lazaro sống lại. Qua sự việc ấy, như lời Chúa Giêsu nói khi nghe tin anh Lazaro đau bệnh: “Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển”. Qua đó, chúng ta thấy tình thương và quyền năng của Thiên Chúa thi thố và đổ tràn trên đời sống chúng ta như thế nào mà cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa.
SỐNG THẦN KHÍ SỰ SỐNG TRONG ĐỜI TU
Chúa Thánh Thần đôi lúc bị bỏ quên trong đời sống chúng ta, kể cả đời tu. Qua đoạn Tin Mừng của thánh sử Gioan, Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi đan sĩ luôn biết sống trong Thần Khí và theo Thần Khí hướng dẫn. Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì nếu không phải là chết chưa phải là hết. Với việc cho anh Lazaro sống lại, chúng ta cũng tin vào sự sống đời sau như lời Chúa đã hứa: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ”. Tin nhận Chúa Giêsu tức là chúng ta bước vào các mối liên hệ:
+ Với Thiên Chúa: Khi tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, chúng ta sống trọn vẹn niềm tin ấy và thể hiện niềm tin ấy trong cuộc sống. Hơn nữa, mỗi người thể hiện niềm tin ấy bằng cách đặt trọn tình yêu của mình vào Thầy Giêsu và tiếp bước theo Ngài với niềm tin trọn vẹn và tinh tuyền, không sợ sự chết, vì chết theo thánh Phaolô: “Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. Vì tôi bị giằng co giữa hai đàng: ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô, điều này tốt hơn bội phần: nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn, vì anh em” (Pl 1, 21-24).
+ Với đời sống: Khi chúng ta chấp nhận lối sống của Chúa và dấn thân vào đó, lấy các Lời của Ngài làm kim chỉ nam cho đời sống chúng ta, ta sẽ sống được như Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận khuyên nhủ:
“Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm trở thành một đường dài, phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.
Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.
Đường Hy Vọng do mỗi chấm Hy Vọng.
Đường Hy Vọng do mỗi phút Hy Vọng”.
Và theo Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hành trình của môn đệ Chúa Giêsu là một hành trình suốt đời, đòi hỏi sự phấn đấu không ngừng, không chỉ trong cuộc sống cá nhân mà cả trong đời sống cộng đoàn. Chỉ nhờ ân sủng và lòng bác ái là quà tặng của Chúa Thánh Linh chúng ta mới có thể chiến thắng những cám dỗ luôn luôn hiện hữu như giận dữ, đố kỵ và ích kỷ”.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu thương mến, xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi.
Xin Chúa hãy đổ đầy vào tâm hồn chúng con bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.
Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa.
Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con.
Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá, và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa (Mẹ Têrêxa Calcutta).