Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

THEO CHÚA KITÔ: THỬ THÁCH VÀ HẠNH PHÚC

THEO CHÚA KITÔ: THỬ THÁCH VÀ HẠNH PHÚC

 ( Matthêu_Chiến )

 

             Là Kitô hữu, thì cùng đích cuộc đời của chúng ta là Đức Kitô. Hay nói cách khác, mục tiêu mà chúng ta nhắm tới là được ở trong thiên đàng cùng Ba Ngôi Thiên Chúa. Và như vậy, hành trình trần thế của mỗi người chúng ta là một cuộc tìm kiếm gặp gỡ Thiên Chúa.

 

            Thật vậy, cuộc sống con người trên trần gian là một cuộc hành trình đi về với Thiên Chúa. Trên hành trình đó có nhiều đường đi lối rẽ khác nhau, nhưng đích đến cuối cùng vẫn chính là Đức Kitô. Bởi vì, để thỏa mãn hạnh phúc mai sau là điều mà con người đang khao khát đi tìm, mà Chúa Kitô chính là con đường dẫn ta đến nguồn hạnh phúc đích thực.

 

            Tuy nhiên, để đạt được sự trọn lành đó, chúng ta phải chấp nhận thử thách, chấp nhận thập giá mới đạt tới vinh quang. Quả thế, con người muốn đạt tới hạnh phúc phải đi qua con đường thập giá Đức Kitô, thánh giá gắn liền với Đức Kitô. Bước theo Chúa Kitô là chấp nhận vác thánh giá mỗi ngày, là lựa chọn con đường hi sinh, dám chấp nhận gian nan thử thách của cuộc đời, vứt bỏ những gì thuộc về mình. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu được giá trị của thập giá trong cuộc đời họ, vì hi sinh thử thách ở đời này là điều con người khó chấp nhận. Đặc biệt, trong thế giới ngày nay thì hạnh phúc mai sau là điều xa vời, còn hạnh phúc thực tại trần thế là điều mà con người luôn chạy đua tìm kiếm, sẵn sàng tìm mọi tư lợi để đạt được hạnh phúc trong thực tại. Do đó, đối với người đời thì danh vọng quyền lực, tiền của vật chất và tình cảm khoái lạc là ba mục tiêu tìm kiếm và hạnh phúc chính là thỏa mãn dục vọng đó. Đồng thời, người ta còn đề ra nhiều phương châm để đạt tới hạnh phúc ở đời là phấn đấu sinh ít con, nhiều của cải, được tự do hưởng thụ, chạy theo lối sống thực dụng nên người ta ngại hi sinh vì Nước Trời. Vì thế, do ảnh hưởng của lối sống duy thế tục trong xã hội hiện nay mà chúng ta chưa bao giờ đầu tư cho xứng, cho đủ để nên Thánh. Vậy, đối với chúng ta là những người đang dấn thân theo Đức Kitô thì sao? Chúng ta đã thực sự dứt bỏ những níu kéo của thế gian chưa? Chúng ta có cảm nghiệm được hạnh phúc trên hành trình theo Đức Kitô, khao khát tìm gặp người, níu kéo và chiếm trọn người ở lại với ta không, vì khi ta chiếm hữu được Chúa ở lại, ta mới thật sự bình an khi Chúa ở bên. Vì thế, khi cảm nghiệm về điều này, thánh Augustinô đã diễn tả: “Hạnh phúc là sự chiếm hữu vừa an bình vừa mãnh liệt, tất cả những gì người ta có thể ước muốn”. Ước muốn được hạnh phúc đó là khát vọng của con người. Bởi vì, con người được dựng nên để sống hạnh phúc. Thế nhưng, con người đã từ chối hồng ân cao cả của Thiên Chúa ban khi lạm dụng tự do để chống lại Người. Và do đó, hạnh phúc mà Thiên Chúa ban cho con người đã bị Ngài cất đi. Tuy thế, Thiên Chúa vẫn yêu thương con người tội lỗi và ban chính Con Một Ngài là Đức Giêsu Kitô, Đấng khai mở nguồn hạnh phúc Nước Trời, “Ngài là đường là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Do đó, để đạt được sự trọn lành chúng ta phải chấp nhận thập giá, chấp nhận đi trên con đường Đức Kitô đã đi. Đối với chúng ta là những người theo Chúa trong đời đan tu chiêm niệm, ta phải chấp nhận những quy luật của cuộc sống bởi vì thử thách cũng không thiếu trong cuộc đời con người và đời tu cũng không vượt ra khỏi quy luật đó. Nỗi lo sợ bệnh tật, những căn bệnh linh hồn, sự mệt nhọc của thân xác; những lo lắng sự đời của cải danh vọng thế gian sẽ cản trở hành trình của chúng ta trên bước đường theo Chúa và dễ làm cho ta bị lầm đường lạc lối. Những cám dỗ về chay tịnh, nhàm chán trong đời tu, sự khô khan nguội lạnh trong tâm hồn khiến ta cảm thấy hụt hẫng trống vắng… Những thử thách đến từ bản thân do kém hiểu biết, thích làm theo ý riêng, không có tinh thần xây dựng chung, sống thiếu tinh thần trách nhiệm trước mọi sự việc theo kiểu “mặc kệ ai”, phận ai người ấy lo, đó không phải là việc của tôi, sống thiếu tình bác ái. Thậm chí an phận trong cái tôi của mình, không có tinh thần vươn lên. Mặt khác, sự lười biếng làm việc lành đạo đức cũng làm hao mòn đời sống đức tin, cảm thấy Thiên Chúa như xa lạ với con người, cảm thấy sống trong Đan Viện cũng chẳng hơn gì ngoài đời, đi tu cũng chẳng thánh thiện hơn anh em ở ngoài. Đứng trước những thử thách đó nhiều lúc làm ta phải chùn chân dao động trước cuộc đời. Thế nhưng, một khi ta đã khát khao đi tìm Chúa, bước theo Chúa Kitô thực sự, ta sẽ không bao giờ sợ thập giá sợ hi sinh vì tình yêu Đức Kitô. Chính sự khát vọng hướng tới sự sung mãn sẽ mang trong mình một nhu cầu tăng triển ơn thánh trong đức tin sẽ thúc đẩy chúng ta luôn hướng về đích điểm phía trước. Lúc đó, mở đầu cho một cuộc hành trình chiến đầu đòi ta phải có sự lựa chọn dứt khoát, lên đường hay bỏ cuộc giữa chừng. Thực tế, có những trở ngại làm ta ngập ngừng xuất phát từ nỗi lo sợ, sự yếu đuối của thân xác con người khiến ta ngại hi sinh, ngại dấn thân. Điều đó thật khó dẫn ta tới đích điểm đã khởi sự. Do đó, để bước theo Đức Kitô đòi hỏi ta phải vác thập giá mỗi ngày với điều kiện ta phải từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi ích kỷ, loại bỏ tính tự cao tự đại, sự ấu trĩ đang cản bước hành trình của ta. Mặt khác, căn bệnh ảo tưởng đang làm suy nhược khát vọng khiến ta dễ bị mất phương hướng dễ dẫn ta đi lạc đường trong đêm tối. Vì thế, ta phải có niềm tin. Niềm tin không làm ta quay mặt khỏi Chúa, trái lại nó là nơi kín múc sức mạnh thiêng liêng. Bởi vì ân sủng đầu tiên của niềm tin là ánh sáng mạc khải của lý trí dạy ta không nhìn giới hạn của mình, nhưng đặt nó trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Để rồi hạnh phúc mà Chúa ban không phải là thứ hạnh phúc chúng ta phóng đại theo sự lượng định của ta nhưng là thứ hạnh phúc của đức ái trong ý định của Thiên Chúa.

             Như vậy, trong khi người ta tìm hạnh phúc trong cái tôi ích kỷ, những ham muốn dục vọng thấp hèn. Thì biết bao người không thể buông theo những hành động xấu lại thầm kín nuôi dưỡng những ý tưởng mà người ta phải hổ thẹn khi nói ra (Ep 5,12). Do đó, ta phải để cho vinh quang của con người không bị phủ lấp trong thẹn thùng. Vì khi bạn quên đi chính bạn, để chỉ bận tâm về Thiên Chúa và lo nghĩ về việc của Chúa bạn sẽ biết Người tốt với bạn chừng nào. Khi chúng ta đi tìm Người ta phải có niềm tin. Niềm tin và khát vọng tìm Chúa sẽ là động lực giúp ta vượt qua mọi thử thách gian nan của cuộc đời. Một khi ta được mời gọi vác thập giá theo Đức Kitô thì ta phải chấp nhận thử thách, hi sinh như một kinh nghiệm muốn đạt tới vinh quang phải kinh qua đau khổ. Khi đã gặp được Đức Kitô chắc chắn bạn sẽ tìm thấy nguồn bình an niềm hạnh phúc trong cuộc đời bạn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh – Mừng 50 Năm Thành Lập Đan Viện Xitô Phước Vĩnh

THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH-MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP ĐAN VIỆN XITÔ PHƯỚC VĨNH      Vào lúc 9:30 thứ Ba ngày 19 tháng...

Tâm tình với anh Bernadino

TÂM TÌNH VỚI ANH BERNADINO Dũng Ân Anh thân mến! Anh đã an nghỉ nơi lòng đất mẹ rồi, nhưng em và mọi người vẫn chưa...

Ai tín

…Xin Người cho anh em biết con người và ơn gọi của anh em là gì…

Một vài suy nghĩ về con người và ơn gọi nhân dịp tuyên khấn của anh em (Vinh-sơn Liêm, PV) Hằng năm chúng ta vẫn thường...

TÂM TÌNH TẬP VIỆN TÊ-RÊ-SA PHƯỚC VĨNH SỐ 4

LẠI BẮT ĐẦU          Thưa Chị,...

Bài Giảng Thứ Năm Tuần Thánh

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2015 TẠI PHƯỚC VĨNH VENI...

Bài Giảng Lễ PHỤC SINH- VENI CREATOR SPIRITUS, MATER BONI CONCILII

VENI CREATOR SPIRITUS, MATER BONI CONCILII.Cha Viện Trưởng           ...

Niềm Vui Phục Sinh

Niềm Vui Phục Sinh Truân chuyên vạn nẻo đường...

Tin Mừng Lễ Chúa Nhật Phục Sinh Chúa Giêsu đã phục...

Tin Mừng Lễ Chúa Nhật Phục Sinh             Chúa...

Phước Vĩnh 40 năm hành trình sứ vụ- gắn liền với ơn gọi của thánh Gioan Tiền Hô.

    Hôm nay là ngày sinh nhật của thánh...

NGÀY TẠ ƠN CỦA HỘI DÒNG 24/07/2015 – NHÂN DỊP GHỖ LẦN THỨ 82 CHA TỔ PHỤ

 NGÀY TẠ ƠN CỦA HỘI DÒNG 24/07/2015 NHÂN DỊP...