Chúa Nhật 15 TN A
“THIÊN CHÚA LUÔN QUẢNG ĐẠI VÌ ƠN CỨU ĐỘ CỦA NHÂN LOẠI”
(M. Huy Mỹ- PL.)
Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong phần thứ 2, Chúa Giêsu nói về mầu nhiệm Nước Trời (Mt 11,1 – 13,50). Phần thứ 2 này bao trọn cả chương 13, gồm 7 dụ ngôn. Dụ ngôn người đi gieo giống (Mt 13,1-23) là dụ ngôn đầu tiên, Chúa Giêsu dùng để giảng dạy về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa cho các môn đệ và dân chúng đi theo Ngài.
Chúa Giêsu lấy hình ảnh nhà nông rất cụ thể và quen thuộc ở đất nước Do Thái, đó là người đi gieo giống. Nhưng người đi gieo giống trong dụ ngôn này lại rất lạ và khác thường, mà sự khôn ngoan của người đời sẽ không bao giờ chấp nhận được, đó là sự phung phí hạt giống.
Một người bình thường, biết tính toán, sẽ chẳng bao giờ gieo giống trên đường đi, trên sỏi đá và gieo cả trong bụi gai. Khôn ngoan của con người, thì ai cũng gieo hạt giống trên đất tốt hoặc ít ra những nơi nào có thể hạt giống đem lại lợi nhuận kinh tế. Nhưng từ sự vô lý đó, lại làm nổi lên một sự tin tưởng và hy vọng nơi người gieo quá lớn: tin tưởng vào sức mạnh của hạt giống và hy vọng vào may rủi của đất đai. Hy vọng đó dù chỉ mong manh như tim đèn leo lét trước gió vẫn không nản lòng, sẵn sàng chấp nhận phung phí hạt giống, chấp nhận sự chê cười và nhạo báng của người đời.
Tại sao Chúa Giêsu lại lấy hình ảnh người gieo giống không được khôn ngoan như người đời suy nghĩ để nói về mầu nhiệm Nước Trời? Thưa, có lẽ lời tạ ơn của Chúa Giêsu với Chúa Cha đã nói nên lý do: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn Lạy Cha, vì đó là điều đẹp lòng Cha” (Mt 11,25-26).
Tại sao tâm hồn trẻ thơ hay những người hèn mọn mới có khả năng nhận biết mầu nhiệm Nước Thiên Chúa? Thưa, bởi trẻ thơ thì luôn tin tưởng, phó thác và yêu mến, luôn đón nhận bằng cả trái tim, không biết tính toán so đo như những người lớn. Đó cũng là lý do mà thánh Phaolô nhắc cho cộng đoàn Côrintô hãy sống khiêm tốn, đừng chạy theo sự khôn ngoan của người đời: “Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan” (1Cr 1,27).
Nếu dụ ngôn người gieo giống trong bài Tin Mừng hôm nay được đối chiếu sang Tin Mừng của thánh Máccô 4,14 và Tin Mừng Luca 8,11, thì người gieo giống được hiểu là Thiên Chúa, hạt giống là Lời Chúa. Thiên Chúa gieo lời của Người một cách quảng đại không so đo tính toán. Ngài gieo bất kỳ nơi nào, cho dầu nơi đó có xứng đáng đón nhận Lời của Người hay không.
Cũng như hình ảnh người gieo giống trên sỏi đá, trên vệ đường, trong bụi gai và nơi đất tốt. Đó là một sự phi lý và thiếu khôn ngoan của người đời, thì lời của Chúa, là lời hằng sống, Thiên Chúa cũng ban phát cho tất cả mọi người một cách tràn trề mà nhân loại không thể hiểu được, nếu dùng lý lẽ và sự khôn ngoan của thế gian mà phân tích.
Pascal nói một câu để đời: “Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không thể hiểu được”. Thiên Chúa đã làm những điều mà thế gian không thể hiểu thấu. Đó là sẵn sàng ban tặng cho thế gian chính LỜI của ngài. Lời ở đây được viết hoa, là Ngôi Lời, là Thiên Chúa. Chính vì tình yêu cao vời vượt trên mọi suy tư và dự phóng của con người mà thánh Gioan nói trong Tin Mừng của ngài: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).
Thiên Chúa luôn quảng đại vì ơn cứu độ của nhân loại, và “vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống” (thánh Irene). Chính vì sự sống và tình yêu bao la đối với nhân loại mà Thiên Chúa đã làm tất cả, ngay Con Một duy nhất của Người cũng sẵn sàng hiến tế vì sự sống của nhân loại chúng ta.
Thiên Chúa đang đặt hy vọng và nhẫn nại chờ đợi con người biết thay đổi cách sống, là trở nên “nhỏ bé” và tâm hồn trẻ thơ, để có khả năng đón nhận mặc khải của Ngôi Lời về mầu nhiệm Nước Trời và sống như con cái Nước Trời. Vì đối với Thiên Chúa, thì không có gì mà không thể làm được. Nếu tâm hồn chai cứng như mảnh đất sỏi đá, hay trên đường đi, Ngài cũng có thể biến thành mảnh đất màu mỡ, phì nhiêu, để sinh hoa kết quả 30, 60, 100. Nếu tâm hôn buồn sầu, u ám hết sức sống như hạt giống nằm trong bụi gai, Người cũng có thể làm cho tâm hồn trở nên tươi sáng, đầy sức sống để trở thành chứng nhân của Tin Mừng.
Vậy qua bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta có cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa, vì sự sống của nhân loại mà Người đã làm tất cả, ngay cả mạng sống của Con Một Người cũng sẵn sàng ban tặng, để chúng ta được sống và sống dồi dào? Bài Tin Mừng đã nhắc cho mỗi người chúng ta biết rằng mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, chúng ta chỉ nhận biết khi thực sự khiêm tốn mở rộng cõi lòng cho Lời của Chúa cư ngụ và lấy Lời của Người như ánh sáng soi đường chúng ta đi. Đi trong chân lý; đi trong bình an; đi trong yêu thương và đi trong hạnh phúc. Amen