Thứ Sáu, 29 Tháng Ba, 2024

Thơ của Đan sĩ Linh mục M. Henrico Nguyễn Hữu Tinh. Bút hiệu Xuân Minh

Đan sĩ Linh mục M. Henrico Nguyễn Hữu Tinh

 Bút hiệu Xuân Minh

Đan viện Xitô TM Phước Sơn

        Như con thơ nép bóng Mẹ hiền, giữa những gian truân sóng gió cuộc đời. Qua lời thơ, Xuân Minh vẫn tìm cho mình một chốn bằng yên của tâm hồn, cùng cười vui bên Chúa và cảm nhận được Chúa vẫn cười vui giữa đời này. Phải chăng vì luôn nhìn lên Mẹ “như con thơ quỳ gối lòng tôn kính”, có Mẹ Maria trong cuộc đời và tình Mẹ đã dẫn lối giúp Đan sĩ nhận ra tình Chúa để có thể yêu Chúa, yêu Mẹ, yêu thương mọi người mọi lúc mọi nơi. Và giữ gìn được tấm áo trắng tinh nguyên của ngày đầu tuyên khấn, cho tình con thơ mãi chắp cánh một trời mơ.

           Đến với thơ của Đan sĩ Linh Mục Xuân Minh, các bạn sẽ cảm nhận một dòng suối mát bình yên, tinh tuyền tuôn chảy giữa bao phong trần tràn đầy khổ giá của cuộc đời người.

 

(Biên soạn M. Thiên Giang)

 

 

 

 

MẮT MẸ

 

Mắt Mẹ nhìn con thật thắm tình

Êm đềm bao ánh bình minh

Con đây quỳ gối lòng tôn kính

Dâng Mẹ bao  khúc nhạc ân tình.

 

Mắt Mẹ nhìn con nhỏ ngây thơ

Quỳ đây xin Mẹ điều ước mơ

Mẹ giơ tay đón hồn con nhỏ

Chúc lành cho hồn con đơn sơ.

 

Đời con có Mẹ thật bình yên

Giữ gìn tấm áo trắng tinh nguyên

Giữa bao phong trần đời dơ bẩn

Tấm áo đơn sơ vẫn tinh nguyên.

 

Mắt Mẹ nhìn theo bước con đi

Với bao vui sướng cảnh tu trì

Nơi này cũng đầy bao khổ giá

Cùng Mẹ hân hoan vui bước đi.

 

 

 

 

 

 

CHÚA CŨNG CƯỜI VUI

 

 Chúa vẫn cười vui vẻ thảnh thơi                          

Nắng mưa sương gió cũng vậy thôi

Ngày nào có khó cho ngày đó

Chúa vẫn cười vui vẻ lạc quan

Sáng mai hoa nở tối lại tàn

Quan phòng Chúa đã dành đáp số

Phó thác cho Ngài tấm thân tan.

 

 

Chúa vẫn cười vui mạnh tiến lên

Lý tưởng cao vời gắng mãi thêm

Chân chồn gối mỏi làm sao nổi

Có Chúa ngày đêm trút nổi niềm.

 

Chúa vẫn cười vui tạo niềm tin

Người gieo chân lý phải trung kiên

Chu toàn bổn phận người gieo giống

Cùng Chúa vui cười hưởng phúc thiêng.

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA CƯỜI

 

Giêsu Chúa đã là người

Thì Chúa cũng có cuộc đời như ta

Khi vui CHúa cũng cười mà

Khi buồn Chúa cũng chan hòa lệ rơi

Lúc cười miêng Chúa rất vui

Ngài cười tủm tỉm đón mời chúng ta

Chúa muốn ta sống một nhà

Cùng chung một Chúa thờ Cha nhân lành

Làm sao trọn nghĩa anh em

Vui tươi hoan hỉ chờ ngày về quê

Khi đó mới thật đề huề

Bên Cha Chí Thánh tư bề hoan ca.

 

 

 

 

CON YÊU MẸ

 

Đời con yêu mến Mẹ nhiều

Yêu luôn không quản sớm chiều ngày đêm

Yêu khi may mắn êm đềm

Rủi ngày bi thảm con bền tinh yêu!

 

Lòng con ao ước liên miên

Say sưa mến Mẹ hiền từ xiết bao!

Tình yêu con muốn tuôn trào

San cho con Mẹ lao đao biển trần.

 

Trần gian bao lá, hoa, cây

Bao sông, núi, biển, đông đầy cá chim

Còn thua con mến Mẹ hiền

Tin, yêu vô vạn liên miên chẳng rời.

 

Trời xanh bao ánh trăng sao

Bao nhiêu cát biển tài nào sánh ngang

Mẹ! con yêu Mẹ vô vàn!

Yêu điên! Yêu mãi! Me man suốt đời.

 

 

 

 

 

MẸ LÀ BÓNG MÁT

 

Mẹ là bòng mát che đầu

Trần gian mưa nắng giãi dầu hôm mai,

Đường đời khúc khuỷu chông gai

Xin thương dìu dắt đêm ngày Mẹ ơi!

 

 

 

 

 

THÁNH THỂ

 

Thánh Thể Bí tích của tình yêu

Chết trên đồi cao một buổi chiều

Hiến trọn thân mình làm của lễ

Nuôi sống linh hồn kẻ mình yêu.

 

Sốt sắng một lần tham dự lễ

Cao quý gì hơn, sánh gì hơn

Vì Chúa thiên đình nên hy tế

Từ nơi Thánh Thể ngập đầy ơn.

 

Dù làm chứng tá khắp ngàn phương

Lặn suối trèo non vạn nẻo đường

Bố thu hy sinh và công đức

Thiếu Mình Thánh Thể thật chán chường.

 

Dù theo hành hương bốn phương trời

Fatima, Lộ Đức, khắp mọi nơi

Không thể sánh bằng một thánh lễ

Thánh thể Giêsu Con Chúa Trời.

 

Con người có xác lẫn có hồn

Xác cần  bánh thịt để nuôi thân

Còn hồn lấy gì cần nuôi sống?

Chính Mình Thánh Chúa- Bánh Thiên Thần.

 

Cảm tạ Giê su Vua tình yêu

Vì yêu chúng con chịu đủ điều

Miễn sao chúng con được hạnh phúc

Người ơi! Chúa đó, chết vì yêu.

 

Người yêu muốn ở với người yêu

Không muốn rời nhau một buổi chiều

Sáng kiến Chúa ban huyền nhiệm thánh

Để luôn ở lại với người yêu.

 

Cao điểm tình yêu là thánh lễ

Ân sâu nghĩa nặng nói sao cùng

Con nguyện suốt đời yêu Thánh Thể

Kính thờ huyền tích Chúa thiên cung.

 

 

 

 

 

 

THẦM KHẤN VỚI MẸ

 

Hôm nay mừng Mẹ về trời

Con xin khấn lại những lời thề xưa

Mẹ ơi! Thương mấy cho vừa

Đây con của Mẹ xin thưa nổi niềm:

Đời con đã lắm truân chuyên

Lạc xa chân lý xa miền nhân linh

Nay con thống hối tội tình

Trở về bên Mẹ, thắm tình Mẫu tâm

Xin làm Đan sĩ âm thầm

Vui trong nhà CHúa nhiệt tâm giúp đời

Thực thi mến Chúa yêu người

Theo gương Mẹ sống cuộc đời trinh trong

Dù cho chưa khoát áo dòng

Nhưng con của Mẹ một lòng sắt son

Xin thương nâng đỡ đời con

Tháng ngày luôn được vuông tròn tin yêu

Để vui lòng Mẹ thật nhiều

Đáp đền ơn Mẹ thương yêu bao ngày

Mẹ ơi! Con trở về đây

Cho con nương náu cánh tay Mẹ hiền.

                          

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                THỐNG HỐI

 

Máu Chúa tuôn tràn cứu chuộc con

Nhưng con ăn ở chẳng nên con

Cho không chịu nhận đau lòng Chúa

Nhận trái cấm cho khốn kiếp con

Con đã lơ là quên bỏ Chúa

Chúa hằng gắn bó chờ đợi con

 Còn gì con đáng quay nhìn Chúa

Chỉ cậy tình yêu Chúa tiếc con.

 

 

 

   THỐNG HỐI (2) (Họa lại)

 

Chỉ cậy tình yêu Chúa tiếc con

Mà con dám hứa gắng nên con

Nhưng con phải có ơn Thần Chúa

Cậy Chúa diệt trừ nết xấu con

Để biết tìm vui thánh giá Chúa

Mà lo khử nạn tâm tư con

Bỏ mình hàn vết thương lòng Chúa

Hầu Chúa khuây buồn tội lỗi con

 

 

 

 

MỪNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

Mạnh sức Chúa sẵn sàng tuôn đổ máu

Ưng thuận lòng vững chiến đấu xả thân

Nghiệp Phúc Âm đầy hương lực khí thần

Gan sắt đá lời uyên thâm đạo lý.

 

Chí đã quyết vì Cha vui sỉ nhục

Ánh hồng ân đầy thánh vị hương trầm

Chiếu tỏa cùng mặt đất khắp muôn dân

Thẳng bước tiến giữa thế gian bạo lực.

 

Hồn khí phách không hề mang buồn bực

An thú đời chẳng vướng bận tâm tư

Nguyện danh Cha cả sáng đến thiên thu

Hồn nhân loại được tiếp thu thần khí.

 

Tấm lòng trung quyết trọn niềm chung thủy

Ứng phúc linh xây hùng vĩ huyết sơn

Để đạo đời được chiếu tỏa dương gian

Ai nghe phục áo thiên đàng vĩnh phúc.

 

Oan thế gian là trò chơi trần tục

Vết thương lòng ấy thật máu yêu thương

Ích riêng đời “khát” sợ chẳng thèm vương

Êm chịu đựng cành khiêm nhường chịu đựng.

 

Trọn lòng trung Chúa Ba Ngôi trọng nhậm

Nay các ngài lãnh phúc thật Nước Trời

An phước lành xin hợp với chúng tôi

Mừng Chúa cả Ba Ngôi danh thánh thánh.

 

 

 

 

 

 

VUI CHỊU ĐAU KHỔ (HẠNH PHÚC)

 

Việc làm là bạn

Ý Chúa là vàng

Muốn được thiên đàng

Vui buồn sướng khổ

Noi theo gương Chúa

Thập giá bỏ mình

Chấp nhận hy sinh

Thiên Đình vĩnh phúc.

 

                                                                     Xuân Minh

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tình Thơ Kính Dâng Thánh Cả Giuse

TÌNH THƠ KÍNH DÂNG THÁNH CẢ GIUSE Trích tập thơ "Sống Đạo" - Giải Văn Hóa Nghệ Thuật Đất Mới 2018 Thánh Giuse Quản Gia “Thánh Giuse...

Tập thơ “Sống Đạo”

Đan sĩ say tình Say chén rượu tình qua từng hơi thở, nhịp sống mỗi ngày, giữa dòng bể dâu. Say chén rượu tình cho một...

Chùm thơ: Dâng Mẹ

Chùm thơ: Dâng Mẹ (Trích từ Tập thơ: “Sống Đạo”) Châu Sơn Tình Thơ “Tôi thấy thành Giêrusalem mới, trang điểm như Tân Nương sửa soạn đón...

Chùm thơ Tin Mừng

          LỜI NGỎ        Lời Chúa luôn là ánh sáng soi dẫn Kitô hữu bước đi trên hành trình...

Viết cho người tôi yêu

  VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU Những giây phút trầm tư, nhẹ nhàng và sâu lắng giữa những sắc mầu của cuộc sống bình thường –...

Giới thiệu Trang thơ

Trăng thơ huyền nhiệm lung linh chiếu Tỏa sáng màn đêm cõi ba ngàn...   Trên mảnh đất thơ, văn của Hội Dòng, Ban Biên Tập mong...

Chùm thơ “DUYÊN THẬP TỰ” của thi sĩ Mai Duyên Thập Tự – Gioan Thánh giá Phạm Ghy Tạc

    Trang Thơ xin được gửi đến các bạn...

“BÂNG KHUÂNG” – thơ Điệp Lan Đình

Đan sĩ Lm Augustino Lê Trọng Hồng Bút danh...

THẬP TỰ HỒNG – Thơ Hiền Lâm

  THẬP TỰ HỒNG   Đan sĩ là người yêu nhiều...

TÌNH YÊU NỞ HOA – thơ Ân Thông

  TÌNH YÊU NỞ HOA Đan sĩ đã chọn cho...

SỨC HÚT TÌNH YÊU – thơ Thiên Tâm

  SỨC HÚT TÌNH YÊU Đan sĩ  – Fx. Assio....

GiỌt… – thơ Thiên Phúc

  GIỌT… “Từng giọt, từng giọt, từng giọt rơiRơi xuống...