Đông Kỳ. PV
Sau khi chịu phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả ở sông Jordan, Đức Giêsu bắt đầu cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa các bệnh hoạn tật nguyền. Và hôm nay Đức Giêsu giảng dạy tại hội đường ở Ca-phac-na-um. Ngài giảng dạy dân chúng và chữa lành một người bị quỷ thần ô uế nhập. Vậy Đức Giêsu giảng dạy như thế nào mà khiến dân thành Ca-phác-na-um phải trầm trồ kinh ngạc và sửng sốt như thế? Và Ngài đã làm gì mà đến cả quỷ thần ô uế cũng phải run khiếp sợ hãi và xuất khỏi người bệnh? Đâu là bài học cho mỗi người chúng ta?
Trước hết, Đức Giêsu giảng dạy như một Đấng có uy quyền. Ngài giảng dạy với lời của Ngài, chứ không như các kinh sư. Với lối trình bày theo cấu trúc song đối của đoạn Tin Mừng, thánh sử Maccô làm nổi bật cách thế giảng dạy của Đức Giêsu khác với các bậc thầy giảng dạy khác. Giáo huấn và lời giảng dạy của Ngài vượt trên lời giảng dạy của các ngôn sứ, các bậc thông thái, hay kinh sư…
Lời giảng dạy của Đức Giêsu đầy uy quyền vượt trên lời giảng dạy của các tiên tri, các vị ngôn sứ. Với các tiên tri, các ngôn sứ thì giảng dạy dựa trên lời Thiên Chúa với tư cách được ủy quyền. Họ tuyên sấm hay nói lời của Thiên Chúa như một phát ngôn viên của Thiên Chúa, nghĩa là Thiên Chúa đặt Lời của Người trên môi miệng họ, dùng môi miệng họ để nói Lời và ý định của Người. Theo thánh Cyrillô, các vị ngôn sứ khi giảng dạy, họ thường dùng những công thức như: “Đức Chúa phán; Thiên Chúa phán rằng…”; hay “Đây lời Chúa phán…”. Còn Đức Giêsu khi giảng dạy không dựa trên uy quyền của ai hoặc trích dẫn ở đâu đó, vì Ngài là Đấng uy quyền nhập thể, là Ngôi Lời mang xác phàm, nên khi Ngài nói là Thiên Chúa nói và khi Ngài ra lệnh truyền thì ngay cả quỷ thần cũng phải tuân theo. Tin Mừng cho thấy, chỉ với một lời quát mắng của Đức Giêsu: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này”, thì quỷ thần ô uế liền xuất khỏi người đó. Đức Giêsu giảng dạy với uy quyền của mình bởi vì Ngài là Chân Lý, là Thiện hảo và là Thiên Chúa. Nên lời Ngài là lời ban sự sống đời đời. Một lời Chúa phán làm ra chín từng trời, một hơi chúa thở tạo thành muôn tinh tú… Vì Ngài đã phán, và muôn loài xuất hiện, Ngài ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.
Lời giảng dạy của Đức Giêsu uy quyền vượt trên lời giảng dạy của các bậc thông thái, các kinh sư hay pharisêu. Quả vậy, theo thánh Bède le Vénérable: các bậc thông thái trong dân dựa trên luật và các ngôn sứ, còn Đức Giêsu thì từ uy quyền của chính Ngài. Các kinh sư hay những người pharisêu giảng dạy dựa trên luật Môsê và lời các ngôn sứ. Còn Đức Giêsu giảng dạy như là một người thầy của Môsê, và như Thiên Chúa uy quyền, Đấng có thể thêm bớt hay thay đổi luật đó để nó trở nên trọn vẹn, tốt lành hơn. Đức Giêsu nói: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Đức Giêsu uy quyền vì Ngài làm chủ Lề Luật, tạo ra Lề Luật để con người được hưởng sự tốt lành. Ngài uy quyền vì Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa và là Thiên Chúa.
Lời giảng dạy của Đức Giêsu đầy uy quyền tác động cách mạnh mẽ và đặc biệt đến các thỉnh giả là dân chúng. Họ phải kinh ngạc và sửng sốt trước những lời giảng dạy của Ngài nên bàn tán với nhau. “Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!”. Hơn nữa, họ đã phải thừa nhận rằng “chưa từng có ai giảng dạy như ông ấy”. Và danh tiếng của Ngài lan ra khắp vùng. Còn chúng ta thì sao?
Mỗi người chúng ta là chứng nhân Tin Mừng, là thầy dạy đức tin, và là nhà truyền giáo đem Tin Mừng đến cho mọi người. Vậy lời nói, đời sống và việc rao giảng của chúng ta có thực sự đụng chạm tới sâu thẳm cõi lòng của người khác không? Lời rao giảng của chúng ta có đem lại niềm vui, niềm an ủi cho những người đang trong cảnh buồn sầu và có là nguồn hy vọng, nguồn cậy trông cho những người đang bên bờ tuyệt vọng không? Để được như vậy, việc rao giảng Tin Mừng Nước Trời cần dựa trên chính lời của Chúa, trên sự thật và chân lý của Ngài như chính Đức Giêsu đã giảng dạy và đã làm; chứ không dựa trên sự giả dối của ma quỷ hay sự khôn ngoan của con người. Giảng dạy cần đi liền với đời sống thực tế của mình: giảng dạy những gì mình sống và sống những điều mình rao giảng, đó là bài học cho mỗi người.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con nhận ra lời Chân Lý và uy quyền của Chúa để chúng con sống và rao truyền Tin Mừng Nước Trời.