THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 11,20-24
Những lời khiển trách
đối với các thành thị không ăn năn
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Khốn thay! Khốn thay! Chúa Giêsu như thốt lên những lời than đối với nhưng thành như Kho-ra-din, Bết-sai-đa và Ca-phác-na-um. Vì đây là những nơi được Ngài ưu tiên đặc biệt, đã đến để rao giảng Tin Mừng và kêu gọi họ sám hối trở về cùng Thiên Chúa, bỏ đường tà và những đam mê thế tục để đón nhận sự sống đời đời. Kèm theo đó là những phép lạ, chữa các bệnh tật, nhưng người ta không lấy làm điều gì cả và tỏ thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Vẫn sống buông thả theo thói cũ không hề ăn năn tỏ lòng sám hối. Người ta đã đóng của lòng mình lại với lời mời gọi của Thiên Chúa. Không nhận ra hay cố tình không muốn nghe tiếng mời gọi của Ngài, vì lời mời gọi ấy khiến người ta phải thay đổi, phải bỏ đi những thói quen hưởng thụ, tham lam, mê đắm trong xác thịt, ngông cuồng, ích kỷ…, phải bỏ đi những gì mà mình đang gắn bó nhất, mà quay trở lại đường lối công chính của Thiên Chúa. Người ta đã hài lòng ngụp lặn trong sự khốn nạn của mình. Khốn thay! khốn thay! Là thán từ diễn tả lòng thương xót cảm thương, nhưng cũng hàm chứa một nỗi buồn giận vì sự cứng đầu vô cảm của những con người đã nhận biết bao ơn lành của Chúa mà không biết quay về, không biết lắng nghe và đi theo đường lối của Ngài để được cứu độ.
Cũng vậy, nếu hôm nay Chúa Giêsu đến thăm gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta và mỗi cá nhân của chúng ta, Ngài sẽ nói gì? Ngài có phải thốt nên: thật ‘khốn thay!’ Không? Vì hơn ai hết là tu sĩ, là những ki-tô hữu, chúng ta được nghe Lời Chúa, được đón nhận các bí tích, đặc biệt bí tích Thánh Thể. Thiên Chúa đã trao cả chính mình Ngài cho chúng ta. Nhưng ta có thay đổi để xứng với tình yêu của Ngài không, hay còn đang mải mê ở những thế sự trần gian, đang gạt Thiên Chúa sang một bên để thỏa mãn những đam mê của xác thịt mà không có lòng sám hối quay trở về?
Thiên Chúa đã làm người, đến để cứu con người vì sự mê muội của họ. Thế nhưng người ta đã thờ ơ lạnh nhạt không muốn đếm xỉa gì đến Tình yêu của Ngài. Tình yêu cho đi tất cả để chỉ vì người mình yêu, thế nhưng nhận lại chỉ có sự thờ ơ lạnh nhạt thì thật là buồn. Và đây là tâm trạng của Chúa Giêsu khi Ngài bắt gặp thái độ của dân thành Kho-ra-din và Bết-sai-đa. Ước gì qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta biết nhìn lại mình để thấy được sự đáp trả lời mời gọi của Chúa như thế nào, hay cũng không hơn gì các dân thành kia đã làm cho Chúa buồn, vì thái độ thờ ơ lạnh nhạt của chúng ta khi nghe lời mời gọi của Ngài. Cái gì còn đang ràng buộc chúng ta không muốn đáp lại lời Chúa, không muốn thay đổi để nhận được sự sống đời đời?
Lạy Chúa, Ngài đã ban cho chúng con Lời Hằng Sống của Ngài. Xin cho chúng con không làm cho Lời Ngài ra vô ích cũng như chồng chất thêm án phạt bởi thái độ nghi ngờ và thờ ơ. Nhưng với niềm hăng say, tin yêu và tín thác vào tình yêu và ơn cứu độ của Ngài. Amen.
TB. Câu chuyện của một nhà truyền giáo và nhà sản xuất xà phòng chưa trở lại. Cả hai đã gặp nhau trên đường phố. Người sản xuất xa phòng chế diễu rằng: “Phúc âm mà bạn giảng không có hiệu quả, vì vẫn còn rất nhiều người độc ác.”
Nhà thuyết giáo im lặng cho đến khi họ đi ngang một đứa trẻ làm bánh bùn. Đứa trẻ bị vấy bẩn từ đầu đến chân với bụi bẩn. Chỉ vào đứa trẻ, nhà thuyết giáo nói: Này bạn, sản phẩm xà phòng của bạn không hiệu quả lắm, vì trên thế giới vẫn còn nhiều thứ bẩn thỉu.