Thứ Tư, 16 Tháng 7, 2025

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh, Ga 6,51.60-69 : “Đây là mầu nhiệm đức tin”

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh, Ga 6,51.60-69

“Đây là mầu nhiệm đức tin”

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Tại hội đường Caphacnaum, Chúa Giêsu tuyên bố: “Tôi là bánh từ trời xuống… ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Ai không ăn thịt và uống máu tôi thì không có sự sống đời đời”; nghe những lời ấy các thính giả Do thái xầm xì phản đối, rồi tranh luận sôi nổi với nhau và nhiều môn đệ đã phản ứng gay gắt: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”

Dường như bài giảng của Chúa Giêsu tại hội đường Caphacnaum hôm ấy thất bại thê thảm. Bởi lẽ, từ số thính giả đông đảo trên năm ngàn người say mê nghe Ngài giảng dạy và được Ngài cho ăn bánh no nê bên biển hồ Galilê, từ nơi đó, nhóm người này kéo đến tận Caphacnaum tìm Ngài, thế mà, giờ đây đám đông bỏ đi hết. Ngay cả 72 môn đệ đã gần 3 năm theo Chúa chứng kiến nhiều phép lạ Ngài làm. Vậy mà họ cũng bỏ đi không còn theo Ngài nữa.

Sở dĩ họ không tin theo Chúa Giêsu nữa vì lý luận rằng: Làm sao cái anh Giêsu con bác thợ mộc hằng ngày vẫn sống trong làng của họ lại có thể từ trời mà xuống được? Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình cho chúng ta ăn được?

Ngày nay, vấn nạn đó vẫn còn là nỗi dằn vặt lý trí con người, không thể hiểu nổi: Làm sao bánh và rượu lại có thể trở nên Mình Máu Chúa Kitô được?

Thực tế, những câu hỏi đại loại như: làm sao, làm thế nào hay bằng cách nào mục đích chỉ muốn thỏa mãn cái biết của lý trí. Nhưng lý trí con người thì quá giới hạn làm sao có thể hiểu thấu được Đấng Vô Biên? Từ xưa đến nay, con người không ngừng thắc mắc về nguồn gốc của Thiên Chúa, nguồn gốc của con người, và vũ trụ nhưng có bao giờ được thỏa mãn đâu? Thật ra, nếu con người biết vượt lên trên lý trí hữu hạn để tin rằng Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người thì đã có đáp án chính xác: Bởi vì Thiên Chúa toàn năng Ngài làm được mọi sự theo ý Ngài muốn.

Lẽ ra, người Do thái xưa và cả chúng ta ngày nay nên đặt câu hỏi rằng: Tại sao Đức Giêsu lại bỏ trời mà xuống thế gian? Tại sao Đức Giêsu lại hi sinh mạng sống và biến bánh rượu thành thịt máu Ngài làm lương thực cho loài người? Chúng ta sẽ thấy câu trả lời hiển nhiên, bởi vì “Chúa đã yêu chúng ta đến tận cùng” như lời chứng của thánh Gioan. Hơn nữa, đặc tính của tình yêu là hiện diện thực sự và nên một. Không có ai yêu mà không muốn được gặp mặt, và ở bên người mình yêu, không có ai yêu mà không muốn nên một với người mình yêu. Thế nên, vì yêu chúng ta, Chúa đã hiện diện thực sự và nên một với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế trong Bí Tích Tình Yêu. Tình yêu chỉ có thể cảm nghiệm bằng tình yêu: con tim có những lý lẽ mà lý trí không hiểu được.

Như vậy, nguyên nhân sâu xa khiến các thính giả Do thái bỏ Chúa Giêsu là do họ không tin Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người, họ cũng không tin vào tình yêu và quyền năng vô biên của Thiên Chúa có thể “chuyển bản thể” từ Thịt Máu Chúa trở thành của ăn của uống và từ bánh miến rượu nho trở thành Mình Máu thánh Chúa. Đây là mầu nhiệm đức tin. Nếu không có đức tin chúng ta sẽ không thấy sự khác nhau giữa bánh chưa truyền phép và đã truyền phép, không thể cảm nhận được sự hiện diện thực của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.

Vào năm 700, tại tu viện thánh Marchellio (Mác-chel-li-ô) ở làng Lanciano (Len-si-a-nô), nước Ý,có một linh mục tên là Basilio hoài nghi về mầu nhiệm Chúa hiện diện trong hình bánh rượu. Chúa đã làm phép lạ cả thể …Vừa khi linh mục ấy truyền phép, bánh đã trở nên thịt người và rượu đã trở nên máu người. Thịt máu đó được lưu giữ trong tình trạng tự nhiên suốt hơn 12 thế kỉ cho tới ngày nay.

Lần lượt qua các năm 1970, 1976, 1980 nhiều cuộc khảo cứu khoa học kiểm định. Nhưng tất cả đều đưa ra một kết luận: Thịt đó là một thớ thịt từ trái tim người và Máu đó là máu người, thuộc nhóm AB (chúng ta nên biết, vết máu trên tấm khăn liệm thành Turin cũng thuộc nhóm AB). Hiện nay, thịt và máu Chúa đang được lưu giữ trong nhà thờ thánh Phanxicô, ở bên nước Ý, đây là trung tâm hành hương nổi tiếng của cả thế giới (x. R. Veritas, Đi Tìm Chúa, Năm Phút Mỗi Ngày).

Vâng, Thiên Chúa toàn năng đầy tình yêu thương đã làm phép lạ nhãn tiền để lý trí chúng ta có thể lãnh hội Chân Lý, hầu củng cố niềm tin vào Bí Tích Tình Yêu. Thiển nghĩ, chúng ta không cần phải đi hành hương sang tận Italia để chứng kiến Thịt Máu Chúa, vì trong mỗi thánh lễ, qua lời truyền phép của linh mục Chúa Giêsu sẽ biến đổi bánh miến rượu nho trở thành Thịt Máu Chúa cho chúng ta ăn uống để được sống đời đời.

Vậy nên, chúng ta hãy kiên vững trong niềm tin của các thánh Tông đồ, cho dù cả thế gian có này bỏ Chúa thì chúng ta vẫn thưa lên: Lạy Chúa, bỏ Chúa con biết sống sao bây giờ vì chỉ có Chúa mới là nguồn sống của chúng con. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

https://www.youtube.com/live/vXCxwhm7LK4?feature=share

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Tư, Tuần XV, Thường niên (Mt 11,25-27) “Lạy Cha, con ngợi khen Cha!”

Thứ Tư, Tuần XV, Thường niên (Mt 11,25-27) "Lạy Cha, con ngợi khen Cha!" Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một...

Thứ Ba, Tuần XV Thường Niên (Mt 11,20-24) “Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa!”

Thứ Ba, Tuần XV Thường Niên (Mt 11,20-24) “Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa!” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist "Bấy giờ Đức Giêsu...

Thứ Hai, Tuần XV Thường niên (Mt 10,34–11,1): Yêu Chúa trên hết mọi sự

Thứ Hai, Tuần XV Thường niên (Mt 10,34–11,1) Yêu Chúa Trên Hết Mọi Sự Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Bài Tin Mừng hôm nay có những lời...

Thứ Bảy, Tuần XIV Thường niên (Mt 10,24-33): “Đừng sợ! Con quý giá trong mắt Cha”

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên (Mt 10,24-33) "Đừng Sợ! Con Quý Giá Trong Mắt Cha" Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Lời Chúa hôm nay...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên (Mt 10,16–23) Khôn như rắn, đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên (Mt 10,16–23) Khôn như rắn, đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Khi sai các môn đệ ra...

Thứ Năm, Tuần XIV Thường niên, Mt 10,7-15: Được cho không, phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên – Mt 10, 7-15 Được Cho Không, Phải Cho Không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Mỗi lần tiễn ai đó lên...

Thứ Tư, Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7: Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay ghi lại việc...

Thứ Ba, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Xin “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Xin “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay kể lại một phép lạ: Chúa Giêsu...

Thứ Hai, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa

Thứ Hai, Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ xảy ra...

Thứ Bảy, Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay vì nhiều lý...