Thứ Hai, 23 Tháng 6, 2025

Thứ Hai, ngày 21-11, Lễ Mẹ Dâng Mình, Mt 12,46-50: Gia đình đích thực của Chúa Giêsu

Lễ Mẹ Dâng Mình

Mát-thêu 12,46-50

Gia Đình Đích Thực Của Chúa Giêsu

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Một mục sư của một nhóm Cơ Đốc Giáo Tái Sinh đã nhận được một cuộc gọi từ một nhà thờ đề nghị cho anh ta mức lương gấp bốn lần so với những gì anh ta nhận được. Là một người sùng đạo, anh dành nhiều thời gian để cầu nguyện cố gắng nhận ra những gì Chúa muốn anh làm. Một ngày nọ, một người bạn gặp cậu con trai trẻ của anh trên đường và hỏi: Bạn có biết bố bạn sẽ làm gì không? Cậu ta trả lời: À, ôi, bố đang cầu nguyện, nhưng mẹ đang thu xếp đồ đạc để đóng thùng!

Tin Mừng hôm tường thuật lại bối cảnh Mẹ Maria và anh em bà con của Chúa Giêsu đến tìm Ngài, nhưng không thể gặp vì có đám đông vây quanh Ngài. Chứng kiến cảnh đó, đã có người thưa lại với Ngài, nhưng Chúa Giêsu đã đặt ra câu hỏi: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (c.48). Tiếp đó Ngài chỉ vào các môn đệ và khẳng định: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai làm theo ý muốn của Chúa Cha, người ấy là anh chị em và mẹ tôi” (cc.49-50). Chúng ta không nên hiểu câu nói này như thể Chúa Giêsu từ chối Đức Maria – Mẹ của Ngài. Vì Nếu có bất cứ ai thực hiện ý muốn của Thiên Chúa Cha một cách hoàn hảo nhất, thì đó là Đức Trinh Nữ Maria. Trong Phúc Âm đã mô tả Mẹ là một người luôn lắng nghe và thực hiện Lời Thiên Chúa. Mẹ Đã thưa Sứ Thần trong lúc truyền tin: “Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi như lời Ngài phán” (Lc 1,38). Thánh Ê-li-za-bét đã mô tả mẹ là người phụ nữ diễm phúc nhất trong giới phụ nữ vì đã tin (Lc 1,45). Thánh Augustinô nói rằng: “Maria giống mẹ của Chúa Ki-tô vì Mẹ hoàn tất thành ý Thiên Chúa hơn là vì tình mẫu tử tự nhiên của Mẹ. Vì bởi đức tin Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu thế, bởi đức tin Mẹ đã thụ thai Con Thiên Chúa.

Công Đồng Vatican II, Lumen Gentium (số 58) cũng nói rằng: “Trong cách rao giảng của Con Mẹ, Mẹ đã nhận được những lời tán dương trong Vương Quốc vượt ra ngoài những mối liên hệ và ràng buộc bằng máu thịt, Ngài tuyên bố chúc phúc cho những người nghe và giữ lời Thiên Chúa, như Mẹ đã trung thành thực hiện cách trọn hảo.

Nói cách khác, đoạn Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh rằng; mỗi người chúng ta có khả năng rất gần gũi với Chúa Giêsu nếu chúng ta cố gắng thực thi ý Chúa. Tìm kiếm Thánh ý Thiên Chúa và tuân giữ là điều kiện đầu tiên để chúng ta trở thành con cái của Ngài.

Nhưng làm thế nào chúng ta có thể khám phá ra ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình? Bob Mumford trong cuốn “Hãy nhìn vào hướng dẫn khác”, so sánh việc khám phá ra ý muốn của Chúa với một thuyền trưởng, qua thủ tục đưa tàu vào cảng: “Một bến cảng ở Ý chỉ có thể đến được bằng cách đi vào một con kênh hẹp giữa những tảng đá và bãi cát nguy hiểm. Trong những năm qua, nhiều tàu đã bị đắm, và lối đi này rất nguy hiểm. Để dẫn tàu an toàn vào cảng, ba đèn đã được gắn trên ba cột điện lớn trong bến cảng. Khi thủy thủ thấy ba đèn được xếp hoàn hảo và được xem là một, con tàu có thể tiến lên kênh hẹp một cách an toàn. Nếu người thủy thủ nhìn thấy hai hoặc ba đèn, anh ta biết rằng đang gặp nguy hiểm.”

Mumford tiếp tục nói rằng Chúa cũng đã cung cấp ba đèn hiệu để hướng dẫn chúng ta. Các quy tắc điều hướng tương tự được áp dụng: ba đèn phải được xếp thành một hàng trước khi chúng ta tiến tới an toàn. Ba cột đèn hướng dẫn là: (1) Lời Chúa (tiêu chuẩn khách quan); (2) Chúa Thánh Thần (nhân chứng chủ quan); (3) Nghi thức (sự quan phòng thiêng liêng).

Ba yếu tố cùng nhau đảm bảo với chúng ta rằng những hướng đi mà chúng ta đã nhận được là từ Chúa và sẽ dẫn chúng ta đi an toàn trên con đường đến với Chúa. Khi ta nhậy bén với tác động của Chúa Thánh Thần và làm theo sự hướng dẫn của Ngài trong việc tuân giữ Lời Chúa, tuân thủ theo đường lối của Giáo Hội. Chúng ta sẽ trở nên con cái Thiên Chúa và trở nên anh chị em với Chúa Giêsu Ki-tô.

Xin Mẹ Maria giúp chúng con luôn biết lắng nghe tiếng nói của Chúa trong sự tác động của Chúa Thánh Thần, để chúng con cũng hăng say thi hành Thánh ý Thiên Chúa như Mẹ, để chúng con cũng được trở nên xứng đáng trở nên thành viên trong gia đình của Mẹ và Chúa Giêsu con Mẹ trên Nước Trời. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Hai Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5 Đừng Xét Đoán – Đừng Lấy Cái Rác Trong Mắt Anh Em

Thứ Hai Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5 Đừng Xét Đoán – Đừng Lấy Cái Rác Trong Mắt Anh Em Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một câu...

Thứ Bảy, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34): Tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34) Tìm Nước Thiên Chúa và Sự Công Chính Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước...

Thứ Sáu, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23): Đi tìm kho tàng bất diệt

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23) Đi Tìm Kho Tàng Bất Diệt Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Từ ngàn xưa đến nay, con người vẫn...

Thứ Năm, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,7-15): Tình con thảo đối với Cha

Thứ Năm, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,7-15) Tình Con Thảo Đối Với Cha Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Khi lần giở Tin Mừng, chúng ta ngạc...

Thứ Tư, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,1-6.16-18): Làm việc phúc đức với thái độ nào?

Thứ Tư, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,1-6.16-18)  Làm việc phúc đức với thái độ nào? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Khi làm việc lành phúc đức,...