Chủ Nhật, 19 Tháng 10, 2025

Thứ Năm, Tuần II TN, Mc 3,7-12: Dân chúng đi theo Đức Giêsu

THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN

Mác-cô 3,7-12

Dân Chúng Đi Theo Đức Giêsu

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Oswald Chambers trong quyển sách “Run Today’s Race: Cuộc Chạy Đua Ngày Nay” nói: “Đức tin vào sự giải thoát thì không phải là niềm tin vào Chúa. Đức tin có nghĩa là, cho dù tôi có chắc chắn được giải thoát hay không, tôi sẽ kiên định với niềm tin của mình rằng Chúa là tình yêu. Có một số điều chỉ học được trong lửa luyện ngục.”

Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đã chữa lành cho tất cả những người tìm kiếm, mong muốn, lắng nghe Lời Ngài và khao khát Ngài. Trong đức tin, họ sấn vào Chúa Giêsu để chạm vào Ngài. Và khi họ làm như vậy quyền lực từ Chúa Giêsu đã chữa lành họ.

Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là nguồn gốc của tất cả những gì thiện hảo và chữa lành, Ngài sẽ ban ân sủng cần thiết để ta có thể thực thi thánh ý, tuân giữ giới răn yêu thương của Ngài. Đồng thời tình yêu của ta chỉ có thể thực sự đến với tha nhân xuyên qua tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho ta mà thôi.

Dựa trên thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Cô-rin-tô 13,

  1. Giáo lý Giáo hội Công Giáo đã rút ra cho ta ba nhân đức đối thần: đức tin, đức cậy và đức mến là nền tảng của các nhân đức Ki-tô giáo, được Thiên Chúa rót vào linh hồn các tín hữu để làm cho họ có khả năng hành động như con cái của Ngài để họ có được sự sống đời đời. Các nhân đức này như được tỏ hiện trong Tin Mừng hôm nay:
  2. Nhân Đức Tin là tin tất cả những gì Chúa Giêsu mặc khải, vì chính Ngài là sự thật. Tin Mừng hôm nay, nhiều người theo Chúa Giêsu vì họ tin vào Ngài; họ “nghe và chứng kiến những gì Ngài đang làm” như sự chữa lành các bệnh tật. Nhưng sẽ không ai tìm kiếm Ngài mà không xuất phát từ đức tin. Càng đi theo, niềm tin của họ càng lớn lên. Chính sự đi theo Chúa Ki-tô cùng việc cầu nguyện làm tăng trưởng đức tin. Khi ta không cảm thấy gì trong đời sống cầu nguyện, nhưng cầu nguyện trong kiên nhẫn là cơ hội để có thể phát triển trong đức
  3. Đức Cậy là hy vọng về thiên đàng và sự sống vĩnh cửu như niềm hạnh phúc tối hậu, tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giêsu với ân sủng của Chúa Thánh Thần, đám đông đã theo Chúa Giêsu cách náo nhiệt, và nhiều người được Ngài chữa lành, tất cả những hy vọng của các bệnh nhân đã được toại nguyện. Với tràn đầy niềm hy vọng mãnh liệt đã thôi thúc người ta cố gắng lao tới để được chạm vào Chúa Giêsu.

Khi hiệp thông thánh lễ, ta sẽ mang theo bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu khát khao để được đụng chạm vào Chúa, cũng là một Chúa Ki-tô trong bí tích Thánh thể. Ngài muốn chữa lành cho ta mọi thương tích tật nguyền đặc biệt là những vết thương trong tâm hồn. Nhưng niềm hy vọng cậy trông của ta có đủ mạnh, có đủ khát khao để được Ngài chữa lành không?

  1. Đức Mến còn gọi là đức ái, nghĩa là yêu mến Thiên Chúa hơn tất cả mọi thứ và yêu người lân cận như chính mình vì tình yêu của Chúa. Trong Tin mừng hôm nay, chính tình yêu của Chúa Giêsu đã đón nhận mọi người đổ xô đến với Ngài, đụng chạm vào Ngài. Tình yêu đã chữa lành họ, cũng vì tình yêu mà Ngài cấm các kẻ thù của Ngài là ma quỷ, không cho chúng nói về Ngài, vì bản chất của chúng là sự dối trá, nên Chúa Giêsu không muốn người ta xây dựng bất kỳ nền tảng niềm tin nào dựa trên lời chứng của ma quỷ, nhưng phải dựa vào những kinh nghiệm về những gì mắt thấy tai nghe, về những cảm nhận thông truyền từ tình yêu của Ngài cho họ. Kinh nghiệm của chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa là gì? Tình yêu sinh ra tình yêu, chiêm ngưỡng vô số người đã được chạm đến bởi bí tích tình yêu của Thiên Chúa. Ta bắt đầu nhìn mọi thứ theo một cách mới. Làm thế nào lòng biết ơn và tình yêu của ta đối với Thiên Chúa đã giữ mình ở đó để chiêm ngưỡng khuôn mặt của Chúa Ki-tô. Hãy tin và đến, hãy hy vọng để khát khao chạm vào Ngài và đón nhận tình yêu mà Ngài sẽ thông ban cho ta qua các bí tích. Hãy đón nhận và hãy cho đi để được đầy tràn vì tình yêu càng cho đi thì càng được nhân lên. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...