THỨ 2 TUẦN V PHỤC SINH
THẦY DẠY THIÊNG LIÊNG
(Ga 14,21-26)
M. Mai Liên, CĐ Phước Thiên
Câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên” muốn nói lên rằng chúng ta không thể làm hay hiểu biết được một điều gì đó nếu không có người hướng dẫn và dạy dỗ. Cho nên, muốn biết thì phải học, mà muốn học thì phải có thầy dạy. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng cần có một vị thầy hướng dẫn và dạy dỗ, đó chính là Chúa Thánh Thần, Đấng mà Đức Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều”. Vậy Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn và dạy chúng ta điều gì?
Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh những lời cáo biệt của Đức Giêsu. Trước khi đi vào mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh, Đức Giêsu đã diễn giải cho các môn đệ biết những điều đã, đang và sẽ xảy ra. Thế nhưng, các ông cũng chẳng hiểu được bao nhiêu hay có hiểu thì cũng chỉ là lơ tơ mơ, mà chưa xác tín vào những lời giảng dạy của Ngài. Do đó, Đức Giêsu đã phải nói lên rằng “Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (c. 25-26). Quả thật, sau mầu nhiệm Vượt Qua và sau khi Đức Giêsu về trời, thì Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sai đến đã làm cho các môn đệ nhận ra và nhớ lại những lời Đức Giêsu đã nói. Bấy giờ các môn đệ không còn sợ hãi, vì ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa (x. Cv 5,31). Các ông rao giảng Tin Mừng Phục Sinh và những điều Đức Giêsu đã truyền dạy với những lời xác tín mạnh mẽ: “Về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng” (Cv 2,32; 3,15).
Đấng Bảo Trợ là Thần Khí không chỉ giúp các môn đệ nhận ra, nhớ lại và mạnh dạn xác tín lời Đức Giêsu giảng dạy, nhưng Ngài còn dạy các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và tuân giữ lời của Ngài: “Những ai yêu mến Chúa Giêsu, thì sẽ giữ lời của Ngài” (c. 23). Và những ai yêu mến Chúa thì phải được thể hiện qua việc yêu thương tha nhân, vì đây là điều răn quan trọng nhất và là điều răn đứng đầu: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình” (Lc 10,27). Ngoài ra, Đức Giêsu còn dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Thậy vậy, yêu như Thầy đã yêu là thí mạng sống vì người mình yêu (x. Ga 15,13); là tha thứ cho cả những người chống đối, thù nghịch, giết hại mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Làm như Thầy đã làm là cúi mình xuống rửa chân cho anh em (x. Ga 13,12-15).
Tuy nhiên, chúng ta không thể dễ dàng thực hiện được những điều này, vì sống trong một cộng đoàn, một tập thể đông người, mỗi người mỗi tính, người thích cái này, kẻ khác thích điều kia, có người lại khắc khẩu, không hợp tính nhau…Vậy, làm sao chúng ta có thể yêu thương nhau được nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa. “Vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Xác tín được điều này, chúng ta cần ý thức hơn đối với vai trò của Chúa Thánh Thần vì Ngài chính là vị Thầy dạy đàng thiêng liêng duy nhất.
Trong những ngày này, toàn thể Giáo hội đang hướng về ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Sự chờ đợi này phải được thể hiện qua việc thành tâm, hiệp nhất với nhau cầu nguyện như xưa các môn đệ đã cùng với Mẹ Maria họp nhau cầu nguyện trong phòng tiệc ly. Thế giới cũng đang phải đối diện với chiến tranh, dịch bệnh…, nhiều người hoang mang, lo lắng, đau khổ, tuyệt vọng, nhưng cũng có rất nhiều người bình tâm quay trở về với cõi lòng mình, để tha thiết cầu xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót; khẩn nài Đức Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng; và cầu xin Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu mau đến ban hòa bình, cứu chữa và dập tắt cơn dịch bệnh để thế giới được an vui và hạnh phúc.
Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con là những kẻ yếu hèn không biết cầu nguyện như thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng con, bằng những tiếng rên xiết khôn tả (x. Rm 8,26). Vì chỉ có Thần Khí là Đấng Bảo Trợ, là vị Thầy duy nhất giúp chúng con cầu nguyện và sống cho đẹp lòng Chúa Cha. Amen.