Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Thứ Hai, Tuần XVIII TN, Mt 14,13-21: Hóa bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người ăn

THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

Mát-thêu 14,13-21

Hóa bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người ăn

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Qua tường thuật của Tin Mừng hôm nay gợi nhớ lại lời khẳng định của Chúa Giêsu về việc quan phòng yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người với thính giả đang nghe Ngài: “Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?” (Mt 6,25-26). Và hôm nay Chúa Giêsu đã thể hiện sự quan tâm của Thiên Chúa đến những ai đi theo và nghe Ngài, qua việc làm cho bánh hóa ra nhiều cho năm ngàn người ăn no từ năm ổ bánh và hai con cá, số bánh vụn lượm lại được mười hai thúng đầy.

Việc nuôi năm ngàn người ăn này là phép lạ duy nhất được cả bốn sách phúc âm ghi lại. Vậy, ý nghĩa của phép lạ này là gì? Sự việc Chúa Giêsu cho năm ngàn người ăn đã dấy lên tiếng vang mạnh mẽ về sự kiện đã xẩy ra trong sách Xuất Hành cách đây hơn mười hai thế kỷ trước: “Khi ấy Thiên Chúa phán với Môi-se, ‘Ta sẽ cho mưa bánh từ trời cho các ngươi và mỗi ngày mọi người sẽ đi ra ngoài và lấy đủ cho ngày hôm đó’” (Xh 16,14). Chúng ta biết rằng bánh mì là lương thực chính hoặc thực phẩm cơ bản của con người trong thời Chúa Giêsu. (người Việt Nam thì có gạo, cơm).

Cũng như Thiên Chúa Cha, Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu quan tâm đến nhu cầu của con người lên trước mọi thứ khác. Lòng trắc ẩn của Ngài nói nên chiều sâu của tình yêu và sự quan tâm đối với tất cả những ai đến vơi Chúa. Ngài nuôi dưỡng tinh thần cho dân Chúa bằng cách ban LỜI cho họ. Về thân xác, Ngài cũng cho họ ăn bánh để thỏa mãn cơn đói.

Sự quảng đại và tốt lành nơi Thiên Chúa không bao giờ cạn kiệt. Sự hào phóng và lòng tốt của Chúa luôn tràn đầy, sẵn sàng trao ban và cung cấp cho những người tha thiết tìm kiếm Ngài.

Câu chuyện về một cộng tác viên công giáo, người rất tận tụy với công việc tại một trong những giáo xứ của Giáo phận Marbel. Anh ấy rất nghèo. Một ngày nọ, con trâu là tài sản quý nhất để giúp anh cày ruộng bị chết. Anh ta lại là một ông bố có mười đứa con và điều này có nguy cơ là các con ông sẽ không có thức ăn. Vợ anh lo lắng hỏi: chúng ta phải làm gì bây giờ? Anh đáp: Tôi không thể nói, nhưng tôi biết Chúa sẽ làm gì. Chúng ta phải có thức ăn cho con cái và Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta.

Sáng hôm sau, linh mục giáo xứ mang $150 hỗ trợ tài chính cho con gái của anh nhập viện vì con bé bị sốt một ngày trước khi con trâu của anh qua đời. Mặc dầu anh ta không hề yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ nào từ giáo xứ. Vài ngày sau, giáo xứ đã quyên góp $100 vì lý do tương tự bởi anh ta đã xin tạm dừng công tác để lo cho cô con gái. Thêm nữa, Anh ta là thành viên của một tổ chức nông dân, tổ chức này đã quyết định vì trích quỹ hỗ trợ cung cấp cho anh $250. Và vì vậy, tất cả, anh ta đã có $500 đủ để mua một con trâu một tuổi. Những người này không biết gì về cái chết của con trâu của anh ta nhưng Chúa biết.

Sự quan phòng của Thiên Chúa luôn quan tâm đến các vấn đề của con người, vì vậy không có gì quá phải bận tâm nếu chúng ta thực sự sống trong niềm tin tưởng phó thác vào Chúa, Đấng yêu thương chúng ta hơn cả chúng ta yêu chính mình. Đấng đã phó nộp mình cho chúng ta và trở nên lương thực nuôi sống chúng ta. Đấng trở nên bánh rượu để ở cùng, để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Hãy đến để đón nhận Bánh Trường Sinh và Máu Cứu Độ để chúng ta được sống và sống hạnh phúc trong Ngài. “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10).

Lạy Chúa, như những trẻ con, chúng luôn khóc nhè mà không biết cha mẹ chúng yêu thương chúng dường nào. Xin giúp chúng con biết luôn nhận ra tình yêu quan phòng của Chúa để chúng con biết tin tưởng phó thác và năng đến lãnh nhận lương thực hằng sống mà Chúa đã ban cho chúng con mỗi ngày. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

22 Tháng Mười Hai – Lc 1,46-56

  BÀI CA NGÀN TRÙNG MAGNIFACAT Lm M.Phêrô Khoa Lê Trọng...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...