Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27
“Xây nhà đời mình trên Đá là Đức Kitô”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Bài Tin Mừng hôm nay là lời kết của Bài Giảng Trên Núi — trái tim của toàn bộ giáo huấn Tin Mừng. Chúa Giêsu đưa ra một cảnh báo và cũng là một lời mời gọi rất rõ ràng:
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời; nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy ở trên trời mà thôi.” (Mt 7,21)
Ngài ví đời người như một căn nhà. Có người xây trên đá, có kẻ xây trên cát. Mưa sa, nước lũ, bão táp — những phong ba tất yếu của cuộc đời — sẽ đến. Và chỉ căn nhà xây trên đá mới đứng vững.
- Nguy cơ của niềm tin suông
Chúa Giêsu vạch trần một ảo tưởng rất phổ biến: ảo tưởng rằng chỉ cần biết Chúa, đọc kinh, đi lễ… là đủ để vào Nước Trời. Nhưng Ngài khẳng định: “Không phải kêu Lạy Chúa, Lạy Chúa, mà là thi hành Thánh Ý Chúa.”
Thánh Giacôbê nói thẳng:
“Đức tin không việc làm là đức tin chết.” (Gc 2,26)
Thánh Têrêsa Avila nhắc:
“Cầu nguyện không phải chỉ là nói suông, nhưng là để đời sống mình thay đổi.”
- Đâu là nền tảng vững chắc của đời tôi?
Nền đá mà Chúa nói chính là chính Người — Đức Giêsu Kitô — và việc thi hành Lời Người.
“Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã được đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô.” (1Cr 3,11)
Sống trên nền đá ấy là sống Tám Mối Phúc Thật, sống Tin Mừng cách cụ thể:
- Yêu thương thay vì ganh ghét.
- Tha thứ thay vì nuôi giận.
- Khiêm nhường thay vì kiêu căng.
- Bác ái thay vì ích kỷ.
Thánh Phanxicô Assisi nói:
“Hãy rao giảng Tin Mừng bằng đời sống; khi cần thiết thì dùng lời nói.”
- Những cơn bão của đời sống
Bão tố trong đời người không phải chuyện nếu xảy ra, mà là khi nào xảy ra:
- Bão của thử thách, bệnh tật, nghèo khổ.
- Bão của những hiểu lầm, chia rẽ, cám dỗ, thất vọng.
- Và đặc biệt, bão của những cơn khủng hoảng nội tâm: khô khan, nguội lạnh, mất phương hướng trong đời tu, đời sống Kitô hữu.
Nếu đời tôi chỉ xây trên cát — là những thói quen đạo đức hình thức, sống theo ý riêng, thì tất cả sẽ đổ sập khi thử thách đến.
- Gương các thánh — Những ngôi nhà vững trên Đá
- Thánh Biển Đức:
“Hãy lắng nghe với đôi tai của tâm hồn.”
Lời nhắc rằng, nghe Lời Chúa là để sống, để hoán cải từng ngày.
- Thánh Têrêsa Avila:
“Cầu nguyện mà không hoán cải thì chỉ là lãng phí thời gian.”
- Thánh Augustinô, sau những năm dài chạy theo danh vọng, dục vọng, đã thốt lên:
“Lạy Chúa, Ngài ở trong con, mà con lại tìm Chúa ở ngoài con. Con yêu Chúa quá muộn màng!”
Đó là lời thú nhận của một người từng xây nhà đời mình trên cát, và đã trở về để xây trên Đá.
- Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu:
“Tình yêu được thể hiện bằng việc làm, chứ không phải chỉ bằng lời nói.”
- Thánh Gioan Thánh Giá:
“Vào lúc cuối đời, chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên tình yêu.”
- Thánh Maximilianô Kolbe, giữa địa ngục Auschwitz, đã chọn hy sinh mạng sống để cứu một người cha:
“Vì tôi là linh mục Công giáo.”
Một câu nói đơn giản, nhưng là đỉnh cao của một đời xây trên nền đá là Đức Kitô.
- Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta:
“Chúng ta không được mời gọi để thành công, mà để trung thành.”
- Xét mình – Tôi đang xây đời mình trên đâu?
- Đời tôi đang xây trên Đá hay trên cát?
- Tôi có đang sống đức tin bằng hành động yêu thương, bác ái, tha thứ, phục vụ không?
- Những lần cầu nguyện, dự lễ, đọc Kinh Thánh… có biến đổi đời sống tôi thực sự không?
- Tôi đối diện thế nào với những cơn bão trong đời sống: buồn phiền, hiểu lầm, thất bại, thử thách?
Hôm nay, Chúa mời gọi tôi:
- Hãy đừng chỉ đọc Lời Chúa, mà hãy sống Lời Chúa.
- Đừng chỉ thưa “Lạy Chúa! Lạy Chúa!”, mà hãy thực sự làm điều Chúa muốn: yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, và phục vụ.
Chính đời sống vâng phục và trung tín mỗi ngày là nền đá làm cho linh hồn tôi đứng vững giữa phong ba cuộc đời.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là Đá Tảng đời con.
Xin cho con biết xây đời mình trên Chúa, bằng việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa mỗi ngày.
Xin giải thoát con khỏi ảo tưởng đạo đức bề ngoài, khỏi niềm tin suông, khỏi những lời kinh vô hồn.
Xin cho con học gương các thánh, sống âm thầm, khiêm nhường, yêu thương và trung tín.
Dù phong ba, bão táp có nổi lên, xin cho con vẫn đứng vững, vì con bám vào Chúa là Đá Tảng trường tồn.
Lạy Chúa, con tín thác vào Ngài. Amen.