Chủ Nhật, 16 Tháng mười một, 2025

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Thánh Tâm Chúa Giêsu mở ra vì yêu

Thánh Tâm Chúa Giêsu Mở Ra Vì Yêu

(Mt 11,25-30)

Dom. Mai Đăng Minh, Thiên Phước

Hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như chúng ta biết, Chúa Nhật tuần XI thường niên vừa rồi, Giáo hội cho chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Sau lễ Chúa Ba Ngôi, Giáo hội cho chúng ta mừng hai lễ trọng là Mình Máu Chúa và Thánh Tâm Chúa Giêsu. Điều này có một ý nghĩa rất sâu sắc, và gợi nhớ rất rõ ràng cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa. Nói khác đi, chính Chúa Ba Ngôi là nguồn tình yêu, và Chúa Giêsu tỏ ra tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa ngang qua Mình Máu Chúa và Thánh Tâm của Ngài. Vậy Thánh Tâm Chúa Giêsu minh chứng tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại như thế nào?

Trước hết, chúng ta phải khởi đi từ tình yêu của Thiên Chúa ở với con người. Thiên Chúa ở với con người bằng nhiều cách và nhiều hình thức khác nhau. Theo Kinh Thánh cho chúng ta biết, chính Thiên Chúa đã ở và đến với loài người khi con người vẫn còn nguyên sơ trong địa đàng (x. St 3,8). Mặc dù, con người phản bội lại lời cam kết với Ngài, nhưng Thiên Chúa vẫn tìm mọi cách để đến với con người. Khi con người phạm tội, Thiên Chúa hứa ban cho loài người một Đấng sẽ cứu chuộc loài người (x.St 3,15). Chính từ đó, Thiên Chúa mạc khải cách tiệm tiến cho con người đón nhận Đấng mà Ngài hứa ban. Cách riêng, Thiên Chúa đã chọn dân Israel và lập giao ước với họ. Một giao ước không chỉ nói lên một sự cam kết, nhưng là nói lên tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ cho con người. Vậy tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ ra sao?

Thiên Chúa đã chọn dân Israel để Ngài tỏ lộ tình yêu của Ngài. Điều mà chúng ta lấy làm ngạc nhiên, đó là  cách Thiên Chúa chọn dân Israel làm dân riêng của Ngài. Thay vì Thiên Chúa chọn một dân mạnh mẽ, đông đúc, giàu có, nhưng Ngài lại chọn dân Israel là một dân thấp kém, nhỏ bé, nghèo nàn. Cách chọn lựa có phần nghịch lý của Thiên Chúa, lại làm nổi bật hơn hết về tình yêu của Thiên Chúa. Như sách bài đọc I hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều ấy, khi nói: “Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân, thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân. Nhưng chính là vì yêu thương anh em, và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em…” (Dnl 7, 7-8). Như chúng ta biết, chỉ vì yêu thương mà Thiên Chúa đã chọn dân Israel. Cũng thế, chỉ vì yêu mà Thiên Chúa hứa ban Con Một Ngài xuống cho trần gian. Tình  yêu của Thiên Chúa không chỉ dừng lại ở việc, Ngài tuyển chọn riêng cho Ngài một dân riêng, nhưng là Thiên Chúa muốn cho nhân loại biết Ngài cũng yêu thương nhân loại như cách Ngài đã yêu thương dân Ngài. Chúa Giêsu chính là lời hứa và lời khẳng định rõ ràng nhất, để ai tin vào Người sẽ nhận ra được Thiên Chúa yêu họ đến mức nào. Vậy chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giêsu yêu chúng ta như thế nào?

Mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta nhìn thấy được một hình ảnh yêu là phải làm thế nào cho người mình yêu. Thiên Chúa yêu chúng ta trước, và tình yêu đó có sự sáng tạo mà con người không ai có thể ngờ được. Một Thiên Chúa trong Đức Giêsu lại yêu thương con người đến nỗi trở nên lễ đền tội cho nhân loại. Một Thiên Chúa trong Đức Giêsu yêu con người đến nỗi để trái tim của mình bị đâm thâm trở thành mạch suối cứu độ cho trần gian. Trái tim của Chúa Giêsu đã mở ra, Ngài đã cho đi không chỉ mạng sống của Ngài, nhưng còn tỏ lộ tận sâu thẳm trong trái tim của Ngài cho mọi người biết rằng, Ngài yêu chúng ta. Tại sao Chúa Giêsu lại yêu chúng ta đến tận cùng như thế. Đó chẳng phải vì Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu sao (x.Ga 4,8). Nhưng làm sao chúng ta hiểu được, và cảm được tình yêu của Thiên Chúa? Nếu chính Thiên Chúa không mạc khải cho chúng ta. Như trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dâng lời chúc tụng mà cất tiếng: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Mt 11, 25-26). Chính Thiên Chúa mạc khải cho mỗi người chúng ta, để chúng ta tin vào tình yêu của Ngài, sống theo những gì Ngài muốn, nhờ đó chúng ta được hưởng hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, làm sao chúng ta có được tình yêu Thiên Chúa, khi trái tim của chúng ta không chạm đến được với trái tim của tha nhân?

Thánh sử Gioan cho chúng ta biết một điều rất quan trọng để sống trong tình yêu của Thiên Chúa, đó là: “anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa, chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo” (Ga 4,11-12). Chúng ta vẫn biết rằng, khi chúng ta yêu thương anh em, đó là dấu chỉ chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu. Thế nhưng, thật khó khi trong cuộc sống, chúng ta thực hành việc yêu thương đó. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng cho chúng ta hai hình ảnh nói lên nỗi đau khổ mà con người thường dành cho nhau, đó là cái ách và cái gánh. Thường chúng ta làm khổ người khác, vì chúng ta muốn người khác vác ách và gánh thay cho chúng ta. Những gì chúng ta thấy nặng nhọc, mệt mỏi, vất vả, là chúng ta lại không muốn mình phải chịu, nhưng lại mừng vui khi thấy người khác chịu thay cho chúng ta. Chúa Giêsu không như mỗi người chúng ta, ngài mời gọi tất cả những ai mệt nhọc, vất vả hãy đến với Chúa, Ngài sẽ cho họ được nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Chúng ta có làm được như Chúa Giêsu làm không? Có thể trao cho anh em mình những cái ách, cái gánh nhẹ nhàng và êm ái không? Có muốn người anh em mình được vui sướng, bồi dưỡng và nghỉ ngơi không? Nếu chúng ta mong tìm hạnh phúc cho người khác, là chúng ta đang thực hành tình yêu mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta.

Thật là tuyệt vời trong ngày hôm nay, khi chúng ta mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Không có một biểu tượng nào đẹp hơn để nói về tình yêu ngoài trái tim. Chúa Giêsu không chỉ dùng biểu tượng trái tim để nói lên tình yêu của Ngài, nhưng chính Ngài đã mở trái tim của Ngài do chính mũi đòng đâm thâm của những người Ngài yêu thương. Trái tim Chúa Giêsu mở ra để tuôn đổ nguồn mạch cứu độ cho mỗi người chúng ta. Chính Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy mở trái tim của chúng ta cho Ngài, vì chỉ khi chúng ta mở ra trái tim của mình, chúng ta mới đón nhận được mạch sống tuôn chảy nơi trái tim của Chúa. Hình ảnh trái tim yêu thương của Chúa cũng được chính Đức Thánh Cha Leo mời gọi mỗi người chúng ta rằng: “Tôi không đến để trao cho anh chị em một đức tin hoàn hảo. Tôi đến để nói rằng đức tin là một hành trình với sỏi đá, vũng nước và những cái ôm bất ngờ. Tôi không yêu cầu anh chị em phải tin hết mọi điều. Tôi chỉ xin anh chị em đừng đóng cửa tâm hồn mình lại. Hãy cho Thiên Chúa một cơ hội- Đấng đang chờ đợi anh chị em không chút phán xét”. Chúng ta hãy mở ra trái tim chúng ta với Thiên Chúa, với Giáo hội, với tha nhân, và cả chính bản thân chúng ta nữa. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban cho chúng ta một trái tim mới, để chúng ta được sống trong tình yêu.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

15/8 Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Lc 1,39-56: Em thật có phúc

    Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời EM THẬT CÓ...

Cầu nguyện với trái tim khiêm tốn (LC 18, 9-14, CN tuần XXX TN, Năm C)

Cầu nguyện với trái tim khiêm tốn (LC 18, 9-14,...

Chọn?

  CHỌN...? Cũng như bao thiếu nữ, lúc đó tôi mới...

Chúa nhật 22 TN, Năm C (Lc 14 1.7 – 14). Bàn tiệc nước trời thuộc về kẻ bé mọn

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN C (Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a;...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chuẩn Bị Cho Ngày Vinh Quang (Lc 21,5-19 – Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C)

Chuẩn Bị Cho Ngày Vinh Quang (Lc 21,5-19 - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Dường như mỗi khi...

Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm C – Cung hiến thánh đường Laterano: Đền thờ là nơi gặp gỡ Thiên Chúa

ĐỀN THỜ LÀ NƠI GẶP GỠ THIÊN CHÚA (Ga 2,13-22) Mai Anh, PT Hôm nay Giáo hội long trọng mừng lễ cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô. Thánh...

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời)

Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Tầm cao của chàng lùn

TẦM CAO CỦA CHÀNG LÙN Augustino PHƯỚC HẢI Giữa trời sao vô tận, Con chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi, Nhưng trong lòng Chúa, Con lại là vĩnh cửu. (Rabindranath...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Nấc thang về trời

NẤC THANG VỀ TRỜI  CĐ Vĩnh Phước Thiên Chúa, Ngài ở đâu khi những điều không hay xả ra? Nếu có Ngài, tại sao chiến tranh...

Ngày 2/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ga 6,37-40: Sự sống đời đời

  SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40) Trường Kha, Phước Lý  Sự sống là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con...

Ngày 2/11 – Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời, Năm C: Đời người là chuyến hành hương hy vọng (Đức TGM Giuse...

ĐỜI NGƯỜI LÀ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG HY VỌNG 2 Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Chúng ta đang sống những ngày...

Các Thánh là người được ánh sáng Chúa chiếu qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ)

Các Thánh Là Người Được Ánh Sáng Chúa Chiếu Qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Các thánh là...

Ngày 1/11 – Lễ Các Thánh Nam Nữ, Năm C: Ơn gọi nên thánh, ơn gọi dành cho mọi người

Ơn Gọi Nên Thánh, Ơn Gọi Dành Cho Mọi Người (Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5, 1-12a) Fm. Gerardo Long, PV Hôm nay, Hội Thánh hân hoan...

Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm C : Lời cầu nguyện khiêm hạ – cửa ngõ để bước vào lòng thương xót

LỜI CẦU NGUYỆN KHIÊM HẠ: CỬA NGÕ ĐỂ BƯỚC VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CĐ An Phước  Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế trong Lc 18,9-14...

Chúa nhật XXX TN – C: Lời cầu vươn thấu trời xanh (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXX thường niên C LỜI CẦU VƯƠN THẤU TRỜI XANH Hc 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt  Lời Chúa hôm...