THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 8,1-4
Đức Giêsu chữa người mắc bệnh phong
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Bệnh phong hay bệnh Hansen như tên gọi bây giờ là một căn bệnh đáng sợ trong thế giới cổ đại vì nó không thể chữa được và rất dễ lây lan (Có lẽ nó được xem như Covid 19 của ngày nay). Luật pháp truyền thống của người Do Thái cấm chạm vào người phong cùi (Lv 5,3) và người bị phong cùi phải cách ly khỏi xã hội thông thường: họ phải mặc quần áo rách, xoã tóc, che râu và kêu lên: ‘Ô uế, ô uế.’ Anh ta phải ở một mình bên ngoài lán trại (Lv 13,45tt). Người phong hủi được coi là một loại xác chết biết di chuyển. Ngoài ra, luật còn quy định thêm rằng một người bị phong cùi phải giữ khoảng cách hai mét với người khác, và nếu người nào ở cuối gió từ phía người phong hủi thì khoảng cách phải là năm mươi mét.
Vào thời điểm đó, sẽ không có người phong hủi nào tiếp cận được với một giáo sĩ chính thống. Nhưng Tin Mừng hôm nay, một người đàn ông phong hủi với lòng tin tưởng đã tiếp cận với Chúa Giêsu, để xin được chữa lành. Ông tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể cho tôi được sạch” (c.2). Chúa Giêsu đã đưa tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức anh được sạch bệnh phong (c.3)
Ở đây lời cầu nguyện của người phong cùi, “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể cho tôi được sạch” có một ngữ điệu lạ tai so với những lời cầu xin thông thường. Khi mà tất cả người ta thường cầu xin cái điều gì mình muốn, thì người phong cùi này lại cầu xin hết sức khác ‘nếu Ngài muốn’. Điều này nói lên một thái độ khiêm tốn hết sức thẳm sâu rằng tôi muốn được khỏi là điều đương nhiên, Ngài là Chúa, Ngài biết rõ điều đó, nhưng tôi không đáng giá gì để có thể kêu xin, tôi hoàn toàn đặt tất cả ước muốn của mình vào lòng thương xót của Ngài và ‘nếu Ngài muốn’ còn ‘nếu Ngài không muốn’ thì cũng là bình thường vì một kẻ nhơ uế không còn cả cái quyền công dân tối thiểu, sống còn khổ hơn là chết thì đâu có quyền gì để xin Ngài chữa lành. ‘Nếu Ngài muốn’ Ngài hoàn toàn tự do ban phát lòng xót thương và Ngài là Đấng quyền năng, Ngài muốn thì cho dù bệnh phong cùi là bệnh không thuốc chữa và không thể chữa (vào thời đó) nhưng với quyền năng của Ngài thì mọi sự đều có thể. Và quả thật Chúa Giêsu đáp ‘Tôi muốn, anh sạch đi’ và bệnh phong đã biến mất khỏi anh ta.
Lời cầu nguyện của người phong cùi có lẽ phải là mẫu của các lời cầu nguyện và giúp ta biết chỉnh sửa lại thái độ cầu xin của mình. Thường ta hay cho mình cái quyền đến với Chúa cầu xin những gì mình muốn; xin ban cho con điều này điều kia như một thói quen, như thể ra lệnh cho Chúa. Và rồi chẳng cần biết đó có phải là điều Chúa muốn hay không. Đôi khi cầu xin mãi mà chẳng được thì lại sinh ra mất lòng trông cậy, lung lay đức tin, trách Chúa sao Ngài không đáp lời mình.
‘Nếu Ngài muốn’, một thái độ hoàn toàn tín thác, và kết quả không những Chúa muốn mà Ngài con dơ tay ra chạm vào anh ta. Chạm vào một người bị phong cùi được xem như một sự sợ hãi và ghê tởm của các cơ quan y tế và tôn giáo trong thời bấy giờ. Nhưng cái chạm này của Chúa Giêsu chữa lành căn bệnh phong cùi và cũng chữa lành cảm giác cô lập, cô đơn, tuyệt vọng và niềm tin của anh ta, rằng anh ta cũng tự xem mình là người bị Thiên Chúa nguyền rủa.
Tội lỗi, là một dạng phong cùi của tâm linh, làm cho người ta bị cách ly khỏi cộng đoàn Giáo Hội và khỏi Nhan Thánh Chúa. Dưới khía cạnh về tâm linh, tất cả chúng ta đều là những người phong cùi và cần được Chúa Ki-tô chữa lành. Vì không ai trong chúng ta là không có tội lỗi (1Ga 1,8). Tội lỗi là một căn bệnh khủng khiếp, nó ảnh hưởng đến tâm hồn và thể lý giống như người bị bệnh phong hủi. Không có Chúa Giêsu, tội lỗi cũng sẽ không thể chữa được vì tự con người không thể tha tội cho dù chúng ta có xin lỗi thế nào. (Tội lỗi trong tâm hồn không đơn giản như việc tha thứ của toà án dân sự). Và tội lỗi khủng khiếp đến nỗi Chúa Giêsu phải chết cho mỗi con người trên thập tự giá để đền thay và nên giá cứu chuộc cho chúng ta là những tội nhân. Do đó, chúng ta cần thừa nhận tội lỗi của mình, chấp nhận sửa đổi.
Người phong hủi được chữa lành khi Chúa Giêsu chạm vào anh ta. Theo cùng một cách, Xin Thiên Chúa chạm vào đời sống của chúng con để chữa lành các thương tích trong tâm hồn, phục hồi phẩm giá của con cái Thiên Chúa nơi mỗi chúng con. Và một khi được Thiên Chúa chữa lành, xin cho chúng con cũng biết mang đến sự chữa lành, hy vọng và cuộc sống mới cho những người khác, để họ cũng tìm thấy sự sống mới, sự chữa lành và ơn tha thứ trong Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể cho con được sạch. Amen.