THỨ SÁU TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 10,16-23
Đức Giêsu Tiên Báo Những Cuộc Bách Hại
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Một trong những thánh vịnh được yêu thích nhất trong Cựu Ước là Thánh vịnh 23: “Chúa là Mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.” (Tv 23,2).
Kinh thánh đề cập đến ‘con chiên’ hơn năm trăm lần. Dân Do Thái khởi đầu là dân du mục, việc chăn chiên là nghề chính đem lại kinh tế bảo đảm đời sống của họ. Vì chúng cung cấp cho người ta những nhu cầu cơ bản như: sữa, thịt, da và len. Đồng thời chúng cũng được sử dụng làm của lễ hy sinh dâng cho Thiên Chúa (Lv 1,10). Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu được gọi là Chiên Thiên Chúa (Ga 1,29). Ngoài ra, bản chất của con chiên rất hiền lành và không có khả năng tự vệ từ sự tấn công của các thú dữ nên cần phải luôn có người chăn dắt. Và Thiên Chúa được Kinh Thánh ví là người mục tử chăn dắt và chăm sóc đoàn chiên là dân chúng (Tv 78,52).
Tin Mừng hôm nay tường thuật lại việc Chúa Giêsu tiên báo cho các môn đệ của Ngài biết về các cuộc bách hại sẽ xảy đến: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (c.16). Lời tiên báo này ứng nghiệm với mọi thời đại, vì không có thời nào mà những người Ki-tô giáo ra đi loan báo Tin Mừng mà không bị bách hại: họ bị chính quyền săn lùng, bị từ chối bởi các tổ chức tôn giáo khác, và bị chính những người trong gia đình chế giễu. Chúa Ki-tô không che giấu rằng, đi theo Ngài không bao giờ thiếu những thử thách gian truân.
Ngày nay, các môn đệ của Chúa Ki-tô cũng phải đối mặt với những thách thức từ đa nguyên tôn giáo, chủ nghĩa tương đối, thờ ơ, thực dụng và tục hóa. Nhưng là một vị Thầy khôn ngoan, Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho các môn đệ của Ngài cách thích nghi trong việc đối mặt với những hoàn cảnh mà họ gặp phải đó là:
Phải khôn như con rắn. Nghĩa là những người được sai đi truyền giáo hôm nay đòi hỏi sự sáng tạo, bởi những gì có thể hoạt động trong quá trình truyền giáo trước đây có thể không hoạt động tốt trong thời đại này và ở một số nơi khác. Thế nên luôn rất cần thiết những sáng tạo mới và cách thức mới để truyền đạt thông điệp của Chúa là luôn luôn cần thiết. Như hơn bao giờ hết, ngày nay các phương tiện truyền thông cần được dùng để loan báo Tin Mừng cách hữu hiệu. Thánh lễ online trong thời đại dịch Covid 19 cho thấy điều đó.
Phải đơn sơ như bồ câu. Nói cách khác, với tất cả sự khôn ngoan sáng suốt của những người được sai đi phải được vận dụng, nhưng cần duy trì trái tim giản dị và khiêm nhường của mình với Chúa Ki-tô và Nước Thiên Chúa là mối bận tâm duy nhất của người môn đệ. Vì sự sắc sảo và đơn sơ không phải là hai lãnh vực mâu thuẫn mà là những dấu hiệu của một tông đồ thực sự, biết vận dụng hết khả năng Chúa ban để đạt được hiệu quả tốt nhất trong công vụ của mình.
Phải có lòng tin vững mạnh vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa: “Khi người ta nộp anh em, anh em đừng lo lắng gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.” Điều này giúp người môn đệ nắm chắc rằng, Chúa Thánh Thần là tác giả chính trong công cuộc truyền giáo chứ không phải họ. Thiên Chúa luôn là nhân vật chính! Nếu chúng ta bắt đầu với tâm lý đó, sẽ giúp ta dễ dàng tin tưởng vào sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó trong toàn bộ quá trình hoạt động. Vì chính Thánh Thần biến đổi trái tim người ta đón nhận Tin Mừng của Chúa chứ không phải nỗ lực của chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong mọi sự, đây là điều mà những người được sai đi cần xác tín để làm động lực dấn thân.
Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được Chúa là Đấng chăn dắt, luôn đồng hành với chúng con trong mọi nơi mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh. Để trong mọi gian truân thử thách, chúng con luôn biết sẵn sàng dấn thân theo tiếng gọi tình yêu của Chúa, đem tình yêu ấy đến với mọi người. Amen.