Chủ Nhật, 19 Tháng 10, 2025

Thứ Sáu, Tuần XXIII TN, Lc 8,1-3: Những người phụ nữ đi theo Đức Giêsu

THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Lu-ca 8,1-3

Những Người Phụ Nữ Đi Theo Đức Giêsu

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy về vai trò của phụ nữ trong việc truyền giáo: họ là những người âm thầm đi theo và giúp đỡ Chúa Giêsu và các tông đồ. Có thể nói rằng, đây là một cuộc cách mạng về giới tính thời bấy giờ, Chúa Giêsu đã đến để giải phóng những người phụ nữ khỏi những ràng buộc khắt khe của văn hóa và tôn giáo thời bấy giờ.

Đối với xã hội Do Thái là một lối sống rất gia trưởng, hay là một nền văn hóa và xã hội do nam giới thống trị. Một giáo sĩ thời đó không bao giờ nói chuyện với một người phụ nữ ở nơi công cộng, nếu không phải là vợ của ông ta. Nhưng Chúa Giêsu, trong phúc âm hôm nay cho phép phụ nữ tham gia vào nhóm truyền giáo của Ngài, chu cấp cho Ngài và các môn đệ những nhu cầu lương thực cần thiết cho công việc rao giảng Tin Mừng. Thậm chí một số phụ nữ còn thường xuyên rời gia đình của họ để đi theo mà giúp đỡ các Ngài.

Nhìn vào Kinh Thánh để biết về vai trò của phụ nữ trong công cuộc tạo dựng, Thiên Chúa dựng nên người nam và người nữ theo hình ảnh Thiên Chúa. Không phải chỉ có người nam mà cả nam lẫn nữ.

Chúa Giêsu con của Thiên Chúa đã chọn sinh ra từ người phụ nữ, Maria. Ngài đã từng lưu lại ở nhà của cô Mát-ta và Ma-ri-a ở Bê-ta-ni-a. Ngài đã giảng giải về Màu Nhiệm Nước Trời cho họ và cũng đón nhận sự trợ cấp từ họ những nhu yếu phẩm.

Tại bờ giếng Gia-cóp, Chúa Giêsu đã thảo luận về thần học với một người phụ nữ Sa-ma-ri, và rồi Ngài đã mở ra cho cô ấy một nhãn quan mới về triều đại của Thiên Chúa và thúc đẩy cô ta trở nên người công bố Tin Mừng cho dân làng của mình.

Trong một bữa tiệc ở nhà của một người Pha-ri-sêu, Chúa Giêsu đã không ngại nhận được sự xức dầu từ một người phụ nữ. Và còn quở trách những người đàn ông khác tỏ vể khinh bỉ cô. Sau đó Người còn khẳng định về việc làm của người phụ nữ này sẽ được nhớ đến ở bất cứ nơi nào Tin Mừng được rao giảng.

Người phụ nữ bị bệnh loạn huyết nhiều năm đã chạm vào tua áo của Người và Ngài đã chữa cho lành. Đây là hành động thật táo bạo vì vào thời ấy, việc làm này là một điều cấm kỵ.

Trong số các phụ nữ theo Chúa Giêsu, có những người đã rời bỏ gia đình và nhà của họ để ở lại với Ngài, lắng nghe, cung cấp các nhu yếu phẩm cho Ngài và còn theo Ngài đến thập tự giá, chứng kiến cái chết của Ngài, trong khi các nam môn đệ chạy trốn. Chúa Giêsu đã phá vỡ những điều cấm kỵ về văn hóa trong thời đại của Ngài, coi phụ nữ là hạng thứ yếu. Ngài đã khôi phục lại cho phụ nữ phẩm giá mà chính họ là con của Chúa. “Đây là sự thật!”

Người cũng dùng hình ảnh của người phụ nữ đi tìm đồng bạc bị mất, để diễn tả về Thiên Chúa.

Chúng ta không chủ trương vận động cách mạng nữ quyền nhưng hãy nhìn và lắng nghe Chúa Giêsu theo cách Ngài đối xử với phụ nữ. Để nhận ra giá trị và vai trò của họ trong đời sống, trong xã hội và trong thế giới.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...