Thứ Hai, 29 Tháng Năm, 2023

Thứ Tư, Tuần V, Mùa Chay: Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,21-30 – Tin thờ Thiên Chúa thật

Thứ Tư, Tuần V, Mùa Chay: Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,21-30

Tin Thờ Thiên Chúa Thật

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Bài trích sách Đanien thuật lại câu chuyện, ba cậu thiếu niên người Do thái là Sátrác, Mêsác và Avếtnơgô được Thiên Chúa cứu thoát. Ba cậu thiếu niên này là những chàng trai khôi ngô tuấn tú thông minh xuất chúng được tuyển lựa để giúp việc cho vua Nabuconôxô, vua thường tham vấn ý các cậu về các lãnh vực cần tài trí thông minh… Sở dĩ các cậu được khôn ngoan bởi có lòng gắn bó với một Thiên Chúa chân thật – toàn năng. Là những người Do thái nhiệt thành sống đạo, chắc hẳn các cậu thuộc nằm lòng lời kinh Sêmít: “Nghe đây, hỡi Israel: Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em” (Đnl 6,4-5).

Không chỉ đọc trên môi miệng nhưng ba người  thiếu niên này đã sống điều răn đó. Cho nên, khi vua Nabuconoxô dụ dỗ, ép buộc, giam cầm và sẽ giết chết nếu không thờ những pho tượng vua đã dựng nên, thì các cậu thà chịu chết chứ không thờ lạy những thần giả dối. Điều này cho thấy họ có đức tin mạnh mẽ và sự tự do đích thực của con cái Chúa, sự tự do mà chỉ có đức tin mới mang lại cho họ. Đó là loại tự do nội tâm mà Chúa ao ước cho mọi người chúng ta.

Nhìn vào thế giới của chúng ta hôm nay, dường như con người đang lạm dụng tự do Chúa ban, để phủ nhận sự hiện hữu của Ngài, để không tin thờ một Thiên Chúa thật, để tự sống buông thả theo bản năng thấp hèn của mình… Lời Chúa hôm nay như đang thức tỉnh chúng ta trở về sống tương quan với Chúa là Cha của mình, cách cụ thể là thực thi Điều Răn Thứ Nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự. Thử nghĩ lại mà xem, ai đã ban cho chúng ta mạng sống này, ai đã cho chúng ta vũ trụ tuyệt vời này, ai đã cho chúng ta nguồn nước, ánh sáng, không khí để để sử dụng mỗi ngày… nếu không phải là Thiên Chúa tình yêu! Chúng ta tin chắc như vậy.

Nhưng có người sẽ chất vấn về niềm tin của chúng ta rằng: Anh có thấy Chúa đâu mà dám quả quyết như vậy? Họ lý luận rằng do tình cờ, do tự nhiên mà có vũ trụ và con người chứ chẳng có Thiên Chúa nào dựng nên cả. Người ta cần lý luận để tìm ra sự thật nhưng có bao gời họ lý luận rằng, có những sự hiểu biết nằm ngoài lý luận không? Nếu họ biết lý luận, thì cũng phải biết lý luận như thế. Vì mặc dù chúng ta không nhìn thấy gió, không nắm bắt được gió (dù là gió quạt máy hay gió trời) nhưng phải công nhận là có gió; gió mát, chúng ta không nhìn thìn thấy dòng điện chạy trong dây điện, nhưng phải công nhận là có điện; sờ vào là bị điện giật. Chúng ta không thấy không khí, nhưng phải công nhận có không khí, nếu không chúng ta sẽ chết. Thế thì Thiên Chúa vẫn luôn bao bọc chăm sóc chúng ta dù mắt thịt chúng ta không thấy, cần có đôi mắt đức tin để mến yêu và phụng sự Ngài.

Con người chúng ta gồm xác – hồn, thế nên, không mến yêu Thiên Chúa thật thì chúng ta sẽ tự tạo ra những “thiên chúa” giả dối mà thờ lạy. Thiên chúa đó có thể là tiền bạc, chức quyền, tình ái… khiến chúng ta cứ phải lệ thuộc, chạy theo sụp lạy nó. Chẳng vậy mà: vì ham “ông chúa” tiền bạc, có người bán rẻ nhân phẩm, bỏ có kẻ buôn gian bán lậu, lường gạt lỗi đức công bằng. Vì mến “ông chúa” chức quyền, mà người ta đâm ra phe đảng sát phạt lẫn nhau. Vì yêu “ông chúa” tình ái mà người ta thành kẻ bất trung “chồng ăn chả vợ ăn lem”… Khi quyết định chọn thờ lạy những ông chúa giả dối thế ấy, thì chắc chắn cuộc đời con người luôn bị kìm hãm trong cảnh bất hạnh thê lương.

Trong bài Tin mừng thánh Gioan đã cho biết, Chúa Giêsu đến giải phóng chúng ta, nhưng chúng ta có muốn để cho ngài giải phóng hay không? Hơn ai hết chính chúng ta biết rõ chúng ta đang bị nô lệ cho một điều gì đó, dễ thấy như là nghiện rượu, ma túy, mê dâm dục, mê ăn, nghiện Internet, những tội nói hành nói tỏi. Bên cạnh đó còn có những thứ nô lệ tinh vi hơn như kiêu ngạo, ích kỉ, háo danh… Những ngày cuối của Mùa chay hối thúc chúng ta cần sám hối giao hòa với Chúa và anh chị em, chỉ khi đó chúng ta mới là người tự do đích thực.

Chớ gì sự chọn lựa của ba cậu thiếu niên Do thái xưa: chọn thờ lạy Thiên Chúa thật, cũng trở thành tiêu chuẩn chọn lựa của mỗi chúng ta trong cuộc sống hôm nay, để chúng ta không phải làm nô lệ cho vật chất, không phải làm nô lệ cho tội lỗi nữa, nhưng là sống an vui phụng thờ Chúa và yêu mến anh chị em mỗi ngày một hơn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ 2, sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ga 19,25-27: Đức Maria – Mẹ Hội Thánh

Thứ 2, sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ga 19,25-27 Đức Maria – Mẹ Hội Thánh Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một nhà văn kể lại...

Thứ Bảy, Tuần VII PS, Ga 21,20-25: Người môn đệ Đức Giêsu thương mến

THỨ BẢY TUẦN VII MÙA PHỤC SINH Gio-an 21,20-25 Người Môn Đệ Đức Giêsu Thương Mến Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Lời kết luận của...

Thứ Sáu, Tuần VII PS, Ga 21,15-19: Chúa Giêsu và thánh Phê-rô

THỨ SÁU TUẦN VII MÙA PHỤC SINH Gio-an 21,15-19 Chúa Giêsu và thánh Phê-rô  Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Thánh Gio-an Tông Đồ đã định nghĩa...

Thứ Năm, Tuần VII PS, Ga 17,20-26: Để họ được nên một như chúng ta là một

THỨ NĂM TUẦN VII MÙA PHỤC SINH Gio-an 17,20-26 Để Họ Được Nên Một Như Chúng Ta Là Một Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Chuyện dân...

Thứ Tư, Tuần VII PS, Ga 17,11b-19: Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, Lời Cha là sự thật

THỨ TƯ TUẦN VII MÙA PHỤC SINH Gio-an 17,11b-19 Xin Cha Lấy Sự Thật Mà Thánh Hiến Họ, Lời Cha Là Sự Thật Cha M. Basilio...

Thứ 3, Tuần 7, Phục sinh, Ga 17,1-11: Để được sống đời đời

Thứ 3, Tuần 7, Phục sinh, Ga 17,1-11 Để được sống đời đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có thể nói một trong những khát vọng lớn...

Thứ Ba, Tuần VII PS, Ga 17,1-11a: Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu

THỨ BA TUẦN VII MÙA PHỤC SINH Gio-an 17,1-11a Lời Cầu Nguyện Của Chúa Giêsu Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Tin Mừng hôm nay, từ...

Thứ Hai, Tuần VII PS, Ga 16,29-33: Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian

THỨ HAI TUẦN VII MÙA PHỤC SINH Gio-an 16,29-33 Can Đảm Lên! Thầy Đã Thắng Thế Gian Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Chuyện kể rằng,...

Thứ 2, Tuần 7, Phục sinh, Ga 16,29-33: Để trong Thầy anh em được bình an

Thứ 2, Tuần 7, Phục sinh, Ga 16,29-33 Để trong Thầy anh em được bình an Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay, các môn...

Thứ Bảy, Tuần VI PS, Ga 16,23-28: Cầu xin nhân danh Chúa Kitô

THỨ BẢY TUẦN VI MÙA PHỤC SINH Gio-an 16,23-28 Cầu Xin Nhân Danh Chúa Kitô Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP Là người Kitô hữu, nếu...

Thứ 7, Tuần 6, Phục sinh, Ga 16,23-28: Sức mạnh của tình yêu

Thứ 7, Tuần 6, Phục sinh, Ga 16,23-28 Sức mạnh của tình yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu thổ lộ cho...

Thứ 6, Tuần 6, Phục sinh, Ga 16,20-23: Niềm vui của anh em không ai lấy mất được

Thứ 6, Tuần 6, Phục sinh, Ga 16,20-23 Niềm vui của anh em không ai lấy mất được Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay,...