Chủ Nhật, 19 Tháng 10, 2025

Thứ Tư, Tuần XVIII TN, Mt 15,21-28: Đức tin của người phụ nữ Ca-na-an

THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

Mát-thêu 15,21-28

Đức tin của người phụ nữ Ca-na-an

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Hôm nay Tin Mừng nói về một người phụ nữ dân ngoại đã cầu xin Chúa Giêsu chữa lành đứa con bị quỷ ám. Thật trớ trêu khi chính người phụ nữ Ca-na-an này lại gọi Chúa Giêsu là ‘Chúa’ là ‘Con vua Đa-vít’ trong khi các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì không. Xuyên qua những thái độ khẩn khoản cầu xin, cô đã thể hiện niềm tin của mình vào Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, đang khi những nhà lãnh đạo Do Thái lại từ chối Ngài.

Thật ngạc nhiên khi niềm tin của cô không hề dựa trên cảm tính, như bản văn mô tả; Lúc đầu, Chúa Giêsu dường như không chú ý đến cô. Cô nhận được một sự phũ phàng nào đó, Ngài đã bỏ đi dường như không đoái hoài gì về lời kêu xin của cô. Ba lần Chúa Giêsu từ chối yêu cầu của cô: trước tiên, bằng sự im lặng của Ngài; thứ hai, bằng cách khẳng định rằng nhiệm vụ của Ngài chỉ dành cho con chiên lạc của nhà Israel; và thứ ba, bằng cách nói một cách gay gắt về việc xem cô như loài chó (Đức Giêsu đứng trong quan niệm của người Do Thái lúc bấy giờ). Nhưng người phụ nữ Ca-na-an này vẫn kiên trì kêu xin. Và thế là niềm tin của cô đã thắng, Chúa Giêsu đã hành động theo lời cầu xin của cô ta, bởi chính sự kiên trì và đức tin lớn lao của cô.

Trước hết, ta cùng tìm hiểu tại sao Chúa Giêsu đã từ chối đối với lời kêu xin của người phụ nữ này? Chắc chắn là để kiểm chứng và đánh thức niềm tin của cô ta. Nhưng phải hiểu thế nào khi Chúa Giêsu dùng cách nói: “không được ném thức ăn của con cái cho chó?” Vì người Do Thái thường có cái nhìn về người dân ngoại với sự kiêu ngạo và xấc xược như những con chó ô uế, vì họ kể người dân ngoại là những người bị loại trừ khỏi giao ước của Thiên Chúa. Đối với người Hy Lạp, “chó” là một biểu tượng của sự bất lương và được sử dụng để mô tả một người phụ nữ không biết xấu hổ và trơ tráo. Trong Tin Mừng của Thánh Mát-thêu cũng đề cập khi nói: “đừng cho chó những gì là thánh” (Mt 7,6). Nhưng chúng ta chắc chắn rằng, cho dù từ cái nhìn có tính miệt thị hằng xẩy ra trong đời sống giữa người Do-thái và dân ngoại, nhưng lời nói ấy xuất phát từ Chúa Giêsu nó có thể đi kèm với một nụ cười chứa đựng đầy sự cảm thương chứ không phải bằng một sự xúc phạm, bởi vì người phụ nữ này ngay lập tức đáp lại bằng sự dí dỏm và đầy lòng tin: “Ngay cả những con chó cũng được ăn những vụn bánh từ bàn rơi xuống, thưa Ngài.”

Qua Tin Mừng hôm nay có thể rút ra bốn điểm giúp chúng ta nhìn lại đức tin của mình. Trước tiên, là Ki-tô hữu trong thế giới ngày nay, chúng ta phải luôn sẵn sàng để chạm trán với những gì chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày, như những gì Chúa Giêsu đã làm. Một Ki-tô hữu thực sự là một người nhạy cảm hơn là nhẫn tâm, mắt mở hơn là mù quáng và từ bi hơn là cứng lòng. Họ luôn sẵn sàng để được biến chuyển và được thay đổi, tất nhiên là tốt hơn, từ đó hành động trong tình yêu bất cứ khi nào ai đó cần sự giúp đỡ.

Thứ hai, sứ mệnh truyền bá đức tin và tình yêu của Thiên Chúa không chỉ giới hạn trong gia đình, bạn bè và cộng đồng của chúng ta mà trên khắp thế giới. Đoạn Tin Mừng hôm nay mô tả việc Chúa Giêsu đi ra ngoài lãnh thổ, ngoài quan niệm hẹp hòi của phong tục tập quán cũng như óc bè phái vị chủng tộc của người Do Thái. Đức tin và tình yêu của Thiên Chúa phải là một phổ quát. Thiên Chúa là cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều là con cái Thiên Chúa. Nói cách khác, tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu đều là thành viên trong Giáo Hội của Ngài. Thiên Chúa đã loại bỏ tất cả các sự phân rẽ. Bất cứ ai tin vào Thiên Chúa đều phải tôn trọng và hỗ trợ cho các tín hữu khác tin vào Ngài, bất kể họ thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào.

Thứ ba, đức tin là kiên trì. Người phụ nữ Ca-na-an trong Tin Mừng hôm nay là ví dụ cho chúng ta về việc kiên trì cầu xin của cô. Chúa Ki-tô thực hiện lời cầu xin của cô vì đức tin kiên trì của cô là chìa khóa mở cửa trái tim Chúa. Cô ấy đã chứng tỏ mình xứng đáng được lắng nghe. Chúng ta hãy làm như vậy, kiên trì trong những lời cầu nguyện còn là sức mạnh giúp chúng ta mở toang cánh cửa Nước Trời.

Thứ tư, đức tin là khiêm tốn. Cô ấy không có quan tâm khi được so sánh với một con chó nhưng để cho đức tin thúc đẩy. Khiêm tốn là mở ra cho kế hoạch của Chúa, ý muốn của Ngài. Đó là, tôi chỉ muốn nó nếu Chúa muốn. Nếu không, tôi cũng không ưng.

Cuối cùng, chúng ta hãy suy ngẫm những lời này về lời cầu nguyện của Thánh Gio-an Vianney: “Chúng ta là những người ăn xin phải cầu xin Chúa chu cấp mọi thứ. Có bao nhiêu người chúng ta có thể đáp lại Chúa bằng những lời cầu nguyện của chúng ta! Người biết dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện nồng nàn: đó phải là người hạnh phúc nhất trên trái đất.” Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 – lễ Thánh Luca, Thánh sử)

Người bạn đồng hành của các Tông Đồ (Lc 10,1-9 - lễ Thánh Luca, Thánh sử) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong dòng lịch sử...

“Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên)

 “Giá trị của một người trong mắt Thiên Chúa” (Lc 12,1-7 – Thứ Sáu. Tuần XXVIII, Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Phải, ngay...

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)

Tưởng niệm hay noi gương? (Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Khốn cho...

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...