THỨ TƯ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Mát-thêu 23,27-32
Sự lên án các Kinh Sư và người Pha-ri-sêu giả hình
Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP
Quả thật, trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải diễn kịch, phải mang bộ mặt khác với con người thật của mình; bên ngoài tỏ ra hạnh phúc nhưng trong khi lòng đầy thất vọng chán trường. Miệng cười nhưng trong lòng đang khóc và đó là cách của chàng hề.
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục có những lời lên án mạnh mẽ nhất mà chúng ta nghe được từ miệng của Ngài. Đấng đã từng nói những lời dịu dàng và tha thứ cho những người tội lỗi, những người sa ngã và những người yếu đuối, vì Ngài thấu hiểu sự chân thành và trung thực của tâm hồn họ. Nhưng Ngài đã không nhượng bộ với các kinh sư và người Pha-ri-sêu, vì sự che đậy dối trá có dụng ý trong đời sống của họ không qua được con mắt của Ngài. Họ cố gắng lỗ lực tỏ ra tuân thủ luật pháp để giành được sự chấp thuận của người phàm. Điều đó làm cho họ giống như “những mồ mả tô vôi có vẻ đẹp bên ngoài nhưng bên trong chứa đầy xương người chết và mọi thứ bẩn thỉu”. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh để nói nên con người không thành thật, tự phụ và trong ngoài bất nhất của họ.
Trong khi Chúa Giêsu, chủ trương tính lương thiện, trung thực, chân thành, minh bạch, không khoa trương, công bằng, thương xót, yêu thương. Ngài khuyến khích chúng ta sống cuộc sống thực tế, chấp nhận ánh sáng và bóng tối của mình, chấp nhận bản thân như chúng ta thực sự là. Điều này đòi hỏi sự khiêm nhường, trung thực và lòng biết ơn, để thừa nhận rằng tất cả những gì chúng ta đang có đều đến từ Thiên Chúa. Thế nên, thực sự không có lý do gì để chúng ta tự hào về những phẩm chất hay thành tích tốt của mình hoặc vì mình tốt hơn những người còn lại.
Cụ thể trong Tin Mừng hôm nay, một trong những điều mà Chúa Giêsu lên án những người Pha-ri-sêu là sự không nhất quán của họ, thể hiện ở tính độc quyền và xu hướng phán xét người khác (Mt 9,9-13). Điều Chúa Giêsu khuyên dạy rằng, chúng ta không phải là khuôn mẫu đối với người khác. Là Ki-tô hữu, chúng ta cần sống cuộc sống phục vụ chân chính của mình cho người khác. Chúa biết những gì sâu thẳm trong cõi lòng của mỗi người. không cần phải quá phô trương lòe loẹt với các hoạt động từ thiện của mình. Thiên Chúa không bao giờ quên trong việc ban thưởng cho những người chân thực trong việc giúp đỡ một người kém may mắn. Vì trong ngày chung thẩm, mọi hành động thật giả của ta sẽ đều bộc lộ, quyết định của Thiên Chúa sẽ đến với mỗi người, khi người gian dối “sẽ đi đến hình phạt đời đời và người công chính ra đi để hưởng cuộc sống vĩnh cửu.” (Mt 25,46).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống cuộc sống Nước Trời ngay gây phút này, để chúng con biết sống thật với mình và với tha nhân trong tình yêu thương bác ái tương trợ lẫn nhau, không xét đoán và tự cao, nhưng trung thực và giầu lòng thương xót để chúng con cũng được Chúa xót thương. A men.