Thứ ba, 22 Tháng mười, 2024

THỨ TƯ TUẦN XXII TN: LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA

THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

Lu-ca 11,1-4

Lời Cầu Nguyện Của Chúa

  Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Người Do Thái được ghi nhận là những người tận tâm cầu nguyện. Cầu nguyện chính thức được quy định cho ba lần trong một ngày. Và các giáo sĩ đã soạn các lời cầu nguyện cho mỗi dịp khác nhau. Đó cũng là một phong tục, các giáo sĩ dạy cho các môn đệ của họ một lời cầu nguyện đơn giản mà họ có thể sử dụng một cách thường xuyên.

Tin Mừng Luca được gọi là Tin Mừng cầu nguyện, ngay cả khi ba bản văn Tin Mừng khác đã đề cập việc Chúa Giêsu cầu nguyện. Tuy nhiên, Thánh Luca đặt việc cầu nguyện là trọng tâm trong Tin Mừng của mình. Như: chúng ta thấy Chúa Giêsu dành cả đêm để cầu nguyện (5,16); hết lần này đến lần khác, tại mỗi bước ngoặt quan trọng như việc chọn nhóm Mười Hai, Người cầu nguyện suốt đêm (6,12); Chúa Giêsu tiếp xúc với Chúa Cha trong lời cầu nguyện (11,1); cũng trong Luca 11 này, thánh nhân đã ghi lại hai dụ ngôn ‘Người bạn quấy rầy và đứa con xin con cá’ mà Chúa Giêsu dùng để khích lệ việc cầu nguyện. Thêm nữa, mục đích của việc trục xuất các kẻ buôn bán và đổi tiền ra khỏi đền thờ nhằm để tái lập đền thờ là nơi cầu nguyện (19,46).

Các môn đệ đã rất ấn tượng với tấm gương của Thầy về việc dành thời gian để cầu nguyện giữa lịch trình bận rộn của mình, ngay cả khi có ít thời gian để ăn. Chúa Giêsu đã dành nhiều giờ để cầu nguyện vào buổi tối và đôi khi suốt đêm. Trước mỗi sự kiện lớn trong đời, và khi vắng bóng thì người ta cũng tìm thấy Ngài đang cầu nguyện ở một nơi thanh vắng. Trong các Tin Mừng, đã đề cập đến hơn 80 lần Chúa Giêsu đi cầu nguyện. Điều này dẫn đến các môn đệ xin ngài dạy họ cách cầu nguyện: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy các môn đệ của ông” (c.1).

Chiêm ngưỡng con người cầu nguyện của Chúa Giêsu, nhắc nhở chúng ta rằng: Tôi có dành thời gian để cầu nguyện hay tôi chỉ cầu nguyện khi có thời gian? Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ và cho chúng ta lời cầu nguyện tuyệt vời nhất, kinh ‘Lạy Cha’ Cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha.

Lời cầu nguyện của kinh Lạy Cha dạy cho chúng ta biết gì về Thiên Chúa và về chính chúng ta? Đầu tiên, nó cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa vừa là Cha vừa là Đấng sáng tạo và là Tác giả của tất cả mọi tạo vật, nguồn gốc đầu tiên của mọi thứ và quyền bính siêu việt. Ngài là Cha vĩnh cửu bởi mối quan hệ của Ngài với người Con Một Duy Nhất là Chúa Giêsu Ki-tô (Mt 11,27). Thứ hai, Chúa Giêsu dạy chúng ta biết Thiên Chúa là Cha của chúng ta và can đảm xin Ngài về những điều chúng ta cần để sống như những con trai và con gái của thiên Chúa.

Trong Lời cầu nguyện của Chúa, chúng ta tìm thấy các hướng dẫn trong cuộc sống như: Chúng ta thấy rằng khi dâng cho Thiên Chúa một vị trí quan trọng vượt trên mọi sự trong cõi lòng mình, nghĩa là tất cả cho vinh danh Thiên Chúa, thì những thứ khác có thể thay thế không bị quá bám víu và ràng buộc (c.2); Không phải quá lo lắng về tương lai mà là sống giây phút hiện tại (c.3); Chúng ta được trao quyền để tha thứ vì chúng ta biết thế nào là được Thiên Chúa tha thứ (c.4); Chúa biết khả năng của chúng ta để đối mặt với những thử thách cám dỗ. nên biết phó thác trong bàn tay quan phòng của Ngài (c.4).

Cuối cùng, kinh Lạy Cha dạy chúng ta biết cách cầu nguyện như thế nào. Nó dẫn chúng ta đến mối quan tâm nên làm, không chỉ về một số nhu cầu hoặc mối bận tâm cá nhân, mà hơn thế nữa, mối quan tâm của Thiên Chúa. Nó là một phần của lòng đạo đức hàng ngày của chúng ta. Hãy suy niệm ý nghĩa của các lời kinh ta đọc, và hãy nghĩ về đặc ân được gọi Thiên Chúa là ‘Cha’. Không có vinh dự nào có thể so sánh, vì nếu người đời họ có thể tự hào là con ông to bà lớn thì chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn loài thì còn vinh dự nào lớn hơn.

Chúng con cảm tạ Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng con một Thiên Chúa là Cha, xin giúp chúng con biết sống đúng với nghĩa vụ làm con và luôn biết trông cậy, chạy đến bàn hỏi, đàm đạo với Cha trong mọi biến cố của cuộc đời qua đời sống cầu nguyện hàng ngày. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên (Lc 12,35-38; Rm 5,12.15.17-21) Sống thành nhân để nên thánh nhân

Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên (Lc 12,35-38; Rm 5,12.15.17-21) Sống Thành Nhân Để Nên Thánh Nhân Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Càng về cuối...

Thứ 2 Tuần XXIX Thường Niên –  Lc 12,13-21 Chớ tham lam và cậy vào tiền của

CHỚ THAM LAM VÀ CẬY VÀO TIỀN CỦA Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Chúng ta đang sống trong một thế giới được...

Thứ 7 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 12,8-12 Tuyên xưng đức tin

TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục suy niệm bài Tin Mừng...

Thứ 5 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 11,47-54 Đức Giêsu phiền trách các luật sĩ

  ĐỨC GIÊSU PHIỀN TRÁCH CÁC LUẬT SĨ Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Hôm nay chúng ta cùng suy niệm bài Tin Mừng...

Thứ 4 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 11,42-46 Chúa khiển trách Pharisêu giả hình

  CHÚA KHIỂN TRÁCH PHARISÊU GIẢ HÌNH Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Chúng ta cùng suy niệm và tiếp tục theo dõi Đức...

Thứ 3 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 11,37-41 Sạch dơ thực sự

SẠCH - DƠ THỰC SỰ Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Với Tin Mừng thánh sử Luca, chúng ta nhận thấy thánh sử...

Thứ Hai, Tuần XXVIII Thường Niên (Lc 11,29-33) Sám hối để nhìn thấy Chúa

Thứ Hai, Tuần XXVIII Thường Niên (Lc 11,29-33) Sám Hối Để Nhìn Thấy Chúa Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Tôi đã đi khắp vũ trụ,...

Thứ 2 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 11,29-32 Dấu lạ diệu kỳ vĩ đại

 DẤU LẠ DIỆU KỲ VĨ ĐẠI Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Có lẽ vì tò mò hay hiếu kỳ, dân...

Thứ 7 Tuần XXVII Thường Niên – Lc11,27-28 Hạnh phúc thật

HẠNH PHÚC THẬT Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Trước cử tọa thật đông đảo đang nghe Đức Giêsu giảng dạy với những...

Thứ 6 Tuần XXVII Thường Niên – Lc 11,15-26 Đức Giêsu đầy quyền năng và nhân ái

  ĐỨC GIÊSU ĐẦY QUYỀN NĂNG VÀ NHÂN ÁI Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Giữa bao thử thách gian truân và đau khổ...

Thứ Năm Tuần XXVII Thường niên (Lc 11,5-13) Chẳng lẽ Chúa cũng “xin” “cho”?

Thứ Năm Tuần XXVII Thường niên (Lc 11,5-13) Chẳng lẽ Chúa cũng “xin” “cho”? Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay là những...

Thứ 5 Tuần XXVII Thường Niên – Lc 11,5-13 Kiên trì cầu nguyện

  KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Sau khi Đức Giêsu dạy thể thức cầu nguyện với Kinh Lạy Cha,...