Tình cha
“Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng suối tuôn đầu nguồn”.
Trong thơ, trong nhạc, có nhiều bài viết ca ngợi tình cha. Tình cha vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào. Tình cha không chỉ cương quyết mà còn đầy thương mến, tuy cứng rắn nhưng lại thật êm ái. Phải chăng trong tình cha cũng mang dáng dấp của tình mẹ!
Cha dạy cho con những tiếng nói bập bẹ, và thế là con bi bô suốt ngày dù chỉ là những tiếng ngọng nghịu. Cha tập cho con những bước đi đầu đời, và rồi con thích thú chập chững những bước té lên ngã xuống.
Ngày đầu tiên cha dắt con đến trường, con sợ hãi rụt rè sau lưng cha. Nhưng cũng từ đây, con khám phá ra một thế giới rộng lớn hơn gia đình mình thật nhiều. Một thế giới có thầy cô và bạn bè. Một thế giới mở ra cho con một chân trời mới.
Khi lớn lên, cha đưa con vào trường đời. Cha dạy con kiên nhẫn trong khó khăn, mỉm cười trong đau khổ. Cha dạy con tự vững bước trên đôi chân của mình, không dựa dẫm ai. Cha dạy con hãy biết thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, của cuộc sống, và hãy biết ơn Đấng đã tạo dựng nên tất cả cho chúng ta; hãy luôn quan tâm đến mọi người xung quanh với lòng nhân ái, bao dung.
Đối với một đứa trẻ như con, cha là tất cả. Đối với cha, con luôn là bé thơ dù con đã lớn khôn.
Khi đời cha đã ngả về chiều, mắt cha đã mờ, và cha đã không thể tự bước đi bằng đôi chân của mình, thì con đã nên chỗ dựa cho cha. Cha ra đi, để lại trong con nỗi đau thương nhớ.
Con tin rằng những hạt giống cha gieo ở trên mặt đất này, cha sẽ được gặt những hoa thơm trái ngọt nơi cõi vĩnh hằng.
Hoa Tím – PT