Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Trái tim biết lắng nghe, yêu mến và tín thác (Bài Suy Niệm Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ) – Mai Thi

TRÁI TIM BIẾT LẮNG NGHE, YÊU MẾN VÀ TÍN THÁC

(Bài Suy Niệm Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ: 17.06.2023)

Sau khi nguyên tổ loài người sa ngã phạm tội chống lại Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương ông bà Ađam – Evà. Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn để làm Mẹ của Đấng Cứu Thế, Đấng đến trần gian để giao hòa con người với Thiên Chúa (St 3,15) và phục hồi tình trạng ơn thánh đã bị đánh mất do ông bà nguyên tổ gây ra.

Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria để cưu mang Chúa Giêsu, để cộng tác cho công trình cứu chuộc nhân loại của Ngài. Khi nói lời fiat, Mẹ Maria đã để cho Thiên Chúa hoàn toàn sử dụng Mẹ cho kế hoạch tình yêu của Ngài và để cứu rỗi nhân loại bằng giá máu của Con Ngài. Bằng việc lắng nghe, yêu mến và tín thác, trái tim của Mẹ Maria đã hoàn toàn hiến tế, thuộc trọn về Chúa, và trong vai trò của mình, Mẹ Maria đã dâng tất cả tình yêu cộng tác với Thiên Chúa để mang tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho nhân loại. Suy niệm về điều này, thánh Bernadino thành Siena (1380-1444), vị thánh Tiến Sĩ về lòng sùng kính Trái Tim Mẹ đã viết: “từ trái tim Mẹ, như lò lửa của Tình Yêu Rất Thánh, Đức Trinh Nữ Maria đã nói lên ngôn ngữ tuyệt vời nhất của một tình yêu mãnh liệt”.

Suốt cuộc đời của Mẹ Maria là lời thưa vâng, đáp trả tình yêu của Thiên Chúa. Đời của Mẹ là bài ca cảm tạ, tri ân không ngừng bởi Mẹ là con người của sự lắng nghe, yêu mến và tín thác. Mẹ đã giữ kỹ những điều Mẹ đã cảm nghiệm và suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2, 51). Cả cuộc đời Mẹ Maria là cuộc đời xin vâng, thể hiện qua trái tim nhạy bén, luôn biết lắng nghe và mau mắn thi hành thánh ý Chúa. Như Chúa Giêsu trên thập giá, Mẹ Maria đã hiến tế con tim tình yêu vẹn toàn của mình cho Thiên Chúa, trái tim của Mẹ đã rộng mở để đón nhận mọi người. Thánh Bênađô quả có lý khi viết: “Tình Chúa yêu thương chiếm trọn Trái Tim Mẹ Maria, đến nỗi Trái Tim Mẹ đầy tràn tình yêu, vì Thiên Chúa không làm bùng lên tình yêu trong trái tim nào khác như trong Trái Tim Rất Thánh Nữ Trinh. Và vì Mẹ thoát khỏi mọi dính bén thế tục để Mẹ lãnh nhận được ngọn lửa thánh này”.

Hành trình đời Mẹ là hành trình của niềm tin, sự tín thác, cậy trông và gắn kết đời mình nơi kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa. Trái tim của Mẹ luôn cùng một nhịp đập với trái tim Chúa: cả cuộc đời Mẹ, trái tim vẫn luôn rung nhịp vâng theo thánh ý Thiên Chúa giữa bao nghịch cảnh. Mẹ vâng phục Thiên Chúa và tín thác nơi Ngài ở mọi nơi, mọi lúc, mọi biến cố, mọi phút giây. Trong biến cố hạ sinh con nơi hang bò lừa giữa cánh đồng hoang vu đêm khuya gió rét, biến cố trốn sang Ai Cập, dâng con trong Đền thờ, ẩn cư tại Nazareth… ở mọi thời khắc Mẹ Maria đều thinh lặng, nhưng con tim ghi nhớ và suy niệm trong lòng (x. Lc 2,19). Cả biến cố dưới chân thánh giá, Mẹ chứng kiến cái chết nhục nhã của người con dấu yêu, trái tim của Mẹ nát tan vì khổ đau. Tuy nhiên trong tất cả những biến cố thử thách đó Mẹ luôn thinh lặng và tiếp tục thinh lặng để ghi nhớ cũng như suy đi gẫm lại trong lòng (Lc 2, 51).

Mẹ Maria là con người của lắng nghe, yêu mến và tín thác. Trái tim cực sạch Mẹ hết lòng yêu thương chúng ta. Trái tim cực sạch của Ngài đồng nghĩa với tình yêu chân thật, giống như tình yêu Con Ngài đối với chúng ta. Mẹ đi con đường thập giá của Chúa Kitô nhờ đó sứ mạng cộng tác với Chúa trong ơn cứu độ mới được thành toàn. Về phần chúng ta, Mẹ cũng muốn chúng con cùng Mẹ lặp lại lời “xin vâng” mỗi ngày: xin vâng trong mọi nơi mọi lúc, xin vâng để luôn lắng nghe Lời Chúa, xin vâng để biết quên mình và sống yêu thương người khác. Hãy bắt chước “Đức Trinh Nữ Maria ghi nhớ Lời Chúa và suy niệm trong lòng” trong tin tưởng, phó thác và mến yêu.

Bên cạnh đó, giống như Mẹ Maria, Chúa cũng mời gọi sự cộng tác của mỗi người chúng ta: ai ai cũng đều có một vai trò và vị trí đặc biệt trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Điều Thiên Chúa cần nơi mỗi người chúng ta là noi gương Mẹ Maria, luôn sẵn sàng vâng phục thánh ý của Chúa. Mỗi người chúng ta đều được Mẹ Maria dành cho tất cả tâm tình và tình thương mà Mẹ đã dành cho Đức Giêsu, con Mẹ. Mỗi người chúng ta đều được Mẹ Maria dành cho một chỗ đặc biệt trong trái tim Mẹ.

Mẹ Maria “đọc” các biến cố xảy ra trong đời mình bằng trái tim chứ không phải khối óc. Và đó là hành trình của niềm tin, sự tín thác và cậy trông nơi kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Trái tim vẹn sạch Đức Trinh nữ Maria là dấu chỉ của tình yêu, nhưng là tình yêu của Mẹ đối với Thiên Chúa và đối với Đức Giêsu Kitô, con yêu dấu của Mẹ. Tất nhiên trong tư cách là chi thể của một thân thể mầu nhiệm chúng ta cũng được hưởng niềm vui và hạnh phúc đó trong cuộc đời. Chính vì thế Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Trái tim Mẹ Maria đã luôn luôn theo sát sự nghiệp Con mình, và cũng đập cùng một nhịp thương mến đối với tất cả những ai mà Đức Kitô đã và đang ấp ủ trong tình thương mến vô biên của Người”.

Mai Thi

* Tham khảo một số bài viết trên Internet.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng...

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19: Hai cách làm chứng

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19 HAI...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...