Vào Nơi Vắng Vẻ Để Nghỉ Ngơi
Suy niệm Tin Mừng Mc 6,30-34; Thứ 7, Tuần 4 Thường niên
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một bầu khí rất thân tình giữa Chúa Giêsu và các tông đồ. Sau chuyến hành trình rao giảng Tin mừng đầu tiên đầy vất vả nhưng cũng đầy hân hoan, các tông đồ háo hức trở về quây quần bên Thầy Giêsu, và kể cho Ngài biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy.
Có lẽ chúng ta thắc mắc: không biết các tông đồ đã làm và dạy những gì trong chuyến thực tập truyền giáo đầu tiên vừa qua? Nếu tìm đọc đoạn Tin mừng trước đó Mc 6,7-13 chúng ta sẽ biết những hoạt động của các tông đồ:“Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh” (Mc 6,12-13).
Chúa Giêsu thấu biết lòng nhiệt thành của các tông đồ bận rộn làm việc cũng như giảng dạy đến nỗi không còn thời giờ ăn uống, Ngài biết các tông đồ đã vất vả nhọc nhằn cần được nghỉ ngơi bồi dưỡng nên mới bảo: “Anh em hãy vào nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31). Rồi chính Chúa Giêsu cùng với các tông đồ chèo thuyền vào nơi hoang vắng để nghỉ ngơi. Hóa ra, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy: việc nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe thể xác và tinh thần, nhờ sự tĩnh lặng cầu nguyện là điều cần thiết. Đó là điều Chúa Giêsu đã thi hành thường xuyên trong suốt cuộc đời của Ngài. Giờ đây Chúa cũng đang nói với mỗi người chúng ta này anh A, này chị B hãy nghỉ ngơi đôi chút.
Sống giữa thế giới ồn ào náo nhiệt hôm nay, con người luôn bị tấn công bởi những âm thanh xe cộ, Radio Catxet, Tivi và những dàn Karaoke thâu đêm suốt sáng… làm cho con người trở nên sáo rỗng, bất an, vô định, người ta mới thấy cần, mới thấy thèm sự an tịnh biết bao, để quân bình lại cuộc sống của mình. Thế nên, nhiều người đã tìm đến những chùa chiền, đan viện, lên rừng núi hay xuống biển, đến những nơi quang đãng mong tìm lại một chút yên tĩnh nội tâm.
Đối với các Kitô hữu ngày Chúa nhật và các ngày lễ nghỉ, ngày tết, ngày kỉ niệm hôn phối… là thời gian không chỉ để nghỉ việc xác vui chơi lành mạnh nhưng còn là thời gian thuận tiện để họ sống thân tình với Chúa trong bình yên, cầu nguyện và tham dự thánh lễ… hầu có thêm lòng nhiệt thành yêu mến nhau hơn, qua đó mang Chúa đến với mọi người ở mọi nơi.
Đối với những ai sống đời thánh hiến, dẫu dành trọn đời để phụng sự Chúa, thì mẹ Giáo hội khôn ngoan dạy phải có những cuộc tĩnh tâm tháng, tĩnh tâm năm, rồi tĩnh tâm trong nhiều dịp khác nữa như khấn dòng, chịu chức thánh… vì đây là những thời giờ để họ “lánh riêng ra nghỉ ngơi” với Chúa trong thinh lặng, cầu nguyện, để nhìn lại đời sống, nhìn lại chặng đường đã qua với những vui buồn hơn thua được mất, để lấy lại sức lực, niềm an vui trong tâm hồn hầu có thể sống ơn gọi của mình cách tốt đẹp hơn.
Vì như Chúa nói: “tinh thần thì hăng hái mà xác thì thì yếu đuối”. Chúng ta cũng thừa nhận rằng: “hát lâu chù mỏ”. Vậy nên, trên con đường theo Chúa dù sống ơn gọi hôn nhân gia đình hay sống đời thánh hiến chắc chắn có những lúc mệt mỏi chán trường, chúng ta cần dừng lại để nghỉ ngơi lạp đầy năng lượng để lại cất bước theo Chúa, hăng say hoạt động vì Chúa.
Nói đến đây con nhớ một câu chuyện thế này: Có một anh thanh niên vạng vỡ xin đốn củi thuê. Ông chủ bằng lòng cho anh thử việc. Anh làm việc rất chăm chỉ. Nhưng sang ngày thứ năm ông chủ bảo anh: “đủ rồi, đây là tiền năm ngày công của anh”.
Anh ta ngạc nhiên: Thưa ông chủ tôi đã nhận đốn củi suốt năm cho ông kia mà.
Rất tiếc, tôi không thể mướn anh nữa, vì ngày đầu tiên anh đốn được khá nhiều củi nhưng sang ngày thứ 2, thứ 3, và cho đến hôm nay càng ngày anh càng đốn được ít củi.
Nhưng thưa ông chủ, tôi đã chuyên cần làm việc quên cả giờ ăn, giờ ngủ, ông còn đòi hỏi tôi điều gì nữa.
Tôi biết điều đó! Nên tôi chỉ hỏi anh rằng: hằng ngày anh có thường xuyên mài rìu không?
Vâng.., giống như người thợ đốn củi cần phải thường xuyên mài rìu để có kết quả tốt, thì cuộc sống của chúng ta cũng cần sự thinh lặng cầu nguyện gặp gỡ Chúa hầu có thêm sức mạnh để sinh hoa kết quả dồi dào hơn. Thánh Têrêxa Calcutta xác tín rằng:
– Hoa quả của THINH LẶNG là CẦU NGUYỆN
– Hoa quả của CẦU NGUYỆN là ĐỨC TIN
– Hoa quả của ĐỨC TIN là YÊU MẾN
– Hoa quả của YÊU MẾN là PHỤC VỤ
– Hoa quả của PHỤC VỤ là BÌNH AN.
Xin Chúa giúp chúng ta biết kết hiệp hài hòa đời sống cầu nguyện và phục vụ để luôn sinh hoa quả bình an và trao tặng ơn bình an đó cho mọi người. Amen.