Thứ Sáu, 25 Tháng 4, 2025

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

 

HAI CÁI ĐỤNG

(Mc 5,21-43)

M. Bosco, PS

Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy ra thường cũng có đức tin đi trước. Chính đức tin của người phụ nữ bị bệnh băng huyết đã 12 năm đụng vào áo choàng Đức Giêsu và phép lạ xảy ra là bà được chữa lành. Và đức tin của ông trưởng hội đường đụng vào Đức Giêsu khiến Chúa làm phép lạ cho con gái ông đã chết được sống lại.

  1. Đức tin của người phụ nữ đụng vào Đức Giêsu

Theo sách Lêvi chương 12 câu 25, người nào bị bệnh băng huyết thì người ấy bị ô uế. Để tránh cho khỏi lây lan sự ô uế, luật không cho người bị ô uế được tiếp xúc với người khác và cũng không ai dám tiếp xúc với họ.

Ý thức thân phân ô uế của mình, người đàn bà bị bệnh băng huyết biết mình không có quyền gia nhập vào đoàn người đang đi theo Đức Giêsu đến nhà ông trưởng hội đường, cũng không được đụng chạm đến bất cứ ai kẻo làm cho họ lây nhiễm ô uế.

Bà biết bà không được phép đụng vào bất cứ ai kẻo họ bị nhiễm uế từ mình. Nhưng đồng thời bà cũng biết đâu có ai cấm đức tin của bà không được đụng vào trái tim yêu thương của Chúa! Với niềm tin, dù bà không được phép công khai đụng vào Chúa thì bà đụng lén vào áo choàng của Người. Bởi vậy, bà tự nhủ rằng: “Tôi mà sờ vào được áo choàng của Người thôi, là tôi được cứu chữa.” Với đức tin, có vẻ mê tín này đã thúc bách bà tìm cách chen lấn vào đám đông đang đi theo Đức Giêsu và lén lút đụng vào áo choàng của Người.

Thực sự khi chen lấn trong đám đông chắc chắn có nhiều người đã đụng vào Đức Giêsu. Sự đụng chạm không chủ ý của đám đông là chuyện bình thường, và sự đụng chạm ấy không có tác dụng gì trên họ. Cái áo choàng của Chúa, tự nó đâu có thiêng thánh gì đến nỗi hễ bất cứ ai đụng vào là được lành bệnh!

Người phụ nữ bị băng huyết 12 năm cố ý đụng vào áo choàng của Đức Giêsu, thì cái đụng đó là cái đụng bằng thể lý bên ngoài làm hành vi cho cái đụng bằng đức tin bên trong. Hay nói cách khác, đức tin mạnh mẽ của bà đã mượn hành vi của thân xác để diễn tả. Người ta không thể diễn tả đức tin nếu không nhờ thân xác. Ở đây người phụ nữ bị ô uế vì bịnh băng huyết phải cách ly khỏi đám đông, thế mà bà đã tìm cách lẻn vào đám đông. Hành động này chứng tỏ đức tin của bà vào sự chữa lành của Đức Giêsu thúc bách bà mạnh mẽ vượt rào cản để đụng vào Chúa.

Đức tin của bà như phát ra một luồng điện và tác động vào Đức Giêsu, khiến Người phải dừng lại, nhìn bà và nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Song song với lòng tin của bà là lòng tin của ông trưởng hội đường giúp cho con ông đã chết được sống lại. Lòng tin đó cũng được diễn tả bằng cái đụng đức tin của ông vào Đức Giêsu.

  1. Đức tin trưởng hội đường đụng vào Đức Giêsu

Ông trưởng hội đường có nhiệm vụ là hướng dẫn dân chúng cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh mỗi ngày Sabat trong hội đường. Làm công tác này chắc chắn ông đã có một đức tin vào Thiên Chúa. Bởi đó, khi con gái ông bị bệnh gần chết, ông tìm đến với Đức Giêsu và khẩn khoản xin Người đến đặt tay cứu chữa con ông: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay trên cháu, để nó được cứu và được sống.”

Theo Tin Mừng Marcô, cho tới lúc ông trưởng hội đường đến gặp Đức Giêsu và xin Người đặt tay trên con gái của ông bị bệnh gần chết, ông chưa từng thấy Chúa làm phép lạ cho người bệnh gần chết được chữa lành. Nhưng ông tin Người làm được những điều vượt ngoài khả năng và nghĩ tưởng của con người. Đức tin của ông trưởng hội đường này thật to lớn. Ông không đụng vào Đức Giêsu bằng thể lý nhưng đụng bằng đức tin. Trước cái đụng từ bên trong này, Đức Giêsu đã chiều theo ý nguyện của ông là đi tới nhà ông.

Có điều ở đây là chẳng may khi Đức Giêsu đi tới nơi thì con bé đã chết. Nhưng đây là cơ hội để Chúa củng cố thêm đức tin cho ông. Ông tin Chúa chữa lành bệnh được cho con ông. Còn Chúa, Chúa làm một điều khó hơn chữa bệnh đó là làm cho con ông đã chết được sống lại. Đức Giêsu cầm lấy tay con bé và nói: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi.”

Hành vi Chúa cầm tay đỡ cho con gái ông sống lại cũng là một tác động đến đức tin của ông. Hay nói cách khác, Chúa làm cho con gái ông sống lại, thì đức tin của ông vào Chúa càng thêm mạnh mẽ.

Ngày nay Đức Giêsu không hiện diện bằng xương bằng thịt như thời xưa để chúng ta trực tiếp đụng vào Người, hay Người đụng vào chúng ta. Tuy nhiên, Đức Giêsu luôn sống động qua Lời Chúa và các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Chúng ta có cơ hội đụng vào Đức Giêsu: đụng vào Lời Chúa bằng tai qua việc nghe Lời Chúa; bằng miệng qua việc đọc hay loan báo Lời Chúa; bằng những rung động tâm hồn khi Lời Chúa thấm nhập vào cõi lòng ta. Chúng ta không những đụng mà còn cầm ăn, nuốt cả chính Chúa qua việc rước Mình Thánh Chúa nữa.

Tất cả những cái đụng nhìn thấy được từ bên ngoài đó chỉ sinh kết quả biến đổi bên trong khi có đức tin đi kèm. Vậy nếu những lần chúng ta đọc Lời Chúa nghe Lời Chua, rước Mình Thánh Chúa mà chúng ta làm với đức tin thì chúng ta được tăng thêm đức tin, đồng thời có những hiệu quả khác đi kèm theo làm biến đổi cuộc đời chúng ta trở nên tốt hơn.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

…Xin Người cho anh em biết con người và ơn gọi của anh em là gì…

Một vài suy nghĩ về con người và ơn...

01/11 Các Thánh Nam Nữ, Mt 5,1-12a: Tấm gương Các Thánh

  TẤM GƯƠNG CÁC THÁNH (Kh 7,2-4.9-14, Mt 5,1-12a)  M. Bosco, PS  ...

Ai tín

Cái giá của người môn đệ

24/11 - LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ vọng Phục Sinh: Lịch sử tình yêu (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

    Lễ Vọng Phục sinh LỊCH SỬ TÌNH YÊU Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Phụng vụ Lời Chúa đêm Vọng Phục Sinh trình bày lịch sử cứu...

Chúa Nhật Phục Sinh: Đấng Phục Sinh toàn thắng

    ĐẤNG PHỤC SINH TOÀN THẮNG (Ga 20,1-9)  Fm. Franz Xaver Kiên (Fatima)      Halleluia, Chúa đã phục sinh! Vâng, sau cùng "Tình Yêu" đích thực của...

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm C (Lc 22,14-23,56): Chết vì yêu

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm C (Lc 22,14-23.56) Chết Vì Yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Leonard da Vinci là một họa sĩ tài ba, nhưng khi vẽ...

Chúa Nhật Lễ Lá, C, Lc 22,14-23,56: Yêu đến cùng

  YÊU ĐẾN CÙNG (x. Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14-23,56) Trường Kha, Phước Lý Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay là một ngày lễ vui, đồng thời...

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá: Cởi áo

    Chúa Nhật Lễ Lá CỞI ÁO Án Khảm Lễ Lá đưa ta từ tâm tình phấn khởi hân hoan đến tâm tình buồn phiền thất vọng. Khởi...

Chúa Nhật Lễ Lá – Cánh cửa của Tuần Thánh (Lc 22,14 – 23,56)

    LỄ LÁ - VINH QUANG VÀ THẬP GIÁ M. Ignatio Hoàng Trọng Danh, Châu Thủy Hôm nay, Giáo Hội bước vào tuần lễ đặc biệt, hay...

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá: Chúa có việc cần dùng

    Chúa Nhật Lễ Lá CHÚA CÓ VIỆC CẦN DÙNG (Lc 19,31.34) Micae Pham Văn Khoa, Thiên Phước “Chúa có việc cần dùng”. Đó là câu mà thánh...

Chúa nhật V, Mùa Chay, Năm C (Ga 8,1-11) Biết mình

Chúa nhật V, Mùa Chay, Năm C: Ga 8,1-11 Biết mình Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu chuyện Tin mừng Chúa nhật V, Mùa chay hôm nay,...