Lạy Chúa, đẹp thay nơi Nhà Chúa!

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Lạy Chúa, đẹp thay nơi Nhà Chúa!

Tâm tình kỷ niệm một năm cung hiến Thánh đường Đan Viện Xi-tô Thánh Mẫu Phước Hiệp (25.10)

Minh Kông 

“Lạy Chúa, đẹp thay nơi nhà Chúa, còn hơn cung điện nhà vua!”

Một năm đã trôi qua kể từ ngày ngôi thánh đường của Đan Viện Xi-tô Thánh Mẫu Phước Hiệp được cung hiến. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng con không khỏi bồi hồi xúc động và dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn chân thành. Một năm tuy không dài, nhưng đủ để chúng con cảm nhận sâu sắc hơn biết bao hồng ân Chúa đã thương ban cho cộng đoàn, cách riêng qua việc hình thành, xây dựng và gìn giữ ngôi thánh đường thân yêu này.

Ngôi thánh đường hôm nay không chỉ là một công trình kiến trúc khang trang, đẹp đẽ, nhưng còn là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa và sự hiệp thông của biết bao tấm lòng. Từng viên đá, từng hàng ghế, từng chi tiết trong ngôi nhà Chúa đều gợi nhắc chúng con về những hy sinh âm thầm, những lời cầu nguyện bền bỉ và những đóng góp quý báu của biết bao người. Có những người đã quảng đại nâng đỡ bằng vật chất; có những người góp công, góp sức; có những người âm thầm đồng hành bằng lời cầu nguyện và những nghĩa cử yêu thương. Tất cả đã cùng nhau làm nên một công trình không chỉ bằng bàn tay con người, mà còn bằng đức tin, lòng quảng đại và tình yêu dành cho Thiên Chúa.

Trong tâm tình ấy, cộng đoàn Đan Viện chúng con xin hết lòng tri ân quý ân nhân, thân nhân, quý vị đã và đang quảng đại nâng đỡ Đan Viện. Sự hy sinh và lòng quảng đại của quý vị là món quà quý giá mà cộng đoàn luôn ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc. Dù sự đóng góp ấy lớn lao hay âm thầm, dù được nhiều người biết đến hay chỉ mình Thiên Chúa thấu tỏ, tất cả đều đáng trân trọng. Bởi lẽ, trước mặt Chúa, giá trị của một nghĩa cử không chỉ nằm ở những gì được trao ban, mà còn ở tình yêu và tấm lòng của người trao tặng.

Hôm nay, khi cùng nhau nhìn lại ngôi thánh đường nguy nga, tráng lệ, chúng con hiểu rằng vẻ đẹp đích thực của nhà Chúa không dừng lại nơi những bức tường, mái ngói hay cung thánh, nhưng còn được thể hiện qua đời sống cầu nguyện, sự hiệp nhất và lòng mến Chúa yêu người của mỗi thành viên trong cộng đoàn. Một ngôi thánh đường chỉ thực sự trở nên đẹp lòng Chúa khi nơi đó luôn vang lên lời kinh ngợi khen, khi Thánh lễ trở thành nguồn mạch nuôi dưỡng đức tin, và khi những tâm hồn biết tìm đến Chúa để kín múc bình an, tình yêu và sức mạnh thiêng liêng.

Đối với cộng đoàn Đan Viện, ngôi thánh đường còn là nơi mỗi ngày chúng con quy tụ bên bàn thờ Chúa, dâng lên Người lời kinh phụng vụ, những hy sinh âm thầm và cả những thao thức của cuộc đời. Trong bầu khí thinh lặng và chiêm niệm, chúng con được mời gọi trở về với cội nguồn ơn gọi, để lắng nghe Lời Chúa, kín múc ân sủng từ Thánh Thể và để cho tình yêu Người thanh luyện, biến đổi tâm hồn. Ước gì từ ngôi thánh đường này, lời ca tụng Thiên Chúa không bao giờ ngơi nghỉ, và đời sống thánh hiến của cộng đoàn ngày càng trở nên lời chứng khiêm tốn về sự hiện diện của Người giữa lòng thế giới.

Trong ngày kỷ niệm hồng ân này, chúng con cũng không quên những ân nhân, thân nhân và những người đã từng quảng đại nâng đỡ Đan Viện nhưng nay đã được Chúa gọi về. Có thể nhiều người trong số họ không còn hiện diện để nhìn thấy thành quả của những hy sinh mình đã góp phần vun đắp. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, không có tình yêu chân thành nào bị lãng quên, không có nghĩa cử quảng đại nào trở nên vô ích. Những gì được trao đi bằng đức tin và lòng mến vẫn tiếp tục sinh hoa kết trái trong đời sống của Hội Thánh và cộng đoàn.

Chúng con xin phó dâng tất cả những người đã qua đời trong lòng thương xót của Chúa, cách riêng những vị ân nhân và thân nhân đã góp phần xây dựng, gìn giữ và nâng đỡ Đan Viện. Xin Chúa thương tha thứ những thiếu sót của phận người và sớm đón nhận các ngài vào hưởng tôn nhan Chúa. Xin cho những hy sinh của các ngài trở thành lời cầu nguyện âm thầm trước tòa Chúa, và cho niềm hy vọng phục sinh luôn nâng đỡ những người còn ở lại.

Đối với quý ân nhân và thân nhân còn sống, chúng con tha thiết cầu xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành, ban sức khỏe, bình an và niềm vui trong cuộc sống. Xin Người chúc lành cho gia đình quý vị, nâng đỡ quý vị trong những lúc khó khăn, gìn giữ quý vị trong mọi nẻo đường và trả công bội hậu cho những hy sinh quảng đại đã dành cho cộng đoàn. Ước gì mỗi người luôn cảm nhận được rằng những điều mình trao đi vì lòng yêu mến Chúa không bao giờ mất đi, nhưng được Người đón nhận và gìn giữ trong tình yêu vĩnh cửu.

Một năm cung hiến thánh đường là một dấu mốc đáng ghi nhớ, nhưng cũng là lời mời gọi cộng đoàn tiếp tục sống trung thành với những ân huệ đã lãnh nhận. Xin Chúa giúp chúng con biết trân trọng ngôi nhà vật chất mà Người đã thương ban, đồng thời không ngừng xây dựng ngôi nhà thiêng liêng bằng đời sống thánh thiện, khiêm nhường, hiệp nhất và bác ái.

Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn vì tất cả những gì Chúa đã thực hiện nơi Đan Viện chúng con. Xin cho ngôi thánh đường này mãi mãi là nơi tôn vinh danh Chúa, là mái nhà của cầu nguyện, là điểm hẹn của những tâm hồn khao khát tìm kiếm Chúa, và là dấu chỉ của niềm hy vọng giữa cuộc đời.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành với Đan Viện. Xin cho người còn sống được bình an trong tình yêu Chúa, người đã qua đời được hưởng phúc trường sinh, và cho tất cả chúng con một ngày kia được cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp vĩnh cửu của Thiên Chúa trên quê trời.

Lạy Chúa, đẹp thay nơi nhà Chúa! Xin cho lòng chúng con mãi mãi thuộc trọn về Chúa, để chính cuộc đời chúng con cũng trở thành ngôi nhà xứng đáng cho Chúa ngự trị. Amen.

Image
Image
Image

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI