Thứ Hai, Tuần XXX Thường Niên (Lc 13,10-17)
Chúa Bước Xuống Nâng Con Người Lên
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Trên hành trình rao giảng, Chúa Giêsu thường dừng lại ở những nơi ít ai ngờ tới: bên giếng nước, trên đường đi, trong nhà những người tội lỗi và giữa hội đường. Ở đâu có con người đau khổ, ở đó Người sẵn sàng dừng bước. Hôm nay, Tin Mừng kể về một người phụ nữ bị còng lưng suốt mười tám năm, không thể đứng thẳng lên được. Có lẽ bà đã quen với việc nhìn xuống mặt đất hơn là ngước nhìn bầu trời. Nhưng điều đáng chú ý là giữa hội đường đông người, Chúa Giêsu đã nhìn thấy bà, gọi bà lại, đặt tay trên bà và nói: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” Lập tức, bà đứng thẳng dậy và tôn vinh Thiên Chúa.
Mười tám năm là một quãng thời gian dài. Nỗi đau thể xác kéo dài có thể khiến người ta mỏi mòn; nỗi đau tinh thần còn có thể khiến người ta đánh mất hy vọng. Tuy nhiên, khi mọi người dường như đã quen với sự hiện diện của bà, Chúa Giêsu vẫn nhìn thấy bà. Người không nhìn bà như một trường hợp bệnh tật, nhưng như một người con gái cần được phục hồi phẩm giá. Đó là ánh nhìn của Thiên Chúa, Đấng đã phán qua ngôn sứ Isaia: “Ta đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi” (Is 43,1). Với Thiên Chúa, không ai là một con người vô danh giữa đám đông.
Hơn thế nữa, Chúa Giêsu tuyên bố bà được giải thoát khỏi sự trói buộc của Satan. Như thế, phép lạ không chỉ là việc chữa lành một căn bệnh, mà còn là dấu chỉ cho thấy Nước Thiên Chúa đang hiện diện, quyền lực sự dữ đang bị đẩy lui và con người được phục hồi tự do. Đức Giêsu đến để thực hiện lời Kinh Thánh: “Người đã sai tôi đi loan báo cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha” (x. Lc 4,18). Nơi Người, Thiên Chúa không đứng xa nỗi đau nhân loại, nhưng bước vào đó để giải thoát và ban sự sống.
Thế nhưng, giữa niềm vui của người phụ nữ, ông trưởng hội đường lại bực tức vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabát. Ông quan tâm đến việc giữ luật, nhưng dường như quên mất mục đích của luật là dẫn con người đến với Thiên Chúa và sự sống. Chúa Giêsu vạch rõ sự mâu thuẫn ấy: nếu người ta còn tháo dây để dắt bò lừa đi uống nước trong ngày Sabát, chẳng lẽ lại không được giải thoát một người con của Abraham khỏi xiềng xích đã trói buộc bà suốt mười tám năm sao?
Ngày Sabát vốn là ngày tưởng nhớ công trình sáng tạo và cuộc giải phóng Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập (x. Đnl 5,15). Vì thế, chữa lành người phụ nữ trong ngày Sabát chính là mặc khải ý nghĩa sâu xa của ngày thánh: Thiên Chúa muốn con người được tự do, được sống và được phục hồi phẩm giá. Luật Chúa không bao giờ đối nghịch với lòng thương xót; trái lại, lòng thương xót giúp chúng ta hiểu và sống trọn vẹn ý nghĩa của luật.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng mang một tấm lưng còng mà người khác không nhìn thấy: còng vì mặc cảm tội lỗi, vì những tổn thương quá khứ, vì gánh nặng trách nhiệm hay vì những thất vọng kéo dài. Có khi chúng ta còn tự trói mình bằng thành kiến, sự khắt khe và những phán xét thiếu cảm thông. Chúng ta có thể nhìn thấy lỗi lầm của người khác mà không nhìn thấy nỗi đau phía sau; có thể giữ đúng một nguyên tắc mà quên mất con người đang cần được nâng đỡ.
Chúa Giêsu đã cúi xuống thân phận con người để nâng con người đứng lên. Đỉnh cao của cái cúi xuống ấy là mầu nhiệm Nhập Thể: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa… đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ” (Pl 2,6-7). Người còn quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,1-15) và cuối cùng cúi mình trên thập giá để mở ra cho nhân loại con đường sự sống. Vì thế, cúi xuống không phải là yếu đuối, nhưng là sức mạnh của tình yêu biết trao ban chính mình.
Đời sống Kitô hữu mời gọi chúng ta có cùng một ánh nhìn và cử chỉ như Chúa: biết dừng lại trước nỗi đau, lắng nghe người yếu đuối, nâng đỡ người vấp ngã và dùng lề luật với lòng khôn ngoan, nhân hậu. Khi biết cúi xuống phục vụ anh chị em, chúng ta không làm mất phẩm giá của mình; trái lại, chúng ta bước vào con đường của Đức Kitô, Đấng đã dạy rằng ai muốn làm lớn thì phải trở nên người phục vụ mọi người (x. Mc 10,43-45).
Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt con để con nhận ra những người đang đau khổ quanh mình; mở lòng con để con biết cảm thông thay vì xét đoán; và ban cho con lòng khiêm nhường để biết cúi xuống phục vụ như Chúa. Xin giải thoát con khỏi những xiềng xích đang làm tâm hồn con còng xuống, để con được đứng thẳng trong tự do của con cái Thiên Chúa và biết giúp anh chị em mình đứng lên trong tình yêu. Amen.



