Thứ Sáu, 18 Tháng 7, 2025

Chúa Nhật XXX TN, B, Mc 10,46-52: Đức tin làm nên phép lạ

 

 

ĐỨC TIN LÀM NÊN PHÉP LẠ

(Mc 10,46-52)

M. Mai Liên, CĐ Phước Thiên

      Khi ước mong một điều gì đó người ta luôn tìm mọi cách để đạt được điều mình muốn. Anh mù Bartime trong bài Tin Mừng hôm nay luôn khao khát được nhìn thấy ánh sáng nên anh đã bất chấp mọi ngăn cản của những người xung quanh để van xin lòng thương xót của Thiên Chúa: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavit, xin rủ lòng thương tôi” (Mc 10,47). Và anh đã đạt được điều mà anh luôn khao khát và tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa đó là anh được nhìn thấy ánh sáng. Vậy anh đã thể hiện lòng khao khát đó như thế nào? Và Đức Giêsu cứu chữa anh ra sao?

  1. Lòng tin của anh mù Bartime

     Thiên Chúa tạo dựng nên con người và ban cho con người có cặp mắt là để nhìn thấy ánh sáng và vẻ đẹp của muôn loài muôn vật để ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa. Vậy thì thật là đau khổ và bất hạnh khi được sinh ra làm người sống trên trần gian mà đôi mắt lại không nhìn thấy. Và khi mắt không nhìn thấy thì mọi sinh hoạt trong cuộc sống cũng không thể như một người bình thường được. Do đó, anh mù Bartime mà bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cũng không tự mình sinh hoạt hay làm việc để tự nuôi sống bản thân. Anh chỉ ngồi bên vệ đường để nhờ vào sự bố thí của những người qua lại. Nhưng may mắn thay là đôi tai của anh nghe được, cho nên khi nghe biết Đức Giêsu Nazaret đang đi qua, lòng khao khát của anh đã vượt qua mọi nghịch cảnh của cuộc sống. Anh liền kêu xin: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavit, xin rủ lòng thương tôi” (Mc 10,47). Cho dù những người chung quanh bảo anh im đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn. Điều đó cho thấy anh có một đức tin rất mạnh mẽ, được diễn tả qua sự khao khát mãnh liệt, cho dù gặp khó khăn thử thách anh vẫn một mực tin tưởng kêu xin. Vì đức tin đã mách bảo anh Đức Giêsu Nazaret là con Vua Đa vít, Đấng có quyền năng trên tất cả mọi sự và có thể chữa lành cho anh. Thấu biết được điều đó, Đức Giêsu đã rủ lòng thương xót đối với anh.

  1. Đức Giêsu thể hiện lòng thương xót

     Đức Giêsu đứng lại, gọi anh ta đến và hỏi anh muốn gì (x. Mc 10,49-51). Điều đó cho thấy Đức Giêsu luôn rủ lòng thương xót anh mù Bartime và những ai khiêm tốn kêu xin Ngài. Đối với anh mù Bartime, câu hỏi của Đức Giêsu xem ra không cần thiết vì Ngài biết rõ anh đang cần gì. Nhưng Đức Giêsu luôn tôn trọng và muốn anh xác tín niềm tin của mình vào quyền năng của Thiên Chúa. Thật vậy, nhờ tin mà anh mù Bartime đã nhìn thấy. Sau lời tuyên tín của anh, Đức Giêsu cho anh biết chính niềm tin của anh đã cứu chữa anh (x. Mc 10,52). Cho nên, người ta vẫn thường nói: “Đức tin làm nên phép lạ” hay chính Đức Giêsu cũng đã nói: “Đức tin có thể chuyển núi dời non” (x. Mt 17,20). Những lời trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Lý đã nói lên những điều này: “Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối, tin hay không tin là sống mãi trong trầm luân, tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối, tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi”.

     Mặc dù đôi mắt thể lý của anh Bartime không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ánh sáng của đèn, hay vẻ đẹp của thiên nhiên…, nhưng anh lại có đôi mắt đức tin rất mạnh mẽ và lòng khao khát thẳm sâu nhờ đó mà anh đã nhìn thấy Đức Giêsu Nazaret là con vua Đavít và là Thiên Chúa Đấng có quyền năng trên tất cả mọi sự. Đấng mà anh tin rằng sẽ cứu chữa và cho anh được nhìn thấy. Thật vậy, đức tin là một ân ban nhưng không đến  từ Thiên Chúa, nhưng đức tin đó phải được nuôi dưỡng và lớn lên trong sự cố gắng của mỗi người và nỗ lực hằng ngày. Vì “Đức tin mà không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,17). Do đó, đức tin của chúng ta cũng phải được nuôi dưỡng và trau dồi qua những thử thách trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

     Là những người kitô hữu, là những tu sĩ xem ra đôi mắt thể lý chúng ta vẫn sáng, nhưng con mắt đức tin của chúng ta có thể vẫn đang bị mù. Chúng ta bị mù khi chúng ta không nhận ra Chúa đang hiện diện nơi anh chị em của mình. Chúng ta bị mù khi chúng ta không nhìn ra được những nhu cầu cần giúp đỡ nơi tha nhân, Chúng ta bị mù khi chúng ta thiếu niềm tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa… Khi suy niệm những điều này chúng ta cần nhìn lại thái độ và lối sống của mình mà khiêm tốn cầu xin ơn Chúa giúp và xin Ngài ban thêm đức tin cho chúng ta vì không có ơn Chúa chúng ta không làm gì được.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

…Xin Người cho anh em biết con người và ơn gọi của anh em là gì…

Một vài suy nghĩ về con người và ơn...

01/11 Các Thánh Nam Nữ, Mt 5,1-12a: Tấm gương Các Thánh

  TẤM GƯƠNG CÁC THÁNH (Kh 7,2-4.9-14, Mt 5,1-12a)  M. Bosco, PS  ...

11/7 Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Phần thưởng

      PHẦN THƯỞNG  (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-29; Mt 19,27-29)      ...

Ai tín

Cái giá của người môn đệ

24/11 - LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa nhật XV Thường niên, Năm C (Lc 10, 25-37) Ai thân tôi? Tôi thân ai?

Chúa nhật XV Thường niên, Năm C (Lc 10, 25-37) Ai thân tôi? Tôi thân ai? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay đặt trước...

Chúa Nhật XV TN, C, Lc 10,25-37: Hành động tình yêu

  HÀNH ĐỘNG TÌNH YÊU (x. Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37) Trường Kha, Phước Lý Tình yêu là một phạm trù cao cả, thiêng liêng mà bất...

Chúa Nhật XV Thường Niên, Năm C (Lc 10, 25 – 37): Dừng lại để yêu thương

LÝ DO ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI                                ...

Ngày 11-07, Lễ kính Thánh Biển Đức (Mt 19,27-29) Từ Bỏ Vì Tình Yêu

Ngày 11-07, Lễ kính Thánh Biển Đức (Mt 19,27-29) Từ Bỏ Vì Tình Yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã...

Lễ thánh Biển Đức: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO CHÚA Mt 19,27-30 M.Nicolas (VP) Hôm nay, chúng ta long trọng cử hành lễ kính Thánh Biển Đức. Giáo hội cho...

Chúa Nhật XIV Thường Niên, Năm C, Lc 10,1-12.17-20: Muôn nẻo loan Tin Mừng

Chúa nhật 14 Thường niên, Năm C, Lc 10,1-12.17-20 Muôn Nẻo Loan Tin Mừng Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Anh em hãy đi!” – đó là mệnh...

11/7 Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Phần thưởng

      PHẦN THƯỞNG  (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-29; Mt 19,27-29)                                    ...

Chúa Nhật XIV TN, C, Lc Lc 10,1-12.17-20: Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng

    CHÚA GIÊSU SAI CÁC MÔN ĐỆ ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG (Lc 10,1-12.17-20) Đaminh Hạnh Lê Văn Chương, Phước Hiệp Bài Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường...

Chúa Nhật XIV TN, C: Niềm vui của người môn đệ Đức Giêsu

  Niềm vui của người môn đệ Đức Giêsu (Lc 10,1-9)                                ...

Ngày 29/6 – Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô: Hai con người, hai cách làm chứng, một đức tin

Ngày 29/6 – Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ Hai Con Người – Hai Cách Làm Chứng Một Đức Tin Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Năm C (Ed 34,11-16; Lc 15,3-7) – Xin ơn thánh hóa các linh mục: “Này là trái tim quá...

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Năm C (Ed 34,11-16; Lc 15,3-7) - Xin ơn thánh hóa các linh mục “Này là trái tim quá yêu...