Ngày 29/9, Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael
Người Bạn Đồng Hành Vô Hình
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Có một cậu bé mỗi tối đều cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin sai thiên thần của Ngài đi với con ngày mai.” Một hôm, cậu đi học về kể với mẹ: “Hôm nay con suýt bị xe tông, nhưng có một người kéo con lại. Con quay sang cảm ơn thì chẳng thấy ai cả. Chắc là thiên thần của con đấy mẹ ạ!” Người mẹ chợt nhận ra: có khi đức tin đơn sơ của đứa trẻ lại nhìn thấy điều mà người lớn thường quên: chúng ta không bao giờ đơn độc! “Vì Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên sứ giữ gìn bạn trên mọi nẻo đường và Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá” (Tv 91,11).
Kinh Thánh cho biết các thiên thần là những thần thiêng liêng được Thiên Chúa sai đi để phục vụ kế hoạch cứu độ: “Nào tất cả các vị thần linh phải là những bậc thi hành phụng vụ, được sai đi phục vụ những người sẽ thừa hưởng ơn cứu độ sao?” (Dt 1,14). Thánh Gioan trong sách Khải Huyền còn diễn tả đoàn thiên thần đông đảo đến mức “hàng vạn lần hàng vạn, ngàn ngàn lần ngàn ngàn” (Kh 5,11). Một đạo binh vô hình đang không ngừng phụng sự Thiên Chúa và phục vụ công trình cứu độ.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một hình ảnh thật đẹp: Đức Giêsu là chiếc thang nối trời với đất, và “các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,51). Thiên thần là những sứ giả của Thiên Chúa, nhưng Đức Giêsu mới là Đấng nối kết con người với Thiên Chúa. Nơi Người, trời và đất gặp nhau, Thiên Chúa đến với con người và con người được dẫn về với Thiên Chúa.
Trong số vô vàn thiên thần, Kinh Thánh đích danh ba vị Tổng lãnh thiên thần: Micae, Gabriel và Raphael. Mỗi vị mang một sứ mạng, nhưng tất cả đều quy hướng về Thiên Chúa.
Micae nghĩa là: “Ai bằng Thiên Chúa?” Sách Khải Huyền cho thấy cuộc chiến giữa Micae và các thiên thần của ngài với con Rồng, tức Satan và bè lũ của nó (x. Kh 12,7-9). Cuộc chiến ấy trước hết là cuộc chiến bảo vệ chân lý nền tảng: chỉ mình Thiên Chúa là Chúa, không thụ tạo nào có thể đặt mình ngang hàng với Người. Vì thế, lời “Ai bằng Thiên Chúa?” cũng phải trở thành câu hỏi của đời chúng ta.
Trong một thế giới dễ biến tiền bạc, quyền lực, danh vọng, hưởng thụ và cả cái tôi thành những “vị thần” mới, Kitô hữu được mời gọi sống tinh thần của Tổng lãnh thiên thần Micae: đặt Thiên Chúa lên trên hết. Khi phải lựa chọn giữa điều Chúa muốn và điều mình muốn, giữa sự thật và lợi ích, giữa tha thứ và trả đũa, ta hãy tự hỏi: Ai là Chúa trong đời tôi?
Gabriel, nghĩa là “Sức mạnh của Thiên Chúa”, là sứ giả mang Tin Mừng đến với Đức Maria. Raphael, nghĩa là “Thiên Chúa chữa lành”, đã đồng hành với ông Tôbia trên hành trình và trở nên khí cụ của sự chữa lành. Một vị loan báo, một vị đồng hành và chữa lành, một vị chiến đấu bảo vệ chân lý. Qua các ngài, chúng ta nhận ra một điều: Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc con người trên hành trình cứu độ.
Có những lúc chúng ta được bảo vệ mà không biết; được hướng dẫn mà không nhận ra; được cứu khỏi một nguy hiểm mà tưởng chỉ là may mắn. Đức tin giúp chúng ta nhận ra phía sau những điều ấy vẫn có một Thiên Chúa yêu thương đang âm thầm hoạt động, và Người có thể dùng các thiên thần như những người bạn đồng hành vô hình.
Mừng lễ hôm nay, chúng ta không chỉ nhớ đến ba vị Tổng lãnh thiên thần, nhưng được mời gọi sống lại một xác tín: tôi không một mình, và Thiên Chúa không ở xa tôi. Nhờ lời chuyển cầu của các Tổng lãnh thiên thần, xin Chúa cho chúng ta biết đặt Người trên hết mọi sự; biết can đảm nói như Micae: “Ai bằng Thiên Chúa?”
Giữa một thế giới có lúc muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, xin cho chúng ta biết tuyên xưng Người bằng chính cách sống. Giữa một thế giới đề cao cái tôi, tiền bạc và hưởng thụ, xin cho chúng ta biết chọn Chúa làm gia nghiệp và cùng đích của đời mình.
Để rồi, sau cuộc hành trình trần thế này, chúng ta được hợp đoàn với các thiên thần và các thánh, không ngừng ca tụng Thiên Chúa muôn đời.
Ai bằng Thiên Chúa? Không ai cả! Và đó chính là niềm vui, sức mạnh và bình an của người tín hữu. Amen.



